Con gái chết thảm, mẹ vẫn bao che cho gã bồ nhí sát nhân

(PLO) - Cô con gái 21 tuổi chết thảm dưới tay người tình trẻ của mẹ. Đã vậy, đêm tang lễ con, người mẹ còn gặp gỡ nhân tình dưới sân chùa, nhưng không tố giác tội phạm.

Người đàn bà khóc ròng suốt phiên xét xử - Huỳnh Thị Cẩm Nhung- mẹ của nạn nhân xấu số- cô sinh viên 21 tuổi chết thảm dưới tay gã côn đồ máu lạnh. Trong quá khứ, bà từng là người tình của gã trai trẻ chỉ đáng tuổi con mình đang cúi gằm mặt trước vành móng ngựa. Cái chết oan uổng của cô con gái xinh đẹp, thông minh của bà là hệ lụy từ cuộc tình ngang trái của bà với gã trai đó mà ra…
Khoảng đầu năm 2012, bà Nhung bập vào mối tình bất chính với Trần Đại Quang- một thanh niên kém mình tới 24 tuổi. Mối tình đũa lệch này bị các con bà phản đối kịch liệt. Bản thân bà Nhung cũng biết gã trai trẻ chỉ “đào mỏ” mình chứ chẳng yêu đương gì. Nhưng mãi đến năm 2013, bà Nhung mới quyết định chấm dứt mối tình với Quang. Có điều Quang không đồng ý, hắn nhiều lần gọi điện hẹn gặp, yêu cầu bà Nhung phải nối lại tình yêu. 
Khoảng 8h ngày 8/8/2013 Quang gọi điện thoại hẹn gặp bà Nhung nhưng bà này nói bận đi công chuyện, không có nhà. Nghĩ rằng người tình lẩn tránh, Quang mượn xe gắn máy chạy thẳng đến nhà để săn lùng người tình già bằng được. Đến nơi, Quang chỉ thấy chị Cẩm U. (21 tuổi, con gái bà Nhung) ở nhà. Quang bảo U. nhắn bà Nhung về nhưng U. không nhắn mà mắng Quang hãy buông tha, không nên đeo bám mẹ của mình nữa. 
Tức giận, cho rằng vì U. ngăn cản mà bà Nhung lạnh nhạt với mình nên Quang xông vào đánh U, siết cổ thiếu nữ đến bất tỉnh rồi lôi nạn nhân vào nhà đổ hóa chất, nước đun nước sôi vào mặt nạn nhân. 
Bị cáo Quang trước vành móng ngựa.

Bị cáo Quang trước vành móng ngựa. 
Tại phiên tòa, điều khiến mọi người bất bình, phẫn nộ là lời khai của bà Nhung và Quang thể hiện, sau khi vụ án được phát hiện, bà Nhung đã gọi điện thoại hỏi Quang tại sao lại giết U. và nói Quang đến chùa nơi gia đình tổ chức tang lễ cho chị U. để viếng và xin lỗi chị U. Khoảng 1h sáng ngày 9/8/2013 Quang đã đến chùa và nói chuyện với bà Nhung đến chừng 5h sáng thì mới đi. Biết rõ người tình đã sát hại dã man con gái mình nhưng bà Nhung vẫn im lặng, không tố giác tội phạm.
Tại tòa, bà Nhung giải thích rằng thấy người nhà quá phẫn nộ trước hành vi của hung thủ nên bà không dám nói ra sự thật về Quang, việc bà không báo với cơ quan điều tra bởi... điện thoại hết pin. 
Hành động này của người đàn bà lụy tình gây ra nhiều lời bàn tán. Vị công tố phân tích hành vi không gọi điện báo công an khi hung thủ gây án đặc biệt nghiêm trọng nhởn nhơ ở đám tang là một câu hỏi lớn đặt ra cho các cơ quan tiến hành tố tụng khi điều tra vụ án. 
“Việc hung thủ ở đám tang suốt đêm nhưng bà là mẹ nạn nhân mà không báo chính quyền, công an thì khó chấp nhận. Rất may là sáng hôm sau hung thủ đã đến công an trình báo, nếu không thì bà đã vô tình gây khó khăn cho công tác điều tra, phá án và có thể bị khép tội không tố giác tội phạm” - vị đại diện VKSND TP.HCM nhấn mạnh. Người đàn bà chỉ biết im lặng trong dòng lệ tuôn xối xả… Nhưng tất cả đã quá muộn, dẫu bà có ngàn lần khóc hận thì con gái vô tội của bà cũng không thể sống lại và gã phi công trẻ cũng không còn cơ hội để sửa chữa lỗi lầm.  
Sau 1 ngày xét xử và nghị án, sáng qua 11/11, TAND TP.HCM đã tuyên tử hình Trần Đại Quang về tội “Giết người”, cộng mức bồi thường 150 triệu đồng./.

Đọc thêm