Cựu lãnh đạo Afghanistan Ghani bác bỏ cáo buộc đánh cắp tiền của quốc gia

(PLVN) - Ông Ashraf Ghani, cựu Tổng thống Afghanistan, người đã từ chức và bỏ trốn khỏi đất nước khi đối mặt với Taliban cách đây 3 tuần, đã bác bỏ cáo buộc rằng ông đã chuyển ra khỏi đất nước một số tiền khổng lồ thuộc về công dân Afghanistan.
Ông Ashraf Ghani được cho là đang ở UAE. Ảnh: TASS

Cựu chính trị gia này nói rằng ông sẵn sàng trải qua "một cuộc kiểm toán chính thức hoặc điều tra tài chính dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc hoặc bất kỳ cơ quan độc lập thích hợp nào khác để chứng minh tính xác thực của các tuyên bố của mình".

"Bây giờ tôi phải giải quyết những cáo buộc vô căn cứ rằng khi rời Kabul, tôi đã mang theo hàng triệu đô la thuộc về người dân Afghanistan. Những cáo buộc này là hoàn toàn sai sự thật. Tham nhũng là một bệnh dịch đã làm tê liệt đất nước chúng tôi trong nhiều thập kỷ và chống tham nhũng đã là một trọng tâm của những nỗ lực của tôi với tư cách là Tổng thống", ông viết trong tuyên bố của mình trên tweet hôm thứ Tư.

Ông Ghani cũng nhấn mạnh rằng quyết định bỏ trốn khỏi Afghanistan là khó khăn nhất mà ông từng phải thực hiện. "Tôi tin rằng đó là cách duy nhất để giữ không có tiếng súng và cứu Kabul cùng 6 triệu công dân của đất nước tôi", cựu Tổng thống nói thêm.

Trước đó, ngày 16/8, Người phát ngôn Đại sứ quán Nga tại Afghanistan Nikita Ishchenko cho RIA Novosti biết: "Nói về sự sụp đổ của chế độ, mô tả đẹp nhất sẽ là cách ông Ghani trốn khỏi Afghanistan: 4 chiếc ô tô chất đầy tiền, phần tiền còn lại được cố nhét vào một chiếc trực thăng, nhưng không đủ chỗ cho hết vào nên một số tiền đã được để lại tại đường băng sân bay”.

Đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Afghanistan Zamir Kabulov cũng nói rằng không rõ lãnh đạo bỏ trốn sẽ để lại bao nhiêu tiền. "Mong rằng lãnh đạo bỏ trốn này không lấy hết tiền ngân sách nhà nước. Những gì còn lại sẽ trở thành cơ sở của ngân sách quốc gia", ông Kabulov phát biểu trên đài phát thanh Moscow "Ekho Moskvy".

Đọc thêm