Chân dung kẻ giết bà lấy tiền mua quà tặng bạn gái

Tại nhà tạm giam của công an, Phan Thanh Tùng nói rằng mình “đã hối hận” nhưng thái độ lỳ lợm của hắn không cho thấy điều này...

Tại nhà tạm giam của công an, Phan Thanh Tùng nói rằng mình “đã hối hận” nhưng thái độ lỳ lợm của hắn không cho thấy điều này.

Như PLVN đã đưa tin, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) vừa bắt hai đối tượng Phan Thanh Tùng (18 tuổi), Trương Trung Hiếu (17 tuổi, đều ở xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì) - hung thủ gây ra vụ án mạng tại xã Vĩnh Quỳnh ngày 24/12 vừa qua.

Con gấu bông oan nghiệt

Qua đấu tranh, Tùng thú nhận rằng trước lúc gây án, hắn rất cần tiền để... mua quà tặng bạn gái mới quen nhân dịp Noel nên đã xin tiền mẹ. Bị từ chối, Tùng quyết định sát hại bà nội mình (bà Nguyễn Thị Nhạn, 74 tuổi, ở xóm 2, thôn Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh) để cướp tài sản.

Biết chiều tối nào bà Nhạn cũng đưa cơm đến cho người con gái tên Bích ở cùng xóm nên 19h ngày 24/12, Hiếu lấy xe máy của gia đình chở Tùng đến nhà chị này. Đến nơi, Tùng vào gọi bà Nhạn về với lý do “nhà có khách đợi bà”. Tưởng thật, bà Nhạn đã lên xe máy do Hiếu điều khiển. Bà Nhạn ngồi giữa, Tùng ngồi sau.

Khi đến cánh đồng vắng thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Vĩnh Quỳnh, bà Nhạn sinh nghi nên hỏi: “Chúng mày đưa tao ra đây làm gì?”. Tùng trấn an: “Có người đang đợi bà ở đây thật!”. Và khi xe chưa dừng bánh, Tùng đã một tay bóp cổ, một tay bịt miệng bà Nhạn. Khi bà Nhạn tử vong, Tùng tước đôi hoa tai bằng vàng Tây, lục túi bà được 30.000 đồng rồi cùng Hiếu quăng xác bà xuống ao.

Đối tượng Tùng.
Đối tượng Tùng.

Sau đó, Hiếu chở Tùng đem bán đôi bông tai ở một hiệu vàng gần đó được 400.000 đồng. Tùng cho Hiếu 100.000 đồng, cho một người bạn ở cùng thôn vay 50.000 đồng và dùng 160.000 đồng để mua con gấu bông tặng bạn gái trong đêm Noel.

Hai kẻ sát nhân đều "nghiện" phim bạo lực

... Tại phòng gặp của Nhà tạm giam Công an huyện Thanh Trì, Tùng và Hiếu dính với nhau như hình với bóng bởi một chiếc còng số tám chia đều ở cổ tay mỗi tên.

Tùng nhát gừng nói: “Sớm hôm qua (tức ngày 25/12 - PV), cháu đang ở nhà dọn dẹp thì các chú công an đến bắt cháu đi. Đến nay, cháu thực sự hối hận về việc làm của mình”. Tỏ ra ân hận như vậy nhưng nét mặt của Tùng giữ nguyên vẻ lầm lì.

Tùng kể, hắn học tới lớp 8 nhưng 2 năm liền không lên được lớp nên bỏ học giữa chừng, bất chấp việc bố mẹ khuyên ngăn.

Thời gian sau đó, Tùng xin vào làm công nhân ở một số xưởng gia công bao bì, đi phụ hồ, phụ xe... để kiếm tiền chi tiêu. Tuy nhiên, khi có tiền trong tay, cậu trai mới lớn này lại a dua theo lối sống ăn chơi sa đọa của những "thiếu gia" ở thành thị. Với Tùng, việc chi cả tháng lương để mua một chiếc áo bạc triệu chỉ là... chuyện nhỏ.

Với kiểu tiêu tiền “vung tay quá trán” đó, trước đêm Noel Tùng đã không còn một xu dính túi. Trong khi đó, tính "sĩ diện hão" cùng với phong cách “chịu chơi” đã thúc đẩy Tùng quyết tâm làm mọi cách để có tiền nhằm thể hiện sự ga lăng của mình với cô bạn gái tuổi teen (sinh năm 1997).

Phóng viên PLVN hỏi Tùng:

- Bán đôi hoa tai được 400.000 đồng, em có thấy nó quá rẻ so với tính mạng của bà nội em và so với những gì em sẽ phải trả giá không?

- Em cũng biết hậu quả, nhưng lúc đó...

- Trước đến nay đã bao giờ em nghĩ đến chuyện báo hiếu cho bà nội chưa?

- Bà ở gần nhà, cùng ngõ nhưng không mấy khi em sang thăm bà, nói gì đến chuyện báo hiếu.

Sát thủ này giãi bày thêm: “Thường ngày em không đàn đúm chơi bời, chỉ uống trà đá ven đường và thi thoảng mới đi chơi về khuya. Nhưng em thường xuyên sang nhà Hiếu xem phim chưởng bạo lực đến khuya”.

Về phần Hiếu, tên này cũng bỏ học ở nhà, phụ giúp gia đình làm nghề sửa chữa xe máy.

Tại phòng tạm giam, Hiếu vẫn leo lẻo mồm cho rằng: “Em chỉ giúp bạn thôi! Tùng đến nhà nói nhờ em làm xe ôm và em không biết đi đâu”.

- Vậy tại sao khi thấy Tùng siết cổ bà Nhạn, em không ngăn cản?

- Tại vì em đang lái xe, mà em có ngăn cũng không được vì Tùng đã siết cổ bà từ trước rồi!

- Vậy nếu Tùng bị người khác bóp cổ như vậy, em có cứu không?

- Có ạ.

Theo tìm hiểu của phóng viên, bà Nhạn sinh được 9 người con, trong đó 3 người đã mất, 2 người có khiếm khuyết về thể chất nên đến nay bà vẫn phải một tay chăm sóc 2 người này. Trong đàn con của mình, bà Nhạn có thể trông mong vào bố của Tùng để làm nơi nương tựa, nhưng bà cũng không sống cùng người con trai này...

Tiến Phong

Đọc thêm