Cặp vợ chồng bị bỏng nặng ở huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) cần được giúp đỡ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một vụ tai nạn (hiện chưa rõ nguyên nhân) xảy ra khiến vợ chồng anh Vũ Xuân Nam (trú thôn Phượng Hoàng, xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) cùng con gái mới sinh bị bỏng. Do thương tích quá nặng, bé gái sau đó đã không qua khỏi, còn vợ chồng anh Nam vẫn đang được các y bác sĩ tích cực điều trị tại Bệnh viện bỏng quốc gia Lê Hữu Trác.
Tình trạng hiện tại của chị Lương (vợ anh Nam). (Ảnh từ FB Nguyễn Ngọc Trang).
Tình trạng hiện tại của chị Lương (vợ anh Nam). (Ảnh từ FB Nguyễn Ngọc Trang).

Theo chia sẻ từ ông Nguyễn Hữu Thắng, Chủ tịch UBND xã Cẩm Hoàng, vụ tai nạn thương tâm trên xảy ra vào khoảng cuối buổi chiều ngày 8/5 tại nhà của anh Vũ Xuân Nam (trú ở địa chỉ trên). Thời điểm đó, anh Nam ở trong phòng ngủ thì nghe thấy tiếng kêu cứu của vợ trong phòng tắm (cạnh phòng ngủ).

Khi anh chạy vào phòng tắm thì phát hiện vợ và cô con gái mới sinh (được 20 ngày tuổi) của mình đang trong tình trạng bị bỏng. Ngay lập tức,Nam đã giúp vợ bế con gái ra ngoài sân và kêu gọi người tới cứu. Vụ việc xảy ra cũng đã khiến cả anh Nam cũng bị bỏng nặng.

Cả 3 người sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Nhưng do thương tích quá nặng, bé gái đã tử vong vào tối cùng ngày. Ngay sau khi nắm bắt được sự việc, chính quyền và các đoàn thể của huyện Cẩm Giàng cũng đã đến động viên, thăm hỏi, hỗ trợ gia đình.

Còn vợ chồng anh Nam hiện đã được chuyển lên và đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác. Anh Nam bị bỏng 30%, chị Lương bị bỏng 80%.

Dù sự việc xảy ra đã được một tuần nhưng hiện sức khoẻ của vợ chồng Nam vẫn chưa ổn định, đặc biệt chị Lương (vợ anh Nam) vẫn đang trong tình trạng hôn mê, chưa tỉnh.

Do hoàn cảnh gia đình cũng không khá giả, việc điều trị tốn kém nên vợ chồng anh và gia đình đang gặp nhiều khó khăn để lo kinh phí điều trị.

Ông Vũ Xuân Quảng (bố anh Nam) chia sẻ về hoàn cảnh hiện tại của gia đình.

Ông Vũ Xuân Quảng (bố anh Nam) chia sẻ về hoàn cảnh hiện tại của gia đình.

Thấu hiểu được tình cảnh này, chính quyền địa phương và mọi người xung quanh đã đến hỗ trợ, giúp đỡ để cứu vợ chồng anh. Được biết, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Cẩm Hoàng cũng đã đứng ra quyên góp giúp đỡ vợ chồng Nam. Nhiều tổ chức từ thiện, các mạnh thường quân khi biết được thông tin còn đến tận bệnh viện cũng như gia đình để động viên, chia sẻ và hỗ trợ kinh phí.

Ông Vũ Xuân Quảng (bố đẻ anh Nam) cho biết, vợ chồng anh Nam là công nhân, thu nhập cũng bấp bênh, eo hẹp. Ngoài cháu bé vừa mất, vợ chồng anh còn có một cậu con trai đang học lớp 3. Bản thân vợ chồng ông Quảng cũng đau yếu liên miên, kinh tế khó khăn.

“Ngoài tiền thuốc thang, mỗi ngày chi phí điều trị cho con dâu tôi là 5 triệu đồng/ngày, con trai tôi là 3 triệu đồng/ngày. Mức chi phí điều trị lớn như vậy là quá khó khăn với gia đình. Con trai lớn tôi vừa báo về là Lương dù chưa tỉnh nhưng nay lại xuất hiện tình trạng bị sốt khiến gia đình càng lo lắng cho các cháu hơn”, người bố rơm rớm nước mắt tâm sự.

Anh Nguyễn Đình Chiến đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kinh phí giúp đỡ gia đình.

Anh Nguyễn Đình Chiến đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kinh phí giúp đỡ gia đình.

Anh Nguyễn Đình Chiến (xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương), một người hay làm thiện nguyện cũng đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kinh phí giúp đỡ gia đình.Theo chia sẻ của ông Quảng, vào sáng ngày 15/5, anh Nguyễn Đình Chiến (trú tại xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) – một mạnh thường quân hay làm thiện nguyện cũng đã đến tận nhà để thăm hỏi, động viên, chia sẻ và hỗ trợ cho vợ chồng anh Nam 30 triệu đồng.

Dù được các đoàn thể, mạnh thường quân quan tâm, giúp đỡ song với chi phí điều trị mỗi ngày lên tới cả chục triệu đồng như vậy, gia đình ông cũng hết sức lo lắng không biết việc điều trị cho vợ chồng anh sẽ kéo dài đến bao lâu và rồi đây họ sẽ phải xoay xở thế nào để có tiền trang trải, cứu chữa cho các con của mình. Mong bạn đọc sẽ có thêm nhiều đóng góp, giúp đỡ gia đình có thêm tiền để tiếp tục điều trị, chữa lành cho vợ chồng anh Nam, để họ sớm được trở về với cuộc sống thường ngày.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về anh trai của nạn nhân là anh Nguyễn Ngọc Trang (thôn Phượng Hoàng, xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng) qua số tài khoản: 0341002084303, Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hải Dương.

Đọc thêm