Cộng đồng quốc tế chung tay chia sẻ 'nỗi đau' với người Pháp

(PLVN) - Rất nhiều nước trên thế giới bày tỏ sự tiếc nuối, đồng thời mong muốn chia sẻ để xây dựng lại "thánh đường trong lòng người Pháp", sau vụ cháy Nhà thờ Đức Bà ở trung tâm thủ đô Paris ngày 15/4.

 

Ngay sau khi nhận được thông tin sốc về vụ hỏa hoạn tàn phá Nhà thờ Đức Bà, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã miêu tả vụ cháy là "thảm họa đối với toàn nhân loại". Trong khi đó, Thị trưởng London Sadiq Khan nói rằng, thủ đô nước Anh đang cùng "đứng trước nỗi đau" với Paris.

 

Từ quốc gia láng giềng Tây Ban Nha, Thủ tướng Pedro Sanchez nhấn mạnh đây là "tấn thảm kịch đối với nước Pháp, Tây Ban Nha, và toàn châu Âu", phá hủy biểu tượng của "850 năm lịch sử, kiến trúc, hội họa và điêu khắc". Ông đồng thời cho biết Tây Ban Nha sẵn sàng hỗ trợ Pháp phục dựng lại công trình mang phong cách Gothic lừng danh này.

Trong khi đó, các nhà lãnh đạo hai quốc gia Đông Bắc Á là Nhật Bản và Hàn Quốc cũng gửi lời chia buồn, đồng thời ngỏ ý hỗ trợ Chính phủ Pháp khôi phục nhà thờ. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi đây là "thảm kịch khủng khiếp", đồng thời đề xuất cách dập tắt đám cháy. "Thật khủng khiếp khi chứng kiến đám cháy dữ dội tại Nhà thờ Đức Bà ở Paris. Có lẽ các máy bay chữa cháy có thể được dùng để dập lửa. Cần phải hành động thật nhanh!", ông Trump bày tỏ trên Twitter. Không chỉ vậy, ngay trong ngày 15/4, người dân trên toàn nước Mỹ đã phát động các cuộc quyên góp để gây quỹ phục dựng Nhà thờ Đức Bà.

 

Cựu Tổng thống Barack Obama đã chia sẻ một bức ảnh gia đình đến thăm nhà thờ Đức Bà trên Twitter, kèm theo dòng trạng thái, "Notre Dame là một trong những kho báu của thế giới và chúng tôi cùng hướng về nỗi đau của người Pháp". 

Trên trang web GoFundMe, hơn 50 chiến dịch quyên góp liên quan Nhà thờ Đức Bà cũng đã được phát động đồng thời trên phạm vi toàn cầu, trong đó có những thông điệp rất đáng yêu như "Hãy cứu Quasimodo" - nhân vật chính nổi tiếng trong tiểu thuyết kinh điển "Thằng gù ở Nhà thờ Đức Bà" của đại văn hào Victor Hugo.