Ca sinh mười độc nhất vô nhị trên thế giới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Một phụ nữ Nam Phi đã sinh 10 đứa trẻ cùng một lúc - phá vỡ kỷ lục thế giới được thiết lập vào tháng trước.
Gosiame Thamara Sithole khi đang mang bầu.
Gosiame Thamara Sithole khi đang mang bầu.

Gosiame Thamara Sithole ban đầu nghĩ rằng cô ấy sẽ có 8 con nhưng cuối cùng lại có 10 đứa con.

Theo tờ NY Post, Gosiame Thamara Sithole, một bà mẹ 37 tuổi của cặp song sinh sáu tuổi, ban đầu nghĩ rằng sau lần mang thai này cô sẽ có 8 đứa con.

"Nhưng khi cô sinh mổ tại bệnh viện Pretoria (Nam Phi) hôm thứ Hai - 7/6, vợ chồng tôi đã rất ngạc nhiên khi bác sĩ bế ra 10 đứa trẻ", Anh Teboho Tsotetsi, chồng của Gosiame, nói với tờ Pretoria News. "Thật hạnh phúc."

“Đó là 7 trai và 3 gái,” Tsotetsi thông báo cho người vợ đang trên bàn mổ sau khi mang thai “bảy tháng bảy ngày”.

Vợ chồng Sithole, sống ở vùng Ekurhuleni, nói rằng cô mang thai tự nhiên và cô không liên quan đến điều trị hiếm muộn thưởng ảnh hưởng đến các ca sinh nhiều con khác.

Nếu được xác nhận, việc sinh 10 của Sithole sẽ trở thành kỷ lục sinh một lần nhiều con nhất trên thế giới.

Vợ chồng cô Gosiame Thamara Sithole.Vợ chồng cô Gosiame Thamara Sithole.

Kỷ lục trước đó được xác nhận bởi Halima Cisse, người mẹ sinh 9 ở Malia vào tháng trước.

“Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới biết được tin tức rằng Gosiame Thamara Sithole đã hạ sinh 10 em bé, và chúng tôi gửi lời chúc mừng và lời chúc tốt đẹp nhất đến gia đình,” một phát ngôn viên của Tổ chức nói với tờ NY Post hôm 8/6, “Tại thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn chưa lập hồ sơ kỷ lục vì ưu tiên cho sức khỏe của cả mẹ và bé."

Sithole đã khoe bụng bầu khổng lồ của mình vào tháng trước trong một buổi chụp ảnh với chồng khi họ vẫn nghĩ rằng họ đang chờ sinh đôi.

Sau đó, Gosiame Thamara Sithole đã có niềm vui bất ngờ khi kết quả siêu âm cho thấy cô mang thai 6.

“Khi bác sĩ nói với tôi, tôi đã mất một lúc mới tin được", cô nói, “Ngay cả khi tôi nhìn thấy bản siêu âm, tôi cũng không thể tin nổi. Chúa đã làm nên một điều kỳ diệu và các con tôi vẫn ở trong bụng mẹ mà không có bất kỳ biến chứng nào.”

“Tôi chỉ cầu Chúa giúp tôi sinh ra tất cả các con tôi trong tình trạng khỏe mạnh, và cho tôi và các con tôi sống sót”, khi ấy cô nói.