“Cha đẻ” của trò chơi Sudoku qua đời ở tuổi 69

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Maki Kaji - người được mệnh danh là "Cha đẻ của Sudoku" - đã qua đời ở tuổi 69.
Nhà xuất bản sách và tạp chí câu đố Nikoli của Nhật Bản ngày 16/8 cho biết ông Kaji qua đời tại nhà riêng ngày 10/8, sau một thời gian chống chọi với bệnh tật.
Nhà xuất bản sách và tạp chí câu đố Nikoli của Nhật Bản ngày 16/8 cho biết ông Kaji qua đời tại nhà riêng ngày 10/8, sau một thời gian chống chọi với bệnh tật.

Theo thông tin tờ The Straits Times đưa tin hôm 17/8, ông Kaji mắc bệnh ung thư ống mật.

Ông Kaji từng học đại học sớm, nhưng bỏ dở việc học để bắt đầu làm việc tại một công ty in ấn. Khi làm việc tại đây, ông nảy ra ý tưởng về trò chơi giải số có sẵn để tạo ra Sudoku. Sau này, ông là người thành lập tạp chí giải đố số đầu tiên ở Nhật Bản.

Trò giải số Sudoku đặt ra thử thách cho người chơi: Điên số vào một bảng gồm 9 x 9 ô vuông, sao cho tất cả các cột chứa số từ 1 đến 9 nhưng không lặp lại. Độ khó của trò chơi tùy thuộc vào số lượng số được gợi ý.

Đến hiện tại, hơn 100 triệu người đang thường xuyên giải các câu đố Sudoku và giải vô địch thế giới diễn ra hàng năm từ 2006.

"Những người yêu thích giải đố khắp nơi trên thế giới yêu mến ông và chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả các bạn", đại diện công ty Nikoli cho biết trên trang web cá nhân.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài BBC năm 2007, Kaji chia sẻ về trò chơi của mình: "Nó giống như việc tìm kiếm kho báu. Giải thưởng không phải vật chất, mà chính là sự phấn khích khi ta cố gắng giải quyết nó".

Ông Kaji từ chức chủ tịch công ty vào tháng 7 với lý do sức khoẻ và qua đời ngày 10/8/2021.

Đọc thêm