Công Phượng toả sáng, Việt Nam thắng Palestine 2-0

(PLVN) - Đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 trước  Palestine với pha lập công của Công Phượng và Tuấn Hải.
ở phút 62, Công Phượng đã có pha thoát xuống rất nhanh rồi có một pha sục mũi giày, đánh bại thủ môn Rami Hamada, ảnh VFF
ở phút 62, Công Phượng đã có pha thoát xuống rất nhanh rồi có một pha sục mũi giày, đánh bại thủ môn Rami Hamada, ảnh VFF

Với mục đích thử nghiệm nhân sự và cách vận hành lối chơi, HLV Philippe Troussier đã đưa ra một đội hình xuất phát với nhiều sự khác lạ. Trong đó, có rất nhiều cầu thủ đá ở những vị trí trái sở trường. Chẳng hạn Triệu Việt Hưng đảm nhận vị trí chạy cánh trái. Bên cánh phải người đồng nghiệp ở CLB Hải Phòng là Trung Hiếu đã được chọn. Người ta vốn đã quen Hoàng Đức chơi tiền vệ trung tâm nhưng trận này, anh lại đá cắm. Còn Tuấn Hải chơi như một tiền đạo lệch trái, bên phải Quang Hải đã được lựa chọn.

Cổ động viên Nam Định luôn cuồng nhiệt, ảnh VFF

Cổ động viên Nam Định luôn cuồng nhiệt, ảnh VFF

Đội tuyển (ĐT) Việt Nam đã giành quyền kiểm soát bóng ở những phút đầu, nhưng dường như Palestine đã chủ động nhường thế trận hơn là họ bị lép vế. Cơn ác mộng ập đến với HLV Troussier ngay ở phút 11 khi Trung Hiếu phải rời sân để nhường chỗ cho Tấn Tài vì gặp một chấn thương rất nặng. Phút 13, Quang Hải đã đã có pha chuyền bóng vào trung lộ rất chính xác. Tuấn Hải khống chế rồi có pha ngoặt bóng loại bỏ một cầu thủ đối phương. Thật tiếc, ở cú sút cuối cùng của tiền đạo đang khoác áo CLB Hà Nội, một cầu thủ Palestine đã kịp lùi về can thiệp.

Sau tình huống này, Palestine đã không còn đứng sau phần sân nhà mà họ chủ động chơi cao hơn và gia tăng pressing bên phần sân đối phương. Ở phút 19. Ali Abuafa có pha đi bóng tốc độ bên cánh trái rồi tung ra một cú đá ở góc hẹp. Thật may cho ĐT Việt Nam khi Đình Triệu đã kịp thời khép góc. Ở nửa cuối của hiệp đấu đầu tiên, thêm một lần, ĐT Việt Nam buộc phải thay người bất đắc dĩ khi Việt Hưng nhường chỗ cho Tiến Anh cũng do gặp một ca chấn thương nặng.

Công bằng mà nói, Palestine đã chơi hay hơn Việt Nam ở những phút còn lại hiệp 1. Ở phút 28, Battat có pha xuống bóng bên cánh phải rồi căng ngang trước khung thành. Nếu Edin Hassan vào sớm hơn một nhịp, rất có thể Đình Triệu đã phải vào lưới nhặt bóng. Có khá nhiều vấn đề trong việc bố trí những cầu thủ chơi trái sở trường, cho nên vào đầu hiệp 2, HLV Troussier đã phải có những điều chỉnh và nó bắt đầu bằng việc đưa Tuấn Dương và Công Phượng vào thay cho Thanh Bình và Hùng Dũng.

Gần cả chục phút trên sân, Công Phượng gần như “xách xe” không chạy. Thế nhưng, ở phút 62, tiền đạo của Yokohama FC đã có pha thoát xuống rất nhanh rồi có một pha sục mũi giày, đánh bại thủ môn Rami Hamada.

Có được bàn thắng mở tỷ số, các học trò của ông Troussier đã chơi đầy hứng khởi. Phút 66, lại là Hoàng Đức có đường chuyền đẳng cấp từ giữa sân để Tuấn Hải băng xuống, nhưng cú đá của tiền đạo ĐT Việt Nam lại không thành công.

Khi thế trận ổn định hơn, Quang Hải và Tuấn Anh được rút khỏi sân để nhường chỗ cho Văn Toàn và Văn Luân. Chỉ vài phút sau khi có mặt trên sân, Văn Toàn có pha đi bóng xộc thẳng vào vòng cấm địa rồi chuyền ngang đầy thuận lợi. Thật tiếc cú đá của Tấn Tài lại đưa bóng đi vọt xà. Đã có vài sai số đến từ các vị trí phòng ngự và thủ môn nhưng các học trò của HLV Troussier đã có được điều mình muốn đó là bàn thắng nhân đôi cách biệt.

Tuấn Hải ấn định chiến thắng 2-0 cho đội tuyển Việt Nam, ảnh VFF

Tuấn Hải ấn định chiến thắng 2-0 cho đội tuyển Việt Nam, ảnh VFF

Phút 78, Văn Toàn thoát xuống như một “cỗ xe công thức 1” để loại bỏ hậu vệ cuối cùng của Palestine. Tình huống này, Toàn đã chơi rất đồng đội khi “dọn cỗ” để Tuấn Hải ghi bàn, ấn định chiến thắng 2-0 cho ĐT Việt Nam.

Đọc thêm