Cuộc gặp gỡ "mất mạng" của người vợ bạc mệnh

(PLO) - Không cùng chung sống vì mâu thuẫn kéo dài, chị Hiền không ngờ cuộc gặp gỡ lấy cớ chào con trước khi đi làm xa của gã chồng tồi, lại khiến chị mất mạng.
Cuộc gặp gỡ "mất mạng" của người vợ bạc mệnh
Sáng 8/1, TAND tỉnh Nghệ An đưa vụ án giết người ra xét xử đối với Huỳnh Trung Tú (SN 1989, trú tại xã Minh Hợp, Quỳ Hợp), nạn nhân trong vụ án là người vợ của Tú. 
Theo cáo trạng VKSND Nghệ An, Huỳnh Trung Tú kết hôn với chị Tăng Thị Hiền (SN 1995, trú tại xã Nghĩa Sơn, Nghĩa Đàn, Nghệ An). Do mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng nên tháng 8/2015, chị Hiền làm đơn ly hôn, trong thời gian chờ tòa án thụ lý giải quyết đơn thì Hiền đưa con trai về nhà bố mẹ đẻ tại xã Nghĩa Sơn sinh sống.
Khoảng 18h ngày 7/10/2015, Tú gọi điện cho chị Hiền nói đưa con về nhà chơi vì Tú chuẩn bị đi làm ăn xa nhưng Hiền không đồng ý. Đến khoảng 21h cùng ngày, Tú điều khiển xe máy đến nhà bố mẹ đẻ của Hiền thăm con.
Gia đình ông Tăng Văn Tuấn (bố đẻ Hiền) đi thăm người ốm, nhìn qua cửa sổ Tú thấy điện trong nhà sáng, Hiền và con đang ngủ. Tú gọi Hiền mở cửa thì Hiền nói chìa khóa mẹ cầm đi rồi, Tú biết gia đình có cửa bếp không cần chìa khóa nên đề nghị Hiền mở cửa bếp cho Tú vào. 
Huỳnh Trung Tú nhận 12 năm tù cho tội giết người
 Huỳnh Trung Tú nhận 12 năm tù cho tội giết người
Hiền liền lấy điện thoại điện cho cho mẹ đẻ về rồi xuống mở cửa cho Tú vào. Gặp Tú thì Hiền nói “xuống chi giờ ni ?”, Tú cho rằng Hiền không tôn trọng mình nên tức giận lấy con dao (dao gọt hoa quả) ở gần bếp gas, đi theo sau đến gian khách thì một tay ôm cổ chị Hiền, một tay dí dao vào ngực Hiền. 
Hiền nói “anh làm chi rứa?”, Tú không nói gì mà kéo Hiền ra sân trước nhà bếp, vứt con dao nhỏ, lấy con dao to hơn trên bếp rồi kéo Hiền sát nhà tắm. 
Đúng lúc này bố mẹ Hiền về nhà, không can ngăn được con rể, Tú liền đâm một nhát vào ngực phải Hiền rồi tiếp tục rút dao đâm một nhát vào nhực phải của mình hòng tự tử.
Cả hai ngã xuống nền, thấy con dao dắt trên ngực Tú nhưng không ai dám rút ra vì sợ Tú đã chết. Trong lúc mọi người đang gọi xe đi cấp cứu thì Tú tỉnh dậy, rút dao ra đâm liên tiếp nhiều nhát vào người Hiền, ông Tuấn và ông Hà thấy thế liền lao đến khống chế cướp con dao ra khỏi tay Tú.
Cả Tú và Hiền được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh để cấp cứu, tuy nhiên vết thương quá nặng chị Hiền đã tử vong sau đó còn Tú bị thương phải cấp cứu. 
Tại phiên xét xử, bị cáo thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình, do nóng giận nên đã không tiết chế được hành động. Được lời nói sau cùng, Tú đã khóc trước vành móng ngựa, gửi lời xin lỗi tới gia đình bố mẹ vợ và bố mẹ đẻ, đồng thời nhờ ông bà ngoại chăm sóc cho con trong thời gian thụ án. Gia đình bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Tú.
 Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt Huỳnh Trung Tú bản án 12 năm tù giam. 

Đọc thêm