Cô dâu trẻ bị hôn phu giết trước ngày cưới

(PLO) - Chuyện tình buồn chưa mặc áo cưới đã mang tiếng một đời chồng vợ. Chưa làm đám cưới đã chuẩn bị ly hôn. Chưa kịp hạnh phúc đã người về thế giới bên kia, kẻ trả giá cuộc đời sau song sắt nhà tù. 
Chân dung thủ phạm sát hại vợ vì ghen tuông
Chân dung thủ phạm sát hại vợ vì ghen tuông
1. Vụ án xảy ra vào khoảng 10h ngày 19/11, tại khu vực quán nước - hồ câu thuộc Công viên văn hóa Miền Tây nằm trên đường Cách Mạng Tháng 8, phường An Thới, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ. Tiếng hét thất thanh, kêu cứu của một cô gái phát ra từ căn chòi số 4. 
Những người ở gần đó nhanh chóng chạy đến, thấy một thiếu nữ nằm sõng soài, bên cạnh là một thanh niên đang từ vung dao vào người mình. Cả hai được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Cần Thơ, nhưng cô gái đã chết trước đó bởi hàng chục nhát dao đâm khắp thân thể. Nam thanh niên may mắn sống sót vì vết thương không quá nghiêm trọng.
Nạn nhân được xác định là chị Trần Thị Thanh Mỹ (SN 1986, ngụ ấp Ninh Bình, xã Tân Bình, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh), hiện đang sinh sống và làm việc tại TP Cần Thơ. Hung thủ là Trần Thanh Luận (SN 1985), ngụ thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. 
Mẹ nạn nhân khóc vật vã bên quan tài. Bà không nói được tiếng nào ngoài những lời kêu gào than khóc cho đứa con gái bạc mệnh. Ông Trần Văn A Ra (50 tuổi), cha ruột nạn nhân gắng gượng tạm quên đi nỗi đau để chia sẻ về cuộc đời của con gái.
Mỹ là con đầu trong gia đình chỉ có hai chị em gái. Học xong phổ thông, Mỹ thi rớt đại học nhưng vẫn quyết tâm để ôn thi lại vào năm sau. Trong lúc chờ thi đại học, Mỹ lên TP Cần Thơ để ôn thi, và trong thời gian này Mỹ quen biết và yêu Luận cũng đang ôn thi vào đại học. 
Theo thời gian tình yêu của đôi trẻ ngày càng sâu đậm, thắm thiết. Dù chưa đậu đại học nhưng cả hai đã quyết định đính hôn, đăng kí kết hôn, hẹn nhau khi có tiền sẽ tổ chức đám cưới.
2. Sau khi đính hôn, cặp đôi cùng sống trong một phòng trọ tại Cần Thơ để tiếp tục giấc mơ đại học. Thời gian ở đây, Luận được những người hàng xóm đánh giá khá tốt. Một sinh viên ở cùng khu nhà trọ với vợ chồng Luận cho biết: 
“Em thấy anh Luận cũng hiền lành tốt bụng, ít nói nhưng cũng khá hòa đồng với mọi người. Còn chị Mỹ thì rất dễ thương, biết quan tâm đến mọi người xung quanh. Thỉnh thoảng em cũng nghe có tiếng hai vợ chồng cãi nhau nhưng chưa bao giờ có chuyện gì nghiêm trọng cả. Cuộc sống của họ nhìn chung cũng rất hạnh phúc”. 
Sau khi tốt nghiệp đại học, Mỹ tìm được việc tại một công ty viễn thông mới được 3 tháng nay. Còn Luận thì lăn lộn tìm việc nhưng vẫn chưa có kết quả. Nhân lúc cô em gái của Mỹ cũng đậu đại học rồi lên Cần Thơ sống cùng chị, Luận phải dọn ra ở riêng.
Thời gian không có việc làm, Luận đành xa người vợ sắp cưới để đi Bình Thuận để phụ việc cho người anh họ. Từ đây, tình yêu của đôi trẻ đã xảy ra nhiều cơn sóng gió vì “xa mặt cách lòng”.
Ở cách xa nhau hàng trăm cây số, Luận luôn lo lắng và nghi ngờ người vợ sắp cưới của mình không chung thủy và thường chất vấn vợ mình qua điện thoại. Người thân kể lại, điều này khiến Mỹ vô cùng buồn lòng. Một lần nói chuyện cùng Luận qua điện thoại, cô cũng thú thật là trong công ty có người con trai khác để ý tới mình. Nhưng cô cũng khẳng định mình không hề phản bội. 
Một đồng nghiệp trong công ty của Mỹ cho biết: “Quả thật có một người con trai trong công ty theo đuổi Mỹ, nhưng Mỹ thẳng thừng từ chối với lý do mình là người đã có gia đình. Mỹ bảo chỉ yêu Luận và không có bất kỳ người đàn ông nào khác nữa”. 
Biết được tin có người theo đuổi vợ mình, vứt bỏ công việc đang làm, Luận trở về “làm cho ra lẽ”, rồi cả hai bên xảy ra những mâu thuẫn không thể hòa giải.
Cha của nạn nhân cho biết, trước khi xảy ra cái chết của con gái 2 ngày, cặp đôi trở về nhà ông để thưa chuyện. Trong cuộc nói chuyện, Luận thẳng thừng nói rằng Mỹ đã phản bội. Dù Mỹ có giải thích thế nào cũng không làm Luận nguôi giận. 
“Tôi quá bất ngờ trước những gì Luận nói. Bây giờ con cái đã lớn rồi, tôi để cho chúng có quyền quyết định cuộc sống của mình”. Trong buổi nói chuyện đó, đôi vợ chồng đã quyết định chia tay, hẹn ngày  làm thủ tục ly hôn. Dù chưa tổ chức đám cưới, nhưng đã đăng ký kết hôn, nên về danh nghĩa cặp đôi đã là vợ chồng.
3. Từ nhà cô gái, hai người trở về căn phòng trọ ở Cần Thơ. Mỹ vì muốn tránh mặt nên lựa lúc Luận không để ý, cô đã bỏ đi. Đến tối không thấy Mỹ về, Luận điên cuồng đi tìm khắp những nơi mà Mỹ có thể tá túc. 
Đêm hôm đó, Mỹ ở với người bạn nữ đồng nghiệp cùng công ty. Đến sáng ngày 19/11, Luận gọi điện hẹn gặp mặt để nói chuyện thêm một lần nữa. Biết không thể trốn tránh mãi, Mỹ chấp nhận cuộc hẹn, mong một lần có thể giải quyết được mọi chuyện. 
Người cha nạn nhân không kìm được nước mắt cho biết: “Sáng hôm đó tôi đưa vợ lên Cần Thơ để khám bệnh. Xong việc, hai vợ chồng định bụng ghé phòng trọ thăm con gái. Vợ chồng tôi đứng trước khu nhà trọ rồi gọi điện hoài cho con mà nó không nghe máy. 
Được một lúc thì nghe người ta chạy lại báo tin là con tôi bị giết rồi. Tôi nghe như sét đánh bên tai, chạy đến hiện trường thì người ta bảo đã chuyển đi bệnh viện rồi”.
Về hung thủ, sau khi được cấp cứu tại bệnh viện, Luận đã qua cơn nguy kịch và hiện đã tỉnh táo. Được biết, Luận là con trai duy nhất trong gia đình có 4 người con. Cha mẹ sau khi nghe tin con trai mình gây trọng án đã gục ngã tại chỗ. Nhiệm vụ chăm sóc Luận được giao lại cho người anh rể. 
Thông tin từ công an TP Cần Thơ, sau khi kiểm tra những vật chứng của vụ án đã phát hiện một mẫu giấy nhỏ trong ví của hung thủ. Nội dung mảnh giấy được hung thủ viết với đại ý: “Tôi giết Mỹ không phải vì yêu mà vì hận. Trong thời gian ngắn xa nhau, Mỹ đã cùng lúc yêu hai người. Tôi phải giết Mỹ”.

Đọc thêm