Cha mẹ vợ “ghi sổ” tội giao cấu trẻ em để “tống tiền” chàng rể

(PLO) - Cha mẹ vợ ra điều kiện chàng rể phải cấp dưỡng mỗi tháng cho đứa con nhỏ 3 triệu đồng. Bị khước từ, gia đình vợ viết đơn tố cáo hành vi giao cấu với trẻ em, đưa con rể vào tù.
Chàng trai ở rể bị vợ đuổi đi khỏi căn nhà này
Chàng trai ở rể bị vợ đuổi đi khỏi căn nhà này
“Chuyện tình” giữa cô bé học lớp 7 và chàng trai “ô sin” 
Công an huyện Bù Đốp (tỉnh Bình Phước) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Văn Tú (29 tuổi, ngụ thôn 5, xã Thiện Hưng) về hành vi “Giao cấu với trẻ em”. 
Theo tài liệu của cảnh sát, Tú làm nghề cạo mủ cao su thuê trên vườn rẫy của một đơn vị bộ đội gần nhà cháu Cao Thị Thu (SN 1999, ngụ xã Hưng Phước). Công việc của Tú bắt đầu từ khoảng 2h sáng cho đến khi tối mịt mới trở về nên mọi sinh hoạt ăn uống đều trên lô cao su. Thời gian này, Tú quen biết gia đình cháu Thu nên thường xuyên qua lại, thăm hỏi. Buổi trưa không về nhà, Tú thường qua nhà Thu nghỉ ngơi. 
Cháu Thu khi đó vẫn còn đi học lớp 7, trường cách nhà khoảng 7 km. Do bận bịu công việc vườn rẫy, không thể đưa con đi học thường nhật, cha mẹ cô bé thuê Tú chở con mình đến trường. Cặp đôi có điều kiện gần gũi, nảy sinh tình cảm. 
Phan Văn Tú bị bắt đi tù vì hành vi giao cấu với trẻ em
 Phan Văn Tú bị bắt đi tù vì hành vi giao cấu với trẻ em
Khoảng tháng 11/2012 đến tháng 7/2013, Tú và Thu đã nhiều lần quan hệ tình dục, dẫn đến việc bé gái có thai. Cũng trong thời gian này, cô bé tự ý bỏ học ở nhà vì lý do “chán học không vô”. Cháu Thu sinh được một bé trai kháu khỉnh. Gia đình gặng hỏi cha đứa trẻ, được tiết lộ là Tú. 
Bà Phạm Thị Sang (SN 1952, mẹ của chàng trai) nhớ lại, sau ngày xảy ra chuyện, gia đình bà đến hỏi cưới Thu về làm dâu: “Tôi hỏi mẹ của Thu là: “Cháu đủ tuổi chưa để cưới?” thì được trả lời: “Thu đã đủ tuổi”. 
Gia đình Tú đưa cho nhà Thu 1 chỉ vàng và 6 triệu đồng để lấy tiền chăm sóc cháu bé. Sau đó, cha mẹ cô bé liên tục hối thúc gia đình chàng trai tổ chức đám cưới. “Do gia đình nghèo quá nên xin hoãn lại thời gian thì cha mẹ Thu đồng ý. Tuy nhiên, gia đình cô ấy ra điều kiện mỗi tháng phải phụ cấp cho 3 triệu đồng để nuôi cháu trai”, mẹ chàng trai thuật lại.
Đến tháng 12/2013, gia đình chàng trai bán đám đất mì được 20 triệu và gom số tiền đi cạo mủ của đứa con đưa hết cho nhà gái trong lễ nạp tài. Gia đình chú rể làm 15 mâm cơm mời anh em họ hàng, bà con chòm xóm đến chia vui. Sau ngày cưới, Tú sang ở rể nhà vợ. Do sống nhờ và phải nuôi con nhỏ nên mỗi tháng Tú lấy lương về, đưa mẹ Thu 5 triệu đồng chi phí. 
Bị vợ đuổi ra khỏi nhà vì… ăn tô cơm đầy
Sau ngày cưới được 5 tháng, Tú cất một căn nhà nhỏ bằng gỗ quây bạt lấy nơi che mưa che nắng trên đất nhà vợ. Từ ngày tách ra ở riêng, Tú quần quật làm lụng chăm lo vợ con, mờ sáng thức dậy ăn một gói mì tôm rồi vào nương rẫy, tận trưa mới về nhà. 
Bậc làm cha mẹ phải bảo ban khuyên giải, đằng này còn “a dua” theo con gái rồi tự viết đơn tống con rể vào tù”, mẹ Tú trách móc.
 Bậc làm cha mẹ phải bảo ban khuyên giải, đằng này còn “a dua” theo con gái rồi tự viết đơn tống con rể vào tù”, mẹ Tú trách móc.
Người nhà chàng trai kể lại, trong bữa cơm trưa sau ngày cưới khoảng 3 tháng, Tú lấy cơm đầy tô để ăn thì bị vợ xúc phạm rằng “ăn như heo”. Bực tức vì suốt ngày làm lụng vất vả, Tú mắng lại vợ. Vợ chồng kình cãi. Với sự “hậu thuẫn” của gia đình, cô vợ “nhí” ném đồ đạc quần áo của chồng, đuổi ra khỏi nhà. 
“Lúc về nhà nó hỏi: “Có đến ở nhờ người ta nữa không?”, tôi nhất quyết bảo không. Từ đó Tú ở lại nhà mình, không trở về đằng vợ nữa. Nhà vợ nói phải cấp dưỡng cho đứa cháu mỗi tháng 3 triệu, nhưng vì kinh tế khánh kiệt, nên không đáp ứng được yêu cầu”, mẹ chàng trai buồn bã. Gia đình cô bé làm đơn tố cáo Tú về hành vi giao cấu với trẻ em. Tú bị bắt giữ ngay sau đó.
Có một nghịch lý là dù bị bắt, nhưng người địa phương đều tỏ ra tiếc nuối cho Tú. Với họ, Tú là thanh niên hiền lành, chăm làm, sống hòa đồng, không mất lòng người khác. “Chỉ vì không hiểu biết pháp luật mà xảy ra chuyện. Nhưng cách hành xử của gia đình bên gái cũng có phần quá đáng”, một người dân bình luận.  
“Tức vì nó không chịu cấp tiền để nuôi con gái và cháu tôi”
Ông Cao Hoàng Dũng (SN 1975, cha cô bé) cho biết, gia đình quê ở miền Tây, chuyển lên vùng đất giáp biên sau ngày giải phóng. Không đất canh tác, gia đình sống bằng nghề làm thuê làm mướn cho các hộ trong vùng. Vợ chồng ông Dũng không biết chữ, quanh năm suốt tháng chỉ lo đi làm nên ít có thời gian quan tâm đến con. Thu là con thứ 2 trong gia đình, đang học giữa chừng năm lớp 8 thì tự ý bỏ học. 
Cha cô gái: “Nếu Tú chịu chu cấp 3 triệu/tháng để nuôi con và cháu ngoại thì tôi đã không tố cáo”
Cha cô gái: “Nếu Tú chịu chu cấp 3 triệu/tháng để nuôi con và cháu ngoại thì tôi đã không tố cáo” 
Ông Dũng lý giải chuyện con gái mang thai lút mặt, gia đình mới phát hiện: “Cháu vẫn đi làm và ăn uống bình thường, không có biểu hiện của một người có bầu. Bốn ngày trước khi sinh gia đình mới phát hiện và đưa đi bệnh viện. Gia đình bên ấy cũng đưa tiền để chăm lo cho mẹ con cháu bé. Sau đó khi tổ chức đám cưới, đằng trai đằng gái đều làm vài mâm để đón vợ chồng nó về”. 
Quả đúng như những gì bình luận khi ông Dũng tỏ vẻ phân trần: “Chuyện vợ chồng nó cãi lộn, gia đình không quan tâm, ban đầu cũng không muốn thưa kiện con rể. Hôm lên công an xã làm khai sinh cho thằng bé, mấy chú trên đó nói không thể được. Vì con tôi đang ở tuổi vị thành niên không thể lấy chồng, cấp giấy khai sinh sẽ sai luật, người làm con tôi có bầu vi phạm pháp luật, lúc đó gia đình tôi mới thấy con gái mình chịu thiệt thòi. Thêm chuyện Tú bỏ về mà không chu cấp tiền khiến gia đình tôi tức giận. Nếu Tú chịu chu cấp 3 triệu/tháng để nuôi con và cháu ngoại thì tôi đã không tố cáo”.
Hiện Công an huyện Bù Đốp đã hoàn tất hồ sơ vụ án, chuyển sang VKSND đồng cấp./.

Đọc thêm