Cảnh sát Quảng Ninh tìm giúp cặp vợ chồng 14,1 triệu đồng bỏ quên trên xe khách

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trung tá Phạm Thị Tuyết Thanh, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 1, Phòng CSGT Đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa tìm được xe khách, lấy lại tài sản bỏ quên và trao trả tận tay cho hành khách là vợ chồng người dân tộc H'Mông.
CSGT Quảng Ninh trao lại tài sản bỏ quên trên xe khách cho vợ chồng người dân tộc H'Mông.
CSGT Quảng Ninh trao lại tài sản bỏ quên trên xe khách cho vợ chồng người dân tộc H'Mông.

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 13/4, Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Quảng Ninh nhận tin báo của anh Giàng A Ch (người dân tộc H'Mông, SN 1983, trú tại xã Nậm Khê, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) về việc anh bỏ quên chiếc túi xách trong đó có trên 14,1 triệu đồng cùng điện thoại và nhiều giấy tờ có giá trị khác.

Anh Ch chỉ nhớ là hai vợ chồng và con nhỏ đi trên chiếc limousine loại 16 chỗ, màu đen, không rõ biển số. Khi đến TP Uông Bí, vợ chồng anh Ch xuống xe, do mang theo nhiều túi đồ và bế con nhỏ, nên đã quên chiếc túi xách chứa nhiều tài sản giá trị ở chỗ ngồi.

Tổ công tác số 4 của Đội CSGT số 1 do Thiếu tá Nguyễn Văn Mạnh đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 18A khẩn trương xác minh, xác định xe ô tô khách nêu trên, đồng thời liên hệ với tài xế để tìm lại túi xách do anh Ch để quên.

Nhận lại hành lý, kiểm tra đủ tiền và giấy tờ, anh Giàng A Ch xúc động chia sẻ: "Vợ chồng em làm phụ xây, tài sản trong chiếc túi bị thất lạc này là rất lớn với chúng em. Lúc biết để quên túi, vợ em nghĩ mất thật rồi, cứ khóc suốt. Em đành đánh liều đến nhờ các chú CSGT giúp đỡ, ai ngờ được giúp đỡ, tìm lại chiếc túi rất nhanh chóng. Vợ chồng em cám ơn các chú cảnh sát và nhà xe nhiều lắm".

Đọc thêm