Chủ tịch Duma Quốc gia Nga cảnh báo cứng rắn về chiến tranh hạt nhân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau khi Nghị viện châu Âu thông qua nghị quyết kêu gọi các nước EU dỡ bỏ hạn chế sử dụng vũ khí phương Tây với Ukraine, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin cảnh báo tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat của Nga chỉ mất hơn 3 phút để đến Strasbourg, nơi Nghị viện châu Âu họp.
Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, ông Vyacheslav Volodin. Ảnh: Duma Quốc gia Nga
Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, ông Vyacheslav Volodin. Ảnh: Duma Quốc gia Nga

Hãng tin Reuters của Anh cho biết hôm 19/9, một đồng minh thân cận của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã cảnh báo các chính phủ phương Tây rằng một cuộc chiến tranh hạt nhân sẽ xảy ra nếu họ bật đèn xanh cho Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây để tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Liên bang Nga.

Cảnh báo nêu trên là của ông Vyacheslav Volodin, Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, đồng thời là thành viên Hội đồng An ninh Liên bang Nga, được đưa ra sau khi Nghị viện châu Âu bỏ phiếu thông qua nghị quyết kêu gọi các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) chấp thuận cho Kiev sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Liên bang Nga.

Ông Volodin viết trên Telegram: "Những gì Nghị viện châu Âu kêu gọi sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh thế giới sử dụng vũ khí hạt nhân".

Thông điệp của ông Volodin có tiêu đề "Dành cho những ai không hiểu ngay từ lần đầu”.

Theo Reuters, đây là một ám chỉ rõ ràng đến lời cảnh báo của ông Putin vào tuần trước rằng phương Tây sẽ trực tiếp chiến đấu với Liên bang Nga nếu để Ukraine bắn tên lửa tầm xa vào lãnh thổ nước này.

Reuters cho biết thêm xung đột giữa Liên bang Nga và Ukraine đã gây ra cuộc đối đầu lớn nhất giữa Moskva và phương Tây kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962, thời điểm hai siêu cường thời Chiến tranh Lạnh là Liên Xô cũ và Mỹ tiến gần nhất đến chiến tranh hạt nhân có chủ đích.

Ngày 17/9, Tổng Thư ký Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sắp mãn nhiệm, ông Jens Stoltenberg, đã nói với tờ The Times rằng nhà lãnh đạo Điện Kremlin đã tuyên bố "nhiều lằn ranh đỏ" trước đó nhưng không leo thang xung đột với phương Tây khi chúng bị vượt qua.

Tổng Thư ký NATO nói: Ông ấy (Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin) từng tuyên bố nhiều lằn ranh đỏ trước đây nhưng ông ấy vẫn chưa leo thang, vì nhận ra điều này cũng liên quan trực tiếp đến các đồng minh NATO trong cuộc xung đột".

"Ông ấy chưa từng leo thang, vì ông ấy nhận ra rằng NATO là liên minh quân sự mạnh nhất thế giới. Họ cũng nhận ra rằng vũ khí hạt nhân, chiến tranh hạt nhân, không thể giành chiến thắng và không nên thực hiện. Và chúng tôi đã nói rõ điều đó với ông ấy nhiều lần", Tổng Thư ký NATO nói thêm.

Sau đó vào hôm 18/9, Điện Kremlin đã lên tiếng chỉ trích tuyên bố của lãnh đạo NATO về khả năng Ukraine tập kích tầm xa vào lãnh thổ Liên bang Nga.

Khi đề cập đến tuyên bố của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã nói với các phóng viên hôm 18/9 rằng: "Việc không tôn trọng những tuyên bố của Tổng thống Liên bang Nga là một động thái hoàn toàn thiển cận và thiếu chuyên nghiệp".

Trong một nghị quyết không ràng buộc được thông qua vào ngày 19/9, Nghị viện châu Âu đã yêu cầu các nước EU "ngay lập tức dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng các hệ thống vũ khí của phương Tây được chuyển giao cho Ukraine chống lại các mục tiêu quân sự hợp pháp trên lãnh thổ Liên bang Nga".

Hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat. Ảnh: TI

Hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat. Ảnh: TI

Ông Volodin viết: "Nếu điều gì đó như thế này xảy ra, Nga sẽ đưa ra phản ứng cứng rắn bằng cách sử dụng vũ khí mạnh hơn. Không ai nên ảo tưởng về điều này".

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga cho biết đối với Moskva, có vẻ như phương Tây đã quên mất những hy sinh to lớn mà Liên Xô đã phải chịu trong Thế chiến thứ hai.

Theo ông Volodin, người châu Âu nên biết rằng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-28 Sarmat của Liên bang Nga mà phương Tây gọi là Satan II, chỉ mất 3 phút 20 giây để tấn công Strasbourg, nơi Nghị viện châu Âu họp.