“Cái bang” hoành hành thành phố Tam Kỳ

Họ thường khoác lên mình những bộ quần áo cũ, rách nát, lê lết đầu đường xó chợ để xin tiền. Thu nhập rất dễ dàng, kiếm tiền khấm khá, từ đó ngày càng có nhiều người thích hành nghề… "cái bang".

Họ thường khoác lên mình những bộ quần áo cũ, rách nát, lê lết đầu đường xó chợ để xin tiền. Thu nhập rất dễ dàng, kiếm tiền khấm khá, nên ngày càng có nhiều người thích hành nghề… "cái bang".  

anxin

Hai thanh niên này giả vờ bị bệnh, ngày nào cũng đi khắp các ngã đường ở TP.Tam Kỳ để xin tiền.

Từ sáng sớm, ở các ngã đường trong nội thành TP.Tam Kỳ hay các quán cà phê, quán ăn, chợ và các khu vui chơi giải trí, với đủ mọi độ tuổi ở các nơi tập trung về sẵn sàng đồ nghề cho một ngày “làm ăn”.

Sáng nay, PLVN online bám theo hai thanh niên độ 25 tuổi, ngày nào cũng lân la đến các quán cà phê, các quán nhậu, nơi đông người qua lại để xin tiền.

Một người thì bình thường, người kia thì "trưng" ra chân tay co quắp và thỉnh thoảng lại lên cơn co giật, thường đi chung với nhau và đồ nghề là một chiếc loa nhỏ đeo trên vai, kèm theo “cái ca” nhỏ để xin tiền.

Khi thấy chúng tôi chụp ảnh, cả hai vội vã xin tiền nhanh rồi bỏ đi nơi khác.

Hai thanh niên này đi đến đâu cũng kêu ca điệp khúc: “Hai anh em mắc bệnh hiểm nghèo, nhà nghèo không có tiền chữa bệnh, các bác, anh chị thương tình cho hai anh em vài đồng mua thuốc chữa bệnh”.

Khi nhìn thấy hoàn cảnh thương tâm kèm theo những lời của hai chàng thanh niên này, ít người cầm được lòng, đành rút ví ra cho vài ngàn đồng. Cứ thế hết nơi này đến nơi khác, vẫn cái điệp khúc ấy, hai anh này đã kiếm được một số tiền không hề nhỏ.

Khác với hai thanh niên trên, một thanh niên khác khoảng gần 30 tuổi, diện quần áo sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề, đầu đội mũ ngon lành. Cứ sáng sớm đến chiều, ở quán cà phê nào cũng có mặt anh ta. Anh này buông một câu “thần chú” mà khiến ai cũng phải ngạc nhiên: “Em bị bệnh thần kinh, không có tiền đóng viện phí nên nhờ mọi người giúp cho em vài ngàn đồng!”.

anxin1
Hai thanh niên này, mỗi ngày xin được một số tiền không hề nhỏ.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, người thanh niên ấy đúng là đang được điều trị tại Bệnh viện Thần kinh Quảng Nam (phường An Phú, TP.Tam Kỳ).

“Ban đầu thấy họ đến xin, thấy hoàn cảnh đáng thương nên ai cũng cho tiền. Nhưng rồi họ quen mặt cứ đến xin mãi. Ngày qua ngày đi đâu cũng thấy những người này. Nhiều khách, một buổi sáng uống cà phê nhưng mất rất nhiều tiền để “chi” cho những người ăn xin này. Cảnh này lặp đi lặp lại ngày qua ngày đó anh ơi”, nhiều khách uống cà phê ngao ngáo nói.

Lợi dụng lòng thương của mọi người để xin tiền là việc làm đã bị phê phán rất nhiều, nhưng có nhiều người vẫn vứt bỏ lòng tự trọng của mình, diễn đủ trò để được người đời bố thí. Đáng buồn hơn, khi các đối tượng ăn xin này có đủ mọi lứa tuổi, từ người lớn đến trẻ nhỏ, kể cả những người hoàn toàn khỏe mạnh, đang trong độ tuổi lao động cũng muốn sống nhờ vào sự bố thí của người khác. Trong khi đó, nhiều người khuyết tật nhưng vẫn cố vươn mình để sống có ích hơn cho đời…

Đại diện của Ban quản lý chợ Tam Kỳ cho biết: “Ở chợ này gần đây nổi lên nạn ăn xin các nơi đổ về đông lắm, chúng tôi đã nhiều lần quyết liệt ngăn chặn nhưng hôm nay dẹp thì ngày mai chúng cũng đổ về lại. Chúng tôi cũng bất lực với nạn ăn xin này rồi”.

Trương Gia Hân

Đọc thêm