Chiêm ngưỡng ngôi nhà gỗ trên núi được chủ nhân tự làm vì muốn sống gần gũi với thiên nhiên

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngôi nhà gỗ với diện tích khoảng 94,34m2 nằm giữa núi rừng bát ngát, như được thiên nhiên “ôm trọn” tại Kagoshima, Nhật Bản do chính anh Hironobu Kagae (chủ nhân căn nhà) xây dựng. Gia đình 5 người nhà anh Kagae đã sống ở đây trong suốt 10 năm.
Ngôi nhà gỗ trên núi (Ảnh: Toutiao)
Ngôi nhà gỗ trên núi (Ảnh: Toutiao)

Ngôi nhà có hai tầng với tổng diện tích là 94,34m². Tầng một rộng 48m², lối vào dẫn đến phòng khách, phòng ăn, nhà bếp và một tấm tatami nhỏ kiểu Nhật, 1 phòng chứa đồ và 1 nhà vệ sinh. Tầng 2 rộng 47m2, có phòng ngủ cho các con và bố mẹ, phòng tắm và một số không gian để đồ. Mỗi phòng của các con rộng 6m², còn phòng của hai vợ chồng anh Kagae rộng 12m2.

Phòng của các con rộng 6m2 (Ảnh: Toutiao)

Phòng của các con rộng 6m2 (Ảnh: Toutiao)

Bước vào phòng khách, khung cảnh sân trong sẽ trực tiếp lọt vào tầm mắt được thông qua các cửa sổ lớn. Vì muốn được tận hưởng khung cảnh thiên nhiên, anh Kagae thiết kế các cửa sổ ở khắp mọi nơi để có thể quan sát khung cảnh thiên nhiên. Với tầm nhìn rộng, các thành viên trong nhà có thể nhìn thấy những ngọn núi ở phía xa, ở đây nhìn thấy cả một cánh đồng lúa và dòng sông chảy về phía Bắc.

Không gian phòng khách là nơi có thể giao tiếp thoải mái (Ảnh: Toutiao)

Không gian phòng khách là nơi có thể giao tiếp thoải mái (Ảnh: Toutiao)

Nắng có thể chiếu sâu vào phòng khách (Ảnh: Toutiao)

Nắng có thể chiếu sâu vào phòng khách (Ảnh: Toutiao)

Nhà bếp hướng về phía Nam của ngôi nhà là một không gian đầy nắng. Từ sân vườn có thể nhìn thấy mọi ngóc ngách của căn phòng.

Nhà bếp hướng về phía nam của ngôi nhà (Ảnh: Toutiao)

Nhà bếp hướng về phía nam của ngôi nhà (Ảnh: Toutiao)

Về vật liệu xây dựng, cấu trúc của ngôi nhà được làm bằng gỗ tuyết tùng. Bức tường trắng cũng là vật liệu tự nhiên của vermiculite (một loại khoáng chất được tìm thấy ở vùng núi Kagoshima). Cầu thang và bếp đều được làm bằng gỗ sồi.

Anh Kagae cũng tự làm nhiều đồ nội thất khác trong nhà như giường trần, khung bóng rổ và sofa nơi những đứa trẻ ngủ. Kể cả một số ghế, anh cũng tự xẻ gỗ và làm, sau đó đặt mua đệm theo kích cỡ. Đến nay, trong ngôi nhà có khoảng 30 chiếc ghế được sử dụng ở các góc nhà để tạo không gian thư giãn.

Mặc dù vị trí ngôi nhà nằm ở nơi khá hoang vu nhưng chỉ cần lái xe trong 3 hoặc 4 phút là có thể tìm thấy trường học, cửa hàng tiện lợi, hiệu thuốc, nhà hàng gia đình, bưu điện và ngân hàng. Với nhà ga gần nhất thì xa hơn, cách ngôi nhà tầm 40 phút lái xe.

Anh Kagae chia sẻ: “So với thành phố, sống ở một vùng núi thế này quả thực là bất tiện. Nhưng đối với tôi, tĩnh tâm và sống hạnh phúc mỗi ngày mới là điều 'thuận lợi' thực sự, hạnh phúc mới là ưu tiên thực sự của một gia đình.”

Với anh Kagae, hạnh phúc mới là ưu tiên thực sự của một gia đình. (Ảnh: Toutiao)

Với anh Kagae, hạnh phúc mới là ưu tiên thực sự của một gia đình. (Ảnh: Toutiao)

Đọc thêm