Campuchia được Mỹ hoàn trả cổ vật thời Angkor

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 4/7, tại Bảo tàng Quốc gia ở Phnom Penh, Campuchia, nhà chức trách Campuchia đã tổ chức lễ đón nhận 14 cổ vật vô giá từ thời Angkor, được Bảo tàng Mỹ thuật Met ở thành phố New York, Mỹ, trao trả.
Lễ đón cổ vật từ thời Angkor hồi hương ở Bảo tàng Quốc gia Phnom Penh, Campuchia (Ảnh: AFP)
Lễ đón cổ vật từ thời Angkor hồi hương ở Bảo tàng Quốc gia Phnom Penh, Campuchia (Ảnh: AFP)

Các cổ vật bao gồm một bức tượng nữ thần từ thế kỷ thứ 10 và một đầu tượng Phật từ thế kỷ thứ 7.

AFP cho biết, những cổ vật này từng nằm trong tay trùm buôn lậu đồ cổ khét tiếng người Anh, Douglas Latchford, trước khi được chuyển đến New York.

Bà Phoeurng Sackona, Bộ trưởng Văn hóa Campuchia, bày tỏ sự vui mừng khôn xiết trước sự hồi hương của các cổ vật quý giá này.

Bà cho biết, chính quyền Phnom Penh hy vọng bảo tàng Met sẽ tiếp tục trao trả các cổ vật khác của tổ tiên người Campuchia.

Theo bà Sackona, ước tính Met sẽ trả thêm khoảng 50 cổ vật bị đánh cắp trong thời gian tới.

Trước khi bị Mỹ xử tội buôn lậu đồ cổ của Campuchia vào năm 2019, trùm Latchford từng được công nhận là học giả về cổ vật của xứ sở Chùa Tháp. Một năm sau, ông qua đời tại nhà riêng ở Bangkok, Thái Lan, thọ 89 tuổi.

Vào tháng 5 vừa qua, bảo tàng Met cũng đã trả lại các cổ vật của Thái Lan từng bị trùm Latchford bán ra nước ngoài, trong đó có bức tượng thần Shiva của đạo Hindu với niên đại 900 năm tuổi.