Chở sư tử đi dạo phố, người phụ nữ đối mặt với án tù

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cô Sawangjit Kosoongnern đang đối mặt với nguy cơ bị kết án tù sau khi lái chiếc xe mui trần đi dạo phố Pattaya, với một con sư tử ngồi ở ghế sau.
Chú sư tử con ngồi sau chiếc Bentley mui trần ở Pattaya, Thái Lan
Chú sư tử con ngồi sau chiếc Bentley mui trần ở Pattaya, Thái Lan

Cảnh sát Thái Lan đã mở cuộc điều tra vụ việc này sau khi video ghi cảnh trên xuất hiện trên mạng từ ngày 21/1.

Trong đoạn video, một chiếc Bentley mui trần chở một con sư tử di chuyển trên đường phố quận Bang Lamung, Pattaya, khiến những người tham gia giao thông xung quanh hoang mang.

Con sư tử chưa trưởng thành đưa đầu ra khỏi xe để ngắm đường phố, chỉ đeo một chiếc vòng cổ, không có bất kỳ thiết bị an toàn nào khác. Cảnh sát đã xác định chủ sở hữu của con sư tử và chiếc Bentley là cô Sawangjit Kosoongnern.

Cơ quan bảo tồn công viên quốc gia, động vật hoang dã và thực vật Thái Lan đã xác nhận rằng cô Sawangjit có quyền nuôi sư tử hợp pháp ở tỉnh Ratchaburi. Tuy nhiên, việc chuyển sư tử đến Pattaya, tỉnh Chonburi, không được cấp phép.

Cô Sawangjit có thể phải đối mặt với mức án tù 6 tháng và bị phạt tối đa 1.400 USD.

Ở Thái Lan, việc nuôi sư tử là hợp pháp, nhưng phải đăng ký theo Công ước quốc tế về buôn bán động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng. Tỉnh Chonburi, Thái Lan đã cấp phép cho một sở thú và 4 người có thể nuôi 15 con sư tử với giá khoảng 14.000 USD mỗi con.

Truyền thông địa phương cho biết việc người nước ngoài và người dân Thái Lan nuôi sư tử như thú cưng đang trở nên phổ biến hơn.

Đọc thêm