Con đánh nhau, cha thiệt mạng

(PLO) - Ngày 14 và 15/12, TAND TP Cần Thơ tiếp tục đưa ra xét xử vụ án giết người và cố ý gây thương tích diễn ra hồi đầu năm 2015 tại lò sấy lúa Thành Tâm (huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ). Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt mà người mất mạng, nhiều người khác vào tù.

Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Theo cáo trạng, tuy làm chung tại lò sấy nhưng Hoài Thanh và Hùng thường xuyên có mâu thuẫn với nhau. Ngày 4/1/2015 Hoài Thanh tìm đến quán nước của chú Hùng và Tuấn kiếm chuyện gây sự nhưng được mọi người can ngăn.
Đến ngày 14/1/2015, sau khi nhậu say, nhớ lại chuyện Hoài Thanh tìm đến nhà chú mình sinh sự, tức giận, Tuấn rủ Hùng, Vô, Kiều tìm Hoài Thanh đánh trả thù. Cả bọn đi đến quán nước gần lò sấy thì thấy Hoài Thanh đang nằm võng. Hùng và Tuấn đến hỏi tại sao Hoài Thanh lại đánh chú mình thì Thanh trả lời “Chuyện xảy ra rồi, mầy muốn làm gì tao” rồi Thanh bỏ đi đến lò sấy.
Kiều và Vô đứng bên ngoài chửi thề, còn Tuấn và Hùng chạy vào quán nước lấy hai con dao thái rồi 4 người chạy theo Hoài Thanh. Tuấn dùng dao đâm một nhát nhưng may mắn không trúng Hoài Thanh. Hoài Thanh bỏ chạy vào lò sấy. Cả bọn đuổi theo rồi xông vào đánh Hoài Thanh. Đúng lúc đó, ông Nhỏ (cha Hùng) đứng gần đó cũng lao vào đánh Hoài Thanh. Tuấn lấy dao đâm một nhát trúng vào lưng Hoài Thanh.
Ông Nguyễn Văn Cường (cha Thanh) và Nguyễn Châu Thanh (em Thanh) đang làm trong lò sấy thấy Hoài Thanh bị đánh nên chạy lại can ngăn thì bị Tuấn đạp ngã. Sau đó ông Cường xô Tuấn ngã, lúc đó Hùng chạy lại dùng dao đâm vào bụng dưới ông Cường khiến ông té ngã. Ông Cường nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không may ông đã tử vong trên đường đi cấp cứu.
Chưa buông tha cho Hoài Thanh, thấy Hoài Thanh đang cầm búa, Hùng chạy lại tiếp tục đánh nhưng bị Hoài Thanh dùng búa đánh 2 cái vào đầu ngã qụỵ. Thấy Hùng bị đánh, Thanh Nhỏ chạy theo đuổi đánh Hoài Thanh nhưng được mọi người can ngăn. Chiều cùng ngày, Tuấn và Hùng đã ra cơ quan công an đầu thú. Ngay sau đó, Vô và Kiều cũng bị bắt khẩn cấp.
Trước đó, ngày 2/12 TAND TP Cần Thơ cũng đã đưa vụ án ra xét xử. Tại phiên tòa này, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình và tỏ ra ăn năn hối lỗi. Tuy nhiên, lời khai giữa các bị cáo và cả bị hại đều có mâu thuẫn nên Hội đồng xét xử (HĐXX) quyết định tạm hoãn phiên tòa.
Tại phiên tòa ngày 14/12, các bị cáo tuy có thành thật khai báo, thừa nhận hành vi nhưng chỉ khai báo những tình tiết có lợi cho bản thân và vẫn giữ thái độ không nghe, không thấy, không biết gây nhầm lẫn, chối bỏ trách nhiệm của mình. Các luật sư cho rằng, cái chết của ông Cường là ngoài ý muốn, hành động bộc phát của Hùng, Hùng phải chịu trách nhiệm đó, còn các bị cáo khác không liên quan. Đồng thời, Tòa án đưa vụ án ra xét xử mà không có đơn yêu cầu của bị hại là không đúng và đã vi phạm luật tố tụng hình sự. 
“Với việc đưa ra quan điểm không đúng với điều luật và xem xét vụ án không toàn diện, thiếu khách quan, chỉ nhằm gỡ tội cho thân chủ, các luật sư đã góp phần cho các bị cáo quanh co, phủ nhận trách nhiệm của mình”, HĐXX nhận định.
Tuy nhiên, thông qua đánh giá toàn diện các tình tiết, các chứng cứ liên quan đã có đủ cơ sở xác định cáo buộc của VKS là có căn cứ, đúng người, đúng tội. Chỉ vì chút mâu thuẫn nhỏ có thể giải quyết bằng hòa giải cơ sở nhưng với bản tính hung hăng, côn đồ, muốn áp đảo người khác, các bị cáo đã bàn bạc thống nhất việc đi tìm đánh Hoài Thanh dẫn đến hậu quả 1 người chết, 1 người bị thương. Tuy vai trò của các bị cáo khác nhau nhưng đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, không thể nào bù đắp được cho các bị hại.
HĐXX quyết định tuyên phạt Nguyễn Thanh Hùng (SN 1996) 17 năm tù, Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1992) 14 năm tù, Phạm Văn Vô (SN 1981) 13 năm tù và Phan Thanh Kiều (SN 1976, cùng ngụ huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) 12 năm 9 tháng tù cùng về tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”. Riêng bị cáo Nguyễn Thanh Nhỏ (SN 1975) bị phạt 1 năm tù vì tội “Cố ý gây thương tích” nhưng được hưởng án treo. Ngoài ra, HĐXX cũng tuyên phần bồi thường dân sự./.

Đọc thêm