Con giết cha để được nhận trợ cấp hưu trí?

Michael Jachimowicz – một người đàn ông sống tại London, Anh - đang phải hầu tòa với cáo buộc đã giết người cha già của mình và che giấu cái chết để nhận được cả căn nhà và trợ cấp hưu trí của cụ già.

Michael Jachimowicz – một người đàn ông sống tại London, Anh - đang phải hầu tòa với cáo buộc đã giết người cha già của mình và che giấu cái chết để nhận được cả căn nhà và trợ cấp hưu trí của cụ già.

Tòa án Tối cao Snaresbrook. Ảnh Dailymail
Tòa án Tối cao Snaresbrook. Ảnh Dailymail

Theo cáo trạng, Michael đối xử tệ bạc với cha sau khi chuyển đến sống cùng ông từ năm 1960. Cụ ông Henry được một nhân viên phúc lợi nhìn thấy còn sống lần cuối cùng vào ngày 11/3/2010 với nhiều vết cắt trên khắp thân thể nhưng con trai cụ khăng khăng rằng đó là do cha mình bị ngã. Ba ngày sau, khi nhân viên này đến, Michael đã nói rằng cha mình đã đến ở Bristol.

Sau đó, Michael liên tục nói với hàng xóm và nhà chức trách rằng cha mình đã đến sống với họ hàng tại nhiều địa điểm khác nhau và toàn quyền sử dụng ngôi nhà cũng như nhận được tiền lương hưu của cha. Việc làm của Michael bị bại lộ khi ngày 4/11/2010, cảnh sát phát hiện ra thi thể của cụ ông Henry được chôn cất trong một chiếc bạt ở trong vườn ngôi nhà ở Borehamwood, Hertfordshire.

Michael bị bắt ngay trong ngày 4/11/2010 với cáo buộc đã giết chết cha và chôn thi thể cụ sau vườn để được nhận tài sản cũng như tiền lương hưu của cụ trong nhiều năm. Phiên tòa đang được tiến hành trong khi Michael phủ nhận cáo buộc trên.

Hà Dung (theo Dailymail)

Đọc thêm