Chán bán bánh mì giả làm con "sếp" lừa hàng trăm triệu đồng

(PLO) -  Ngày 18/8, Phòng CSĐT tội phạm về Kinh tế & Chức vụ (PC 46, Công an TP Đà Nẵng) khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Thị Kim Châu (38 tuổi, ngụ tổ 76 phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 
Đối tượng Châu
Đối tượng Châu

Không có việc làm ổn định, Trần Thị Kim Châu đến phường Chính Gián, quận Thanh Khê thuê mặt bằng để bày một tủ bánh mì nhỏ nhưng thu nhập không đủ tiêu xài. Châu nảy ra ý định lừa gạt những người có nhu cầu xin việc vào các cơ quan nhà nước để chiếm đoạt tiền.

Châu gặp chị Lê Thị Liên (37 tuổi, ngụ quận Sơn Trà) và giới thiệu mình đang công tác tại phòng Tài chính của quận; bản thân là con một cán bộ cấp cao nên có khả năng xin việc vào lực lượng Công an và các cơ quan nhà nước. Châu đề nghị nạn nhân này nếu biết ai có nhu cầu thì giới thiệu và sẽ được cho hoa hồng.

Tin lời Châu, Liên tìm những người có nhu cầu xin việc cho con cái để nhận tiền và hồ sơ đưa cho Châu. Những người thông qua Liên để nộp hồ sơ và giao tiền chạy việc cho Châu gồm 1 nạn nhân ở quận Thanh Khê, nộp 20 triệu đồng để xin cho con gái "một suất biên chế" giáo viên; 1 người ở huyện Đại Lộc (Quảng Nam) giao 140 triệu đồng để xin cho con trai vào ngành Công an hoặc Ban quản lý đất đai của TP. Đà Nẵng; 1 người ngụ quận Hải Châu, đưa 49 triệu đồng để xin cho con vào làm kế toán một cơ quan nhà nước…

Tương tự, Châu tự giới thiệu với chị Trần Thị Minh (quận Sơn Trà, Đà Nẵng), bản thân làm cán bộ kiểm toán nhà nước có khả năng “chạy” nhập hộ khẩu, làm nhanh visa và các giấy tờ, thủ tục liên quan đến lĩnh vực nhà đất, xuất khẩu lao động… Minh đã nhận 18 bộ hồ sơ xin việc và làm thủ tục nhà đất của những người quen biết với chi phí 10-30 triệu đồng. Chị Minh cũng là nạn nhân, đã giao cho Châu 130 triệu đồng để “góp vốn” làm dịch vụ visa, hộ khẩu. Tổng cộng, Minh đã giao cho Châu số tiền 570 triệu đồng.

Sau một thời gian dài không thấy Châu xin được việc làm, và lo thủ tục xuất khẩu lao động cho những người đã nộp tiền như đã hứa hẹn, Minh đòi lại tiền, nhưng Châu tìm cách né tránh. Sau đó, Châu đồng ý viết giấy nhận nợ số tiền đã nhận. Đến nay, Châu mới trả lại cho chị Minh được 93 triệu đồng. Chị Minh và những nạn nhân khác đã viết đơn tố cáo hành vi của Châu lên CQĐT. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đọc thêm