Cặp đôi đi bộ dưới mưa được công an giúp vượt hàng chục km về chịu tang mẹ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -
Vợ chồng anh T được Tổ trực chốt cùng người dân nhiệt tình giúp đỡ. Ảnh: Công an TP Hà Nội.
Vợ chồng anh T được Tổ trực chốt cùng người dân nhiệt tình giúp đỡ. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Khoảng 17h ngày 10/8, dù trời đang mưa lớn nhưng một đôi nam nữ xách theo hành lý vẫn cắm cúi đi bộ trên Quốc lộ 21B, hướng từ quận Hà Đông về huyện Thanh Oai (Hà Nội).

Kiểm tra giấy tờ đi đường, Tổ công tác liên ngành trực chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 khu vực thôn Thượng, xã Bích Hòa (huyện Thanh Oai) xác định cặp đôi trên là vợ chồng. Người chồng tên: Bùi Văn T (Sinh năm - SN: 1987, thường trú xã Cuối Hạ) và Bùi Thị Hằng, SN 1996, cùng huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình). Vợ chồng anh T đi làm thuê ở phường Định Công, quận Thanh Xuân, đang nghỉ việc do dịch COVID - 19 nhưng không có xe để về quê.

Sáng cùng ngày, vợ chồng anh T nhận tin báo mẹ anh hấp hối ở nhà. Anh chị đã đi bộ từ 9h đến Bệnh viện 103 để làm xét nghiệm nhanh SARs-CoV-2 rồi tiếp tục đi bộ về huyện Kim Bôi.

Thông cảm với cảnh ngộ của vợ chồng anh T, Tổ công tác đã mời anh chị trú mưa trong chốt kiểm soát, mời ăn cơm tối, hỗ trợ kinh phí, đồng thời liên hệ để anh chị đi nhờ xe, kịp về nhà trong đêm để chịu tang mẹ.

Sự giúp đỡ kịp thời của Tổ trực chốt khiến vợ chồng anh T rất xúc động.

Người dân chứng kiến sự việc trên cũng bày tỏ sự cảm kích, đánh giá cao hành động nghĩa cử, vì dân của các cán bộ chiến sĩ Công an huyện Quốc Oai.

Đọc thêm