Đắng lòng vụ án cha giết con ở Phú Thọ

Vợ mất sớm, một mình Nguyễn Văn Minh (66 tuổi, ở xã Tân Đức, TP.Việt Trì) lận đận sống cảnh “gà trống” nuôi... ba đứa con ăn học khôn lớn. Trớ trêu thay, trong khi hai đứa con đầu ngoan ngoãn thì đứa con út của ông là Nguyễn Ngọc Ánh (34 tuổi) lại trở thành nghịch tử.

Là một người thật thà, sống có chừng mực, được bà con hàng xóm quí mến, nhưng chỉ vì một phút nóng nảy, bị cáo đã phải đứng trước vành móng ngựa ở cái tuổi gần đất xa trời vì tội giết con. Đằng sau vụ án là một tấn bi kịch đắng lòng.

lhi

Bị cáo Nguyễn Văn Minh lom khom trước vành móng ngựa.

Vợ mất sớm, một mình Nguyễn Văn Minh (66 tuổi, ở xã Tân Đức, TP.Việt Trì) lận đận sống cảnh “gà trống” nuôi... ba đứa con ăn học khôn lớn. Trớ trêu thay, trong khi hai đứa con đầu ngoan ngoãn thì đứa con út của ông là Nguyễn Ngọc Ánh (34 tuổi) lại trở thành nghịch tử.

Mượn rượu chửi cha

Lúc nhỏ không chịu ăn học tử tế nên khi lớn lên, Ánh phải xuống Hà Nội làm thợ xây. Tại đây, Ánh quen rồi nên duyên với một phụ nữ không nghề nghiệp. Những tưởng khi có gia đình riêng rồi, Ánh sẽ phải chí thú làm ăn, hoặc chí ít cũng phải biết chắt bóp những đồng tiền ít ỏi kiếm được từ xô vữa, con dao xây để lo cho vợ con và báo hiếu cha già. 

Thế nhưng, anh chàng thợ xây này lại đốt tiền vào rượu, làm bạn với “ma men”. Chán nản trước cảnh chồng lúc nào cũng loạng choạng về nhà trong cơn say, bỏ mặc vợ con ở nhà bụng sôi lên vì cơn đói, vợ của Ánh quyết định làm đơn ra Tòa xin ly hôn để tự giải thoát cho phần đời còn lại của mình.

Mất vợ vì rượu, một mình phải nuôi hai con nhỏ, tưởng như đó là bài học để Ánh tỉnh ngộ và chú tâm làm ăn. Nào ai ngờ, sự đổ vỡ trong hôn nhân lại trở thành cú huých, đẩy Ánh lún sâu hơn xuống “vực” rượu. Mỗi lần say rượu, Ánh lại về nhà và lôi bố ra chửi.

Về phần ông Minh, ông bố cao thượng này dù bị ngược đãi nhưng đã không trách cứ gì đứa con lạc lối. Trong tâm tưởng của mình, ông Minh vẫn nghĩ rằng từ nhỏ Ánh đã phải chịu thiệt thòi do sớm mồ côi mẹ nên những khuyết thiếu về nhân cách của Ánh là điều đáng thương mà ông buộc phải chấp nhận. Nghĩ như vậy, mỗi lần bị con chửi mắng, ông bố này lại ngậm ngùi im lặng cho qua chuyện, chờ khi Ánh tỉnh lại rồi mới khuyên răn, giáo dục.

Nhưng chứng nào vẫn tật ấy, đứa con út của ông không biến chuyển mà ngày càng tệ hại hơn. Ánh đòi ông Minh cắt đất vườn, làm “sổ đỏ” để Ánh bán lấy tiền xây nhà. Thương con, lại nghĩ rằng mình có làm cả đời thì cũng chỉ là cho con, vì cháu nên ông Minh đã gật đầu chấp thuận. Câu chuyện làm giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất này cũng là khởi nguồn cho tấn bi kịch của cuộc đời ông Minh.

Tấm “sổ đỏ” bắt nguồn bi kịch

Thấy nhiều gia đình nộp hồ sơ đều đã được cấp “sổ đỏ”, còn mình thì không, Ánh nghĩ rằng do ông Minh đã hứa cho Ánh đất rồi để đấy. Ngày 2/9/2010, khi đi uống rượu về, Ánh thấy ông Minh đang ở nhà con trai cả là Nguyễn Tiến Quân (38 tuổi).

Tại đây, Ánh đã không tôn trọng bố, cũng chẳng nể mặt anh trai mà mượn rượu để chửi bới, lăng mạ thậm tệ ông Minh và gọi ông là “thằng đầu bạc”. Đang ngồi ăn cơm thì bị con trai chửi bới, tủi thân về những câu nói của con, ông Minh bỏ dở bữa cơm, cố giữ bình tĩnh để đứng dậy đi vào trong buồng nằm ngủ.

Thấy bố bỏ đi, Ánh được thể chạy theo vào buồng ngủ để tiếp tục chửi ông Minh, thậm chí trong hơi rượu, Ánh còn đe dọa đánh chết cả nhà. Quá bức xúc vì bị con ruột xúc phạm tàn tệ, trong một giây không kiềm chế được mình, ông Minh đã vùng dậy, vơ lấy con dao vẫn hay để dưới gầm giường và lia hung khí này vào đầu, tay của Ánh cho bõ tức.

Thấy bố nóng giận mất khôn, anh Quân đã chạy lại can ngăn không cho ông Minh đánh Ánh nữa. Sau khi lỡ tay dùng dao để chém con, ông Minh đã ra công an đầu thú, còn Ánh được mọi người đưa đi cứu chữa.

Bản án giàu tính nhân đạo, khoan hồng

Sau khi bình phục trở lại, Ánh cũng không đề nghị giám định thương tích hay bồi thường thiệt hại gì, nhưng trước pháp luật ông Minh vẫn phải trách nhiệm hình sự về hành vi của mình. Những ngày bị tạm giam, ông Minh tỏ ra vô cùng ân hận trước việc làm của mình. Dù rất giận con, nhưng khi Ánh vào thăm ông trong trại tạm giam, ông Minh vẫn cất lời xin lỗi và khuyên Ánh nên bỏ rượu, chịu khó làm ăn, đừng làm ông khổ thêm nữa.

Cảm thông với gia cảnh khó khăn, tuổi già, sức yếu và tính cách nhân hậu của ông Minh, bà con nhân dân nơi ông sinh sống đã viết đơn xin giảm nhẹ tội và xin cho ông được tại ngoại. Sau khi cân nhắc kĩ lưỡng các tình tiết của vụ án và nhân thân của bị can Nguyễn Văn Minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã đồng ý cho ông Minh được về nhà với con cháu. Quyết định này nhận được sự ủng hộ cao của dư luận địa phương.

Ngày 29/11, TAND tỉnh Phú Thọ đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Minh 9 tháng tù về tội “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”.

Có lẽ, những hành vi lỗi đạo trong suốt thời gian dài của đứa con hư hỏng mới là điều khiến người đàn ông này day dứt và đau khổ chứ không phải bản án chờ đợi ông trước. Có lẽ cũng bởi thấu hiểu với nỗi đau của ông Minh mà hàng xóm láng giềng đã không đến dự Tòa đẻ tránh cho bị cáo phải thêm trăn trở mặc cảm vì mang tiếng giết con. Không ồn ào nhộn nhạo, phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Minh chỉ có sự tham gia duy nhất của một người là hàng xóm chở ông đến để chịu tội trước pháp luật.

Còn với Ánh, chính lối sống lông bông chỉ biết rượu, không biết người thân đã gây đau khổ cho anh ta và biết bao người. Hy vọng rằng qua bài học quá đắt này, Ánh sẽ có thể từ bỏ được rượu chè, chuyên chú làm ăn để chuộc lại những lỗi lầm của mình và trên hết là làm tròn trách nhiệm của một người con có cha già, một người cha có con nhỏ./.

Minh Anh

Đọc thêm