“Cover nhạc” - trào lưu đang bị lạm dụng

(PLO) - Không ít gương mặt lạ, nhờ cover lại những bài hát quen mà “nổi lên sau một đêm”. Bên cạnh đó, cover lại các bài hát nổi tiếng còn là cách mà nhiều nghệ sĩ “khoe tài”, thử sức với nhau. Đó là nguyên nhân của trào lưu “cover” rầm rộ thời gian này.
Bài hát Duyên phận được cover quá nhiều gây sự ngán ngấm cho người nghe. Mới đây, bản cover do Hòa Minzy và sao nhí Hồ Văn Cường lại một lần nữa xuất hiện trên sân khấu game show.
Bài hát Duyên phận được cover quá nhiều gây sự ngán ngấm cho người nghe. Mới đây, bản cover do Hòa Minzy và sao nhí Hồ Văn Cường lại một lần nữa xuất hiện trên sân khấu game show.

Từ không tên thành tên tuổi

Hiện tượng cover thành công nhất cho đến nay phải kể đến Jang Mi. Trước kia, bài hát Duyên phận giai điệu bolero đã được nghệ sĩ Như Quỳnh trình bày và khá nổi tiếng, tuy nhiên, nó chỉ giới hạn trong những người thích thưởng thức dòng nhạc này. Đến khi Jang Mi cover lại, bài hát mới nổi lên như một “hiện tượng” và được ưa chuộng trong đông đảo giới trẻ. Với giọng hát trong trẻo, ngọt ngào, cùng gương mặt xinh tươi, sau bản cover và cùng nhiều bản cover bolero khác, Jang Mi đã dễ dàng đi vào làng giải trí, nổi tiếng, liên tục nhận show, ra MV. Bản cover Duyên phận của Jang Mi cũng đã đem lại con số “khủng”: 22 triệu lượt xem trên youtube.

Thái Tuyết Trâm cũng là một “hiện tượng cover” sau khi cô gái trẻ này hát lại bài hit Anh cứ đi đi của Hari Won, đạt hơn 10 triệu lượt view trên kênh youtube. Nhờ bài hát này, Thái Tuyết Trâm cũng nhận được một số lời mời bước vào làng giải trí. Ngoài ra, còn có thể kể đến Ngô Đông Hạnh (cover La La La của Soobin Hoàng Sơn), Võ Evo (cover các bài hát của Sơn Tùng MTP), Shin Jin Ju (cover Phía sau một cô gái của Soobin Hoàng Sơn)… và nhanh chóng trở thành những hiện tượng được mến mộ của cộng đồng mạng.

Nhiều bản cover thậm chí còn được cộng đồng mạng cho là chất lượng hơn cả bài hát gốc. Như cô bé du học sinh Olia Hoang tự dịch lời sang tiếng Anh và vừa đàn vừa hát ca khúc Chắc ai đó sẽ về, với lời dịch hay, luyến láy ngọt ngào, nhiều người thậm chí còn khen bản cover này “độc lạ” hơn bản gốc của Sơn Tùng. Tương tự, Vicky Nhung trình diễn sau Da LaB ca khúc Một nhà, nhưng thậm chí nhiều cư dân mạng chỉ biết đến bài hát này do Vicky Nhung hát.

Đạt Cỏ, chàng trai xấu số được mệnh danh “bản sao Tuấn Hưng” vừa qua đời cũng là một hiện tượng nổi lên nhờ những bài cover đầy khỏe khoắn và phong cách. Nếu không đột ngột ra đi, nhiều người cho rằng Đạt Cỏ rất có thể sẽ bước chân vào làng giải trí với chất giọng tốt và ngoại hình sáng của mình.

Nếu như “công thức” của những người trẻ lắm chiêu trò, thích nổi tiếng nhanh bằng mọi cách là tạo ra các scandal “không giống ai”, thì “công thức” nổi tiếng của những người trẻ có chút năng khiến âm nhạc, có ngoại hình bắt mắt có lẽ chính là cover các bản nhạc đang nổi đình nổi đám. Cho đến nay, công thức đó gần như đã hiệu nghiệm hơn 90% cho các trường hợp. Đó là lý do khiến trào lưu “cover ca khúc hit” ngày một mạnh. Với một bài hát nổi tiếng, người nghe có thể tìm thấy hàng chục, vài chục bài cover của nhiều người khác nhau. 

Khi người nổi tiếng cover nhạc của nhau

Đáng nói, không chỉ có những người trẻ chưa có tiếng muốn khẳng định tiếng nói của mình, còn có cả các nghệ sĩ đã thành danh cover lại ca khúc của nhau. Ví dụ, với một bài hát Em cứ đi đi, ngoài Hari Won, người ta có thể tìm thấy bản cover của Thanh Hà, Đan Trường… và vài chục bản cover khác, trong đó có cả… trẻ em. Bản Phía sau một cô gái, ngoài Soobin Hoàng Sơn, người ta có thể nghe rất nhiều bản cover của từ những người chưa nổi tiếng đến các nghệ sĩ như Khởi My, Hòa Minzy…

Cái lợi của việc cover hàng loạt, đó là giúp người nghe có nhiều lựa chọn, liên tục được nghe ca khúc dưới một hình thái mới, lạ hơn, được so sánh… Tuy nhiên, chính hiện tượng cover hàng loạt cũng gây ra một sự nhàm chán, thậm chí phiền nhiễu đáng kể. Đó là trường hợp của bài hát Duyên phận. Giờ đây, rất nhiều người nghe đã bày tỏ sự ngán ngẩm khi đi đâu cũng “phải nghe” bài hát này, với tất cả các bản cover của nó, từ Jang Mi đến Hiền Thục, Mỹ Tâm, Quang Lê, Hoài Lâm, Trung Quân, Phương Mỹ Chi… Và mới đây nhất, bản cover bài hát này do “sao nhí” Hồ Văn Cường và Hòa Minzy lại một lần nữa xuất hiện trên sân khấu truyền hình trực tuyến.

Thậm chí, cả những “sao lớn” như Mỹ Tâm, Đan Trường vẫn thường cover lại những ca khúc đang nổi của đàn em để chiều lòng khán giả. Và trong ấy, vẫn có không ít “thảm họa” xảy ra khi sao cover bài hát lại và… dở hơn bản gốc. Đó là trường hợp của Đan Trường khi cover bài hát Anh cứ đi đi.

Cover nhạc là hiện tượng thường thấy của dòng nhạc trẻ thế giới. Tuy nhiên, dường như tại Việt Nam, cover đang trở thành một trào lưu hơi bị… lạm dụng. 

Đọc thêm