Cháu giết bác dâu trộm tiền chơi game, tù 10 năm

 

Hôm nay, TAND tỉnh Bình Định mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ cháu ruột lẻn vào nhà bác của mình để trộm đồ, khi bị phát hiện, hung thủ đã ra tay sát hại người bác dâu của mình...
 

Hôm nay, TAND tỉnh Bình Định mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ cháu ruột lẻn vào nhà bác của mình để trộm đồ, khi bị phát hiện, hung thủ đã ra tay sát hại người bác dâu của mình.   

Theo HĐXX nhận định, Trứ cố ý giết người nên mới mang dao theo và ra tay sát hại một cách rất dã man. Nhưng do bị cáo chưa đến tuổi vị thành niên nên tòa tuyên phạt 10 năm tù, ngoài ra phải bồi thường cho gia đình bị hại 99 triệu đồng. 

Trứ nghe tòa tuyên án.
Trứ nghe tòa tuyên án.
Theo cáo trạng, lúc 4h15 ngày 23/8/2011, bà Trần Thị Minh (54 tuổi, ngụ 60 Đinh Bộ Lĩnh, An Phong, Ngô Mây, Phù Cát) đang ngủ thì nghe tiếng động ở phía sau nhà. Bà Minh đi xuống kiểm tra thì phát hiện một thanh niên bịt mặt đang nấp gần ở cửa. Thấy vậy, bà Minh hỏi “ai đó” rồi tiến lại gần chỗ người bịt mặt. Hung thủ xông đến dùng dao đâm 2 nhát vào người bà rồi tẩu thoát.

Được mọi người đưa đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu, nhưng đến 23h cùng ngày thì nạn nhân tử vong, do một vết đâm thủng phổi và đứt động mạnh máu, gây tràn máu màng phổi. 

Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Phù Cát đã có mặt tại hiện trường và xác định hung thủ là Nguyễn Công Trứ (15 tuổi, gọi nạn nhân là bác dâu). 

Tại phiên tòa Trứ khai, do muốn kiếm tiền chơi game nên vào nhà bác ruột của mình để trộm tiền. Khi bị bác dâu phát hiện, sợ bị lộ nên ra tay sát hại.

Thọ Lang

Đọc thêm