“Chạm tay vào nỗi nhớ” ra mắt khán giả

(PLO) - "Chạm tay vào nỗi nhớ" là một bộ phim không chỉ khai thác về câu chuyện đời sống sinh viên với tình bạn, thầy trò, tình yêu lãng mạn mà còn mô tả tính chất đặc thù của ngành nghề cảnh sát. Chạm tay vào nỗi nhớ sẽ có những vụ án điều tra điển hình hứa hẹn nhiều kịch tính đan xen suốt phim. 
“Chạm tay vào nỗi nhớ” ra mắt khán giả
Tối nay, (7/11/2013) VTV3 trình làng bộ phim mới dài 38 tập Chạm tay vào nỗi nhớ, phim phát sóng lúc 21h20 thứ năm, thứ sáu hằng tuần. "Chạm tay vào nỗi nhớ" có thời lượng 38 tập do đạo diễn Vũ Hồng Sơn từng rất thành công với Những ngọn nến trong đêm, Chạy án, Cầu vồng tình yêu chịu trách nhiệm chỉ đạo diễn xuất. 
Phim là câu chuyện của nhóm sinh viên năm thứ nhất của Học viện Cảnh sát. Nhân vật chính là Quân – một công tử ngang ngược và cá tính, dựa vào người bố có chức vụ trong ngành cảnh sát nên ngông nghênh, luôn gây khó dễ cho các bạn cùng lớp và thầy cô giáo. Cô bạn học cùng lớp Ngân Hà luôn cảm thấy khó chịu trước những trò phá phách của Quân nhưng chính cô cũng nhận thấy những điểm tốt đẹp ẩn sâu bên trong con người của cậu sinh viên này. 
Trong lúc Quân bị hiểu lầm là kẻ đánh người và có nguy cơ bị đuổi học thì Ngân Hà lại là người duy nhất tin tưởng cũng như tìm mọi cách để bảo vệ người bạn của mình tiếp tục được học tại trường. Ngân Hà đã tìm đến sự giúp đỡ của thầy giáo Minh – nguyên là một điều tra viên bị thuyên chuyển công tác về trường làm quản lý học viên sau thất bại ở một vụ án. Thầy Minh đã từng trải qua thời tuổi trẻ sốc nổi, bồng bột và nhận thấy ở Quân và mình có sự đồng cảm là tình yêu với nghề. Sự giúp đỡ của bạn bè, thầy giáo đã khiến Quân lấy lại được niềm tin và có cơ hội thể hiện khí phách, bản lĩnh của mình. 
Bên cạnh đó, trải qua nhiều sự việc, nhóm sinh viên bất ngờ phát hiện ra người khiến cho Quân bị hiểu lầm chính là Tài – lớp trưởng, một chàng trai trầm tính, ít nói. Vì bố từng là một cảnh sát viên điều tra nhưng đã hy sinh khi làm nhiệm vụ đã khiến Tài có cái nhìn cực đoan về ngành và bị bọn tội phạm mua chuộc, lợi dụng.
Sau những biến cố, nhóm bạn Quân, Ngân Hà, Tài, Thư đã cùng thầy Minh phá được nhiều vụ án. Sóng gió trôi qua, Minh trở lại làm điều tra viên. Quân thay đổi cách sống và cùng những người bạn tiếp tục học tập để trở thành những chiến sỹ cảnh sát ưu tú. 
Chạm tay vào nỗi nhớ là đề tài dành cho giới trẻ, chỉ có chút hơi hướng hình sự. Vì vậy sự nhẹ nhàng, dí dỏm, hồn nhiên rất được chú trọng. Ngay từ khâu xây dựng kịch bản, Đạo diễn Vũ Hồng Sơn đã luôn chú ý đến tâm sinh lý của lớp trẻ bây giờ, tránh những gì quá khô cứng, hô khẩu hiệu suông. Bộ phim có sự tham gia diễn xuất của các diễn viên gạo cội như: NSƯT Trần Đức, NSƯT Đỗ Minh Hằng, NSƯT Minh Thảo… Đặc biệt là dàn diễn viên trẻ vào vai chính như Baggio (vai Quân), Diệp Anh (vai Ngân Hà), Tiến Lộc, Thanh Sơn, Huyền Trang…
Về dàn diễn viên của phim, đại đa số là diễn viên không chuyên với kinh nghiệm diễn xuất chưa nhiều, nhưng đó lại là một thế mạnh. Sự chân thật, gần gũi với cuộc sống sẽ đem đến sự tươi trẻ, thuyết phục người xem. Trong phim này, đạo diễn sử dụng cách kể với nhiều thủ pháp. Các mâu thuẫn được giấu và luôn gây bất ngờ.

Đọc thêm