Cảm ơn ông Park Hang Seo

(PLVN) -Người hâm mộ Việt Nam sẽ luôn nhớ đến một người đàn ông tận tâm với bóng đá Việt Nam: Park Hang Seo.

Tối 17/1, đội tuyển Việt Nam đã trở về nước sau khi kết thúc hành trình tại AFF Cup 2022 với danh hiệu Á quân. Đây cũng là giải đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trong năm 2022 và cũng là giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên (HLV) Park Hang Seo trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo, lần đầu tiên trong lịch sử, U23 Việt Nam giành Huy chương vàng SEA Games, thậm chí không chỉ 1 mà tới 2 lần liên tiếp. Cũng lần đầu tiên trong lịch sử, U23 Việt Nam tạo nên kỳ tích khi đoạt ngôi á quân U23 châu Á 2018 trước khi vào Top 4 đội mạnh nhất môn bóng đá nam của Á vận hội.

Nhưng đó chưa phải là tất cả những gì HLV Park Hang Seo làm được cùng bóng đá Việt Nam. Trong 5 năm qua, ông giúp đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018. Tiếp đến tại Asian Cup 2019, Việt Nam lọt vào tứ kết. Đặc biệt, việc lần đầu tiên góp mặt tại vòng loại cuối World Cup với 2 điểm nhấn là chiến thắng 3-1 trước Trung Quốc ngày mùng 1 Tết tại sân nhà và hòa 1-1 Nhật Bản trên sân khách được đánh giá là bước tiến lớn nhất trong lịch sử của bóng đá Việt Nam.

Sau trận chung kết lượt về trên sân Thái Lan, ông Park căn dặn học trò: “Hãy tiếp tục phát huy những gì tốt nhất hiện có của mình, đoàn kết và luôn tự tin. Hãy hãnh diện vì mình đã cố gắng với tất cả năng lực tốt nhất dành cho bóng đá Việt Nam. Và cũng đừng buồn vì thất bại hôm nay, đó có thể là thiếu sót của tôi, không phải của các bạn. Hãy tiếp tục tiến lên, đó mới là tinh thần của bóng đá Việt Nam”.

Và ông đã chia sẻ thật bùi ngùi, xúc động, khi không thể mang niềm vui đến cho người hâm mộ trong ngày tạm biệt. Đó là điều ông cảm thấy trăn trở.

“Trong đầu tôi bây giờ cảm thấy tự oán trách bản thân vì không thể vô địch. Tôi cần giây phút để suy nghĩ lại xem mình thiếu cái gì. Chia tay là giây phút mình phải chuyển đổi rất nhiều thứ. Chúng ta sẽ phải chịu đựng những nỗi đau. Cũng đã có những người mà tôi làm tổn thương và tôi muốn an ủi họ. Bản thân tôi còn nhiều thiếu sót. Nếu có nỗi đau, nỗi buồn cá nhân thì mình phải tự khắc phục thôi”, HLV Park Hang Seo tâm sự đầy cảm xúc.

Xin cảm ơn và tạm biệt HLV Park Hang Seo. Với người hâm mộ ông đã để lại nhiều thứ cảm hứng về công việc, đam mê, cống hiến... hơn cả một HLV về chuyên môn bóng đá.

Chúng ta sẽ luôn nhớ về ông trong khoảng 5 năm huy hoàng của bóng đá Việt Nam. Một người đặc biệt, một người kéo bóng đá Việt Nam thoát khỏi vùng trũng Đông Nam Á, ghi danh tại Châu Á. Điều đó mà nhiều người Việt đôi khi đó là điều không tưởng.

Đó là nền tảng tự tin để chúng ta xây dựng ngày mai!