'Cây cô đơn' tại Hồ Tây bị đốn hạ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhiều người tỏ ra tiếc nuối khi “cây cô đơn” tại Hồ Tây bị đốn hạ. Công an đang vào cuộc xác minh, làm rõ sự việc.
Hình ảnh "cây cô đơn" bị đổ rạp nghi do có người chặt hạ.
Hình ảnh "cây cô đơn" bị đổ rạp nghi do có người chặt hạ.

Trưa 15/6, mạng xã hội xôn xao hình ảnh "cây cô đơn" tại Hồ Tây đổ rạp nghi bị đốn hạ. Sau khi hình ảnh được đăng tải đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận, nhất là các bạn trẻ.

Nội dung bài viết kèm hình ảnh thể hiện một cành của "cây cô đơn" bị đổ rạp có dấu hiệu của việc bị chặt hạ.

“Cây cô đơn” mọc trên một bãi đất trống, sát bờ hồ Tây, gần khu vực Phủ Tây Hồ (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội). Đây là địa điểm check-in khá nổi tiếng, thu hút nhiều bạn trẻ tới vui chơi, chụp ảnh.

"Cây cô đơn" trước khi bị đổ rạp.

"Cây cô đơn" trước khi bị đổ rạp.

Lãnh đạo UBND phường Quảng An, xác nhận sự việc và khẳng định gốc cây này bị người lạ chặt phá, chính quyền không có ý định chặt hạ cây này.

“Chúng tôi đang cho công an xác minh thông tin trên. Đây là cây mọc tự nhiên, nhưng góp phần tạo bóng mát và cảnh quan cho khu vực”, vị này cho hay.

Thông tin này sau khi được đăng tải khiến nhiều người tỏ ra tiếc nuối vì địa điểm này gắn liền nhiều kỷ niệm với họ.

"Mình dự định sau khi lên Hà Nội sẽ ra đây chụp ảnh đầu tiên, nhưng giờ chưa kịp lên thì cây đã bị chặt, thật đáng tiếc, mong chính quyền địa phương sớm tìm ra người chặt để có những hình phạt thích đáng cho những hành động tự ý chặt cây xanh, phá vỡ cảnh quan", bạn Lâm Hoàng Anh bày tỏ.

Đọc thêm