“Đại gia” không tiền đột nhập nhà cũ cướp mạng "vợ hờ"

Lấy mác “đại gia” để sống với một người phụ nữ như vợ chồng gần 6 năm, khi bị “bóc mẽ” và “mời” ra khỏi nhà, hung thủ cay cú quay về nhà cũ cướp mạng vợ hờ. Vụ án mạng xảy ra tại ấp 7, xã Tân An (Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) mới đây là bài học đắt giá cho những cuộc tình lợi dụng tiền bạc, “tham vàng phụ nghĩa”, bỏ bê gia đình.

Lấy mác “đại gia” để sống với một người phụ nữ như vợ chồng gần 6 năm, khi bị “bóc mẽ” và “mời” ra khỏi nhà, hung thủ cay cú quay về nhà cũ cướp mạng vợ hờ. Vụ án mạng xảy ra tại ấp 7, xã Tân An (Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) mới đây là bài học đắt giá cho những cuộc tình lợi dụng tiền bạc, “tham vàng phụ nghĩa”, bỏ bê gia đình.

Khoảng 5h ngày 13/10/2012, tại con hẻm đường đất thuộc xã Tân An, người dân "hết hồn" phát hiện thi thể một phụ nữ bên vệ đường. Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh (SN 1966, ngụ ấp 7), chết cách nhà chỉ khoảng 20m.

Hiện trường nơi phát hiện xác chết
Hiện trường phát hiện xác chết

Qua công tác kiểm tra, khám nghiệm hiện trường, cảnh sát xác định nạn nhân bị bóp cổ đến chết mới bị mang ra ngoài đường vứt xác phi tang, còn hiện trường chính xảy ra án mạng là trong nhà nạn nhân. Quan sát hiện trường, cảnh sát nhận thấy cổng ngoài nhà nạn nhân vẫn khóa, nhưng cửa sổ bên hông thì mở tung, cánh cửa kính có nhiều vết cạy phá nham nhở. Công an nghi ngờ hung thủ đã đột nhập vào trong nhà qua cửa sổ, ra tay bất ngờ khiến người phụ nữ xấu số không kịp kêu cứu.

Nhiều đối tượng được đưa vào “tầm ngắm”, nhưng kẻ tình nghi số một là Phạm Thanh Tân (SN 1962, thường trú ấp An Sơn, xã An Điền, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương), là "chồng hờ" nạn nhân.

Lý do, Tân là người sống như vợ chồng với nạn nhân gần 6 năm nay. Thời gian gần đây, hai người nảy sinh nhiều mâu thuẫn nên Tân bị “vợ” tống ra đường. Nhiều lần năn nỉ xin người tình nghĩ lại không được, Tân đã gọi điện thoại, nhắn tin dọa giết cả nhà chị Hạnh.

Hơn nữa, từ dấu vết hiện trường, điều tra viên nhận thấy phải là người rất quen thuộc địa thế, vị trí mới có thể hành động nhẹ nhàng, không đánh động vợ chồng con trai nạn nhân nằm ngủ ngay trong nhà; mới biết được đặc điểm song cửa sổ bên hông nhà có thể chui lọt người; khiến chú chó trong nhà vốn “dữ như cọp”, mà đêm ấy lại im hơi lặng tiếng. Từ sau khi nạn nhân bị giết, Tân cũng biến mất khỏi địa phương.

Công tác kiểm tra, rà soát đối tượng được hàng chục cảnh sát tham gia. Hơn hai tuần kiểm tra gắt gao, ngày 29/10, các trinh sát phát hiện nghi can Tân đang lẩn trốn tại một nhà trọ ở khu 5 (phường Phú Thọ, Thủ Dầu Một). Các trinh sát lập tức tiếp cận, khống chế đối tượng khi nghi phạm đang mượn rượu giải sầu tại phòng trọ. Ngay lập tức đối tượng được đưa về trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương để lấy lời khai, làm rõ động cơ giết người.

Tại cơ quan điều tra, Tân thành khẩn khai báo mọi tội lỗi của mình. Hung thủ đã khai nhận nguyên nhân vụ án, nhưng những thông tin sai lệch như thiếu phụ bị giết do “có mới nới cũ”, “phụ bạc người tình khi đã vơ vét hết tài sản của ông này” vẫn râm ran, khiến người nhà nạn nhân đau đớn. Tiếp xúc với gia đình, được biết sát thủ mới chính là kẻ chuyên lừa đảo, “đào mỏ” phụ nữ.

Hung thủ Phạm Thanh Tâm
Hung thủ Phạm Thanh Tâm

Một người thân của thiếu phụ vắn số nhớ lại: “Lúc đầu mới quen, Tân nói với chúng tôi rằng có 60 tỷ gửi trong ngân hàng, có hàng chục sổ đỏ, đi lại đều bằng xe hơi. Nhưng khi về ở cùng mới biết Tân chẳng có tiền bạc, cũng chẳng có chiếc xe hơi nào. Sổ đỏ Tân khoe ra toàn là sổ photocopy do người khác đứng tên”. Thế nhưng vì yêu thật tình, nạn nhân đều bỏ qua. Thậm chí, khi bị chủ nợ đòi tiền gắt gao, chính con trai nạn nhân đã phải chi 40 triệu đồng trả nợ thay.

Cũng theo người này, mâu thuẫn đã xảy ra nhiều tháng trước, đỉnh điểm là cách đây hai tháng, khi Tân mang chiếc xe máy Air Blade của nạn nhân bỏ đi biệt tăm mấy ngày liền, gọi điện hỏi thì nói “xe bị công an bắt, muốn lấy ra phải chi 20 triệu”. Nghi ngờ xe đã bị mang đi cầm cố, con trai nạn nhân đề nghị “cứ mang giấy tờ về, hết bao nhiêu gia đình cũng nộp phạt cho” thì Tân im lặng. "Bẵng" đi 15 ngày không có tin tức, bất ngờ Tân cuốc bộ trở về, còn hỏi mượn thêm 200 triệu để “làm ăn”. Biết đối tượng muốn “đào mỏ”, chị Hạnh không chịu và đuổi kẻ lừa đảo ra khỏi nhà.

Con trai nạn nhân kể lại, mẹ mình từng tuyên bố với Tân trước mặt mọi người: “Từ nay chúng mình đường ai nấy đi, anh đừng đến nhà làm phiền tôi nữa”. Vậy mà 5 ngày trước khi xảy ra án mạng, lợi dụng lúc mọi người đi vắng, Tân lại đột nhập vào trong nhà nằm phục dưới gầm giường, khi bị phát hiện thì chống chế “vì nhớ cô ấy quá”.

“Sau lần đó, Tân liên tục nhắn tin, gọi điện hăm dọa sẽ giết cả nhà tôi, nhưng chúng tôi nghĩ đó chỉ là hù dọa. Hôm xảy ra chuyện, vợ chồng tôi nằm ngay phía trong mà không hay biết, chứng tỏ Tân đã chuẩn bị kỹ lưỡng kế hoạch”, con trai nạn nhân buồn bã.

Nhân chứng này cho biết thêm, Tân chẳng giàu có như “nổ banh xác”. “Đến tiền đám cưới cho con gái cũng không lo nổi, vợ con ông ta phải ở nhà thuê. Biết chồng mình ở với mẹ tôi, vợ ổng cũng không thèm đánh ghen hay gây sự, còn thở phào: “Nhờ vậy mà tôi thoát nợ””, con trai nạn nhân nói.

Phóng viên đã đến ấp An Sơn, xã An Điền để tìm hiểu thêm về nhân thân hung thủ. Vị trưởng ấp khẳng định: “Đối tượng Tân chỉ đăng ký tạm trú trên xã, không đăng ký ở ấp, do không ở đây nên ấp không nắm được tình hình. Trước đây Tân có mua hai mẫu đất trên địa bàn ấp để thành lập công ty, chỉ xây hàng rào bao quanh và một chốt bảo vệ rồi để đó cho đến nay không người trông giữ. Khu đất này đã bị Tân cầm cố cho ngân hàng từ lâu”. Vị trưởng ấp thở dài: “Trong xã hiện có nhiều công ty “ma” thế này, chỉ dựng lên lấy cái mác để đi lừa đảo”.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Hương Trà

Đọc thêm