Chúng ta có đủ thời gian cho một lời chào?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Giữa những ngày buồn dịch bệnh, rồi bất chợt một ai đó đột ngột giã biệt, không vì một lý do nào chân xác… Chỉ là cuộc sống đã vô cùng mong manh và cuộc từ biệt nào cũng đều vô cùng đau đớn và tiếc nuối, là nỗi nhớ khôn nguôi với người ở lại…
Sẽ chẳng bao giờ là đủ cho những yêu thương. Hình minh họa

Sẽ chẳng bao giờ là đủ cho những yêu thương. Hình minh họa

1. Những ngày qua là sự ra đi đột ngột của bông hồng xinh đẹp, tài sắc vẹn toàn, Hoa hậu Thu Thủy. Trên trang cá nhân của cô, luôn là những năng lượng tích cực, là cuộc sống xanh, là mỗi ngày cô không ngừng nghỉ trên hành trình tìm về với bản ngã của chính mình! Từ hơn 10 năm trước, cô đã chia tay người chồng đầu tiên bởi sự hoàn hảo của anh khiến cô thấy mình chới với, cho dù họ đã đến với nhau bằng tình yêu, đã có với nhau một thiên thần nhỏ… Không phải ai cũng có thể dũng cảm rời bỏ sự hoàn hảo của bản thân, để đi những lối rẽ mà mình không biết trước, để tìm “chính mình”…

10 năm cuối của cô cũng là 10 năm của sự luyện tập, không lúc nào ngừng: không chỉ từng ngày mà từng giờ, không chỉ từng phút mà từng giây - trong từng “sát na”. Từ một người hồi nhỏ đi học không thể theo nổi môn thể dục ở trường vì thể trạng quá yếu, Thủy đã trở thành một yoga đúng nghĩa và cũng trở thành một người chạy bộ. Ngoài ra cô đọc sách mọi lúc, mọi nơi, gắn với từng hành trình của cô. Cô làm MC, biên kịch, viết báo và cuốn truyện “Mưa rơi trên thành phố” của cô cũng sẽ sớm ra mắt trong năm nay, khi cô không còn nữa, nhưng nụ cười xinh đẹp và năng lượng cô muốn gửi gắm sẽ mãi còn đó…

Nhiều người vẫn hỏi Thủy theo tôn giáo nào bởi cô hay nói về đức tin. Cô bảo: “Tôi là người có tâm linh (spirittuality)” thì người ta kết luận cô “mê tín dị đoan”. Thủy dẫn lại một câu trong sách mà mình đọc được để trả lời, đại ý: Những người theo tôn giáo vì họ sợ địa ngục, còn những người có tâm linh là những người vừa từ địa ngục trở về…

Hoa hậu Thu Thủy không chỉ chia sẻ về cách vượt qua thất bại mà còn nhắc đến một đám tang đặc biệt. MC Công Tố đã chia sẻ phần chia sẻ của Thu Thủy trên ghế chương trình Ghế không tựa ghi hình năm 2014 phát trên VTV6 mà MC Công Tố làm người dẫn chương trình. “Cách đây rất nhiều năm, có một lần tình cờ tôi xem tivi và thấy đám tang hình như là của một Tổng thống Regan. Lần đầu tiên, tôi được chứng kiến một đám ma mà ở đó tất cả bạn bè, thân hữu và con cái của ông không ai khóc lóc cả và người ta còn kể câu chuyện cười về ông. Nó xóa bỏ đi tất cả những ám ảnh về cái chết cũng như cái sợ hãi khác. Cái cách mình nhìn nhận một vấn đề rất quan trọng, khi mình nhìn nó một cách hài hước, một cách thú vị thì sẽ hóa giải được gần hết tất cả những năng lượng xấu, năng lượng có hại ảnh hưởng đến mình”…

2. Cũng tuần qua, thông tin về sự qua đời của nữ Youtuber Dawn Lee (tên thật là Lee Jung Joo) đã khiến mạng xã hội Hàn Quốc vô cùng thương tâm. Người thân, bạn bè và cả fan hâm mộ của Dawn Lee đã để lại những lời nguyện cầu an yên cho cô gái xinh đẹp, dũng cảm này.

Một tuần sau ngày nữ YouTuber nổi tiếng ra đi, bạn trai 6 năm của cô là YouTuber Mingun đã đăng tải dòng tâm sự dài, đầy cảm động lên trang cá nhân. Mingun nghẹn ngào nhớ lại những kỷ niệm tươi đẹp của cả hai, từ lần đầu gặp gỡ cho tới khi cô rời khỏi thế gian:

“Gửi Jeong Ju yêu dấu! Cảm ơn em, vì em đã gặp anh lúc 25 tuổi - những ngày thanh xuân tươi đẹp nhất. Cảm ơn em, vì em đã nhìn thấy anh giữa dòng người tấp nập ngoài kia. Cảm ơn em, vì đã bên cạnh anh 6 năm qua. Anh thật sự cảm ơn em! Em có nhớ không? Ngày chúng ta lần đầu gặp gỡ, buổi hẹn hò đầu tiên ở Sindorim. Lần đầu tiên đi du lịch cùng nhau ở đảo Jeju. Ngày chúng ta tới Busan chào hỏi cha mẹ. Ngày chúng ta dọn tới tổ ấm mới. Ngày chúng ta đón Joa về nhà. Em có nhớ tất cả những kỉ niệm này không?”…

“Em, thật sự anh vẫn chưa thể tin vào sự ra đi của em đâu. Anh cảm thấy như chỉ cần giơ tay lên là có thể chạm vào em, chỉ cần quay đầu nhìn lại là sẽ thấy được nụ cười toả nắng của em. Em, nếu có một ngày anh kiệt sức vì nỗi nhớ em… Vào một đêm anh mệt mỏi, xin em hãy đến trong giấc mơ của anh và nói một câu chào hỏi cũng được. Như vậy có lẽ anh sẽ không suy sụp và có thể mạnh mẽ chống chịu”. Cuối bức thư gửi cho Dawn Lee, bạn trai cô không quên nhắn nhủ tới mọi người: “Hạnh phúc, đôi khi không phải là tiền tài, vật chất, thành công rực rỡ mà chỉ đơn giản là được nhìn thấy người mình yêu cười nói, cùng nhau sống những tháng ngày bình yên. Bởi vậy, với những ai còn may mắn vẫn còn nắm được đôi tay của người thương bên cạnh, xin hãy trân trọng và dành hết cho nhau những chân thành”.

Dường như, cuộc sống đang mỗi ngày quá đỗi mong manh. Có thể rồi bạn sẽ thấy những gương mặt dũng cảm, tràn đầy năng lượng ấy trên youtube, trên trang cá nhân… nhưng họ đã không còn nữa. Và cũng có thể, trong những hỗn độn cuộc sống, chỉ xao nhãng chút thôi, một ai đó đã không còn ở đó, để chúng ta kịp trìu mến, kịp nói lời tạm biệt…

Trở lại sự ra đi của Hoa hậu Thu Thủy, siêu mẫu Hà Anh chia sẻ sự đồng cảm về sự mất mát người thân: “Hôm nay đọc được nhiều lời chào vĩnh biệt từ những người bạn chị, những tiếc nuối khôn nguôi, những an ủi rằng “chị được thoát kiếp trần gian”. Chị ra đi quá sớm!

Tôi nghĩ đến các con của chị, gia đình: những người ở lại. Thật đau đớn, thật tiếc thương. Thời gian trên thế gian này để chúng ta bên những người thân thương không bao giờ là đủ cả. Chúng ta không thể an ủi được chính mình rằng được thoát cuộc đời trần tục là điều may mắn, bởi nơi đây ở lại, còn bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu người cần mình, bao nhiêu kỷ niệm cần được tiếp tục tạo nên, bao tương lai cần được đón nhận trong háo hức.

Sẽ chẳng bao giờ là đủ, một cuộc sống bên người thân của mình. Nên tôi sẽ chẳng bao giờ nghĩ được rằng: “ ra đi là giải thoát” bởi cuộc sống bên người thân yêu quá đáng sống. Vậy nên chỉ tâm niệm sống sao cho thật xứng đáng, thật ý nghĩa. Còn giọt nước mắt vẫn cứ cần tuôn rơi, tiếc vẫn cứ tiếc vì sự thật vốn thế!”…

Và như thế, sẽ chẳng bao giờ đủ cho những yêu thương, để mỗi ngày chúng ta sống, là một kỷ niệm, khi còn có thể…

Đọc thêm