Chờ ly hôn, chồng đánh vợ tàn nhẫn

(PLO) - Đã không thể chung sống, phải ly thân, Nguyễn Văn Liêm vẫn trút bực tức lên đầu vợ bằng những trận đòn dã man.
Chờ ly hôn, chồng đánh vợ tàn nhẫn

Vừa qua, tại trụ sở Nhà văn hóa xã Khánh An, TAND huyện U Minh đã xét xử lưu động vụ án “Cố ý gây thương tích” do bị cáo Nguyễn Văn Liêm thực hiện. Điều đáng nói, nạn nhân trong vụ án này cũng chính là vợ của bị cáo.  

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Liêm và Trần Thị Hoài là vợ chồng, nhưng hiện nay đang ly thân chờ Tòa án giải quyết ly hôn và phân chia tài sản.

Vào khoảng 21h ngày 20/5/2015, sau khi đã uống nhiều rượu, Liêm nhớ lại mâu thuẫn với Hoài nên bực tức. Liêm lấy 01 cây búa (loại búa thầu đóng đinh) cầm trên tay đi lên nhà tìm Hoài để đánh, khi tới cửa trước nhà Hoài, thấy cửa khóa nên Liêm cầm búa đập phá làm hư hỏng cửa trước nhưng không vào được, Liêm đi ra cửa nhà sau đập ổ khóa đi vào nhà.

Lúc này, chị Hoài đang ngủ trong nhà, nghe tiếng Liêm chửi bới và đập cửa nên bỏ chạy ra đường cửa nhà trước, đi đến nhà ông Lê Văn Minh và Lê Hoàng Neo – công an viên nhờ giúp đỡ. Liêm vào nhà, không thấy Hoài nên đập phá nhiều tài sản, sau đó đi về, khi đi đến hàng rào trước sân thì Liêm thấy Hoài đang về đến, lúc này Liêm cầm búa giơ lên đánh liên tiếp từ trên xuống đầu Hoài khoảng 03 - 04 cái làm Hoài té xuống đất.

Tuy được mọi người can ngăn nhưng Liêm vẫn tiếp tục nhào tới dùng búa và dùng chân đánh, đạp thêm nhiều cái vào người Hoài. Hậu quả làm Hoài giập não xuất huyết trán trái, tụ khí ngoài màng cứng trán trái, vỡ lõm sọ trán trái với tỷ lệ thương tích là 32%.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Liêm 06 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”. Đây là bản án đích đáng cho bị cáo và là lời cảnh báo cho những ai bạo hành trong gia đình.

Đọc thêm