Đại hội đồng LHQ bác bỏ tuyên bố của Mỹ về vấn đề Jerusalem

Sputniknews đưa tin 128 nước thành viên Đại Hội đồng Liên hợp quốc ngày 22/12 đã thông qua nghị quyết bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.
Khoảng 1.000 người đã tham gia cuộc tuần hành tại thành phố Frankfurt của Đức ngày 16/12 để phản đối quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Khoảng 1.000 người đã tham gia cuộc tuần hành tại thành phố Frankfurt của Đức ngày 16/12 để phản đối quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong số các quốc gia thành viên, có 9 nước, bao gồm cả Guatemala và Honduras, đã bỏ phiếu chống lại nghị quyết và 35 nước khác bỏ phiếu trắng.

Ông Ali Abunimah, đồng sáng lập trang web The Electronic Intifada và là tác giả của cuốn sách "Trận chiến công lý ở Palestine," cho rằng "việc tái khẳng định sự đồng thuận quốc tế lần này... thực sự đã gây cản trở đối với Israel trên nhiều phương diện."

Ông này cũng nói rằng đây chỉ là sự khởi đầu của một chặng đường dài.

Phát biểu trong chương trình Loud & Clear của Đài Sputnik, ông Abunimah cho rằng để có một giải pháp thực sự cho vấn đề này, cần phải tiến hành nhiều hành động hơn nữa, chứ không chỉ dừng lại ở những lời nói.

Tuy nhiên, ông này khẳng định rằng: "Chắc chắn nghị quyết của Liên hợp quốc sẽ gửi tín hiệu tới phần còn lại của thế giới rằng lập trường của Israel là bất hợp pháp."

Theo ông Abunimah, Israel thấy rằng nước này tiếp tục đạt được những tiến bộ... khi không gặp phải nhiều sự phản đối của quốc tế và có thể đã nghĩ rằng một khi ông Trump đưa ra tuyên bố nói trên thì nhiều nước sẽ noi theo.

Trước đó, nhiều nhà phân tích chính trị cũng cho rằng mặc dù nghị quyết của Đại hội đồng không mang tính ràng buộc như của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, nhưng cũng mang sức nặng chính trị nhất định.

Trong khi đó, Palestine hoan nghênh kết quả cuộc bỏ phiếu trên tại Liên hợp quốc và tuyên bố: "Cuộc bỏ phiếu này là chiến thắng cho Palestine".