Đan Mạch: Từ cú ngã vươn lên mạnh mẽ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Người hâm mộ bóng đá chưa thể quên hình ảnh đổ gục của Christian Eriksen trên sân vận động (SVĐ) Copenhagen và chỉ vài ngày sau cũng chính trên SVĐ này các cầu thủ Đan Mạch đã trỗi dậy mạnh mẽ.
Đan Mạch thực là là những chiến binh tại kỳ Euro lần này
Đan Mạch thực là là những chiến binh tại kỳ Euro lần này

Khi Christian Eriksen gục ngã, các cầu thủ Đan Mạch đã khóc. Sự lo âu tràn ngập sân vận động. Khi trận đấu được nối lại với Phần Lan, các cầu thủ rất muốn thắng để có mòn quà cho Eriksen, nhưng có lẽ sự hoảng loạn về tinh thần khiến họ để thua Phần Lan 1-0.

Trận đấu với Bỉ cũng vậy, Đan Mạch đã vùng lên dẫn bàn và chơi rất hay ở hiệp 1. Nhưng với một ứng cử viên cho chức vô địch, họ không thể vượt qua.

Đêm qua, quả là một đêm nghẹt thở về cuộc chạy đua điểm số khi mà cả 3 đội Đan Mạch, Phần Lan và Nga đều có 3 điểm. Cuộc cạnh tranh để vào vòng 1/8 bây giờ là các hiệu số bàn thắng, thua và sự đối đầu.

Khi các cầu thủ Đan Mạch đang thắng Nga và Phần Lan vẫn còn cầm cự được với Bỉ thì Đan Mạch vẫn xếp thứ 3, nhưng bất ngờ đến từ những phút cuối Bỉ ghi liền 2 bàn thắng đưa Đan Mạch có vé chính thức vào vòng 1/8, đẩy Phần Lan xuống vị trí thứ 3. Mọi thứ thay đổi quá nhanh chỉ trong những phút cuối của trận đấu.

Có thể nói chiến thắng này với các cầu thủ Đan Mạch giống như một trận chung kết. Họ đã thua 2 trận sau sự kiện bi kịch của Christian Eriksen và họ rất muốn có một chiến thắng để tặng cho đồng đội yêu quý. Họ đã làm được, vượt qua khe cửa hẹp và viết nên sự kiện cho bóng đá Đan Mạch.

Hình ảnh thủ môn Schmeichel làm chúng ta nhớ tới bóng dáng của người cha tại Euro 1992

Hình ảnh thủ môn Schmeichel làm chúng ta nhớ tới bóng dáng của người cha tại Euro 1992

Xem trận bóng đá đêm qua giữa Nga và Đan Mạch, tôi nhớ lại ký ức có phần mờ nhạt của thời học sinh khi Euro 92 được tổ chức ở Thụy Điển. Vài tuần trước khi khai mạc, đội tuyển Nam Tư bị loại cuộc chơi vì lý do chiến tranh đang diễn ra ở trong nước.

Nam Tư hồi đó có một dàn cầu thủ xuất sắc như Prosinecki, Savicevic, Suker, Pancev, Mihajlovic… và được đánh giá rất cao. Đan Mạch đã làm người thay thế Nam Tư bằng một chiếc vé vớt. Đan Mạch đã đi một mạch đến trận chung kết và đăng quang khi thắng áp đảo Đức với tỷ số 2-0.

Đó là một sự kiện chấn động của bóng đá Âu châu và thế giới, khi nhà đương kim vô địch World Cup 1990 lại bại trận bởi một đội bóng ít tên tuổi.

Một trận đấu không thể quên trong lịch sử bóng đá Đan Mạch

Một trận đấu không thể quên trong lịch sử bóng đá Đan Mạch

Bây giờ người Đan Mạch đang vui. Điều họ tin tưởng họ đã làm được và họ có niềm tin lớn để tiến sâu hơn vào giải. Trước mắt ở vòng 1/8 Đan Mạch sẽ gặp Xứ Wales và không có gì những người đồng đội của Christian Eriksen phải e sợ.

Chúng ta luôn nhớ những câu chuyện cổ tích của nhà văn người Đan Mạch Andersen đầy mộng tưởng và hiện thực. Và hôm nay, cách chơi của đội bóng Đan Mạch đang mang lại sức sống kỳ diệu như vậy. Không bao giờ được bỏ cuộc dù cơ hội thật nhỏ nhoi.

Đọc thêm