Đất Cảng "nóng bỏng" phút cô học trò lên đỉnh Olympia

 Lần đầu tiên Hải Phòng có học sinh vào vòng chung kết một cuộc thi Olympia và chinh phục thành công đỉnh Olympia. Người biến ước mơ của học trò đất Cảng thành hiện thực là cô nữ sinh lớp 12 trường THPT Tiên Lãng.

Lần đầu tiên Hải Phòng có học sinh vào vòng chung kết một cuộc thi Olympia và chinh phục thành công đỉnh Olympia. Người biến ước mơ của học trò đất Cảng thành hiện thực là cô nữ sinh lớp 12 trường THPT Tiên Lãng.

Cô học trò mang vinh quang về cho đất Cảng. Ảnh Internet
Cô học trò mang vinh quang về cho đất Cảng. Ảnh Internet

Niềm vui nhân hai

Mặc nắng chói chang, mặc những giọt mồ hôi ước đẫm áo, trưa 19/6, cả sân trường THPT Tiên Lãng vỡ òa trong niềm hân hoan, xúc động. Phạm Ngọc Anh, cô học trò lớp 12 A2 của nhà trường đã chiến thắng trong cuộc thi cuối cùng của năm thứ 11 đường lên đỉnh Olympia.

Những giọt nước mắt hạnh phúc đã lăn dài trên gương mặt trên nhiều thế hệ học sinh có mặt tại sân trường THPT Tiên Lãng, “Ngọc Oanh, Tiên Lãng chiến thắng” được hô vang, ngân mãi như không dứt.

Bước qua vòng khởi động, Ngọc Oanh xuất sắc giành 80 điểm, vượt qua ba thí sinh nam. Sân trường THPT Tiên Lãng đông nghẹt học trò như sôi lên, tiếng reo hò như bất tận. MC Minh Vũ không kìm được niềm vui, nhảy lên cùng các bạn trẻ. Đến vòng thi vượt chướng ngại vật, khi Ngọc Oanh quả quyết bấm chuông trả lời ô chữ bí mật “Quốc ca” khi mới qua lượt thi thứ 3, cả sân trường chùng xuống trong hồi hộp.

Khi người dẫn chương trình úp mở Ngọc Oanh phải dừng phần chơi này, mọi người lặng đi trong nuối tiếc. Giây lát sau, sân trường vỡ òa trong tiếng reo hò khi nghe Ngọc Oanh giành 40 điểm ở ô chữ bí mật. Đến phần tăng tốc, cả sân trường một lần nữa như phát cuồng khi Ban cố vấn “bổ sung” đáp án “Muối ăn” của Ngọc Oanh là đúng.

Như “dự cảm” Ngọc Anh sẽ là người thắng trong cuộc chơi, trong phần thi của khán giản, khi “trả bài”, MC Minh Vũ cùng học trò trường THPT Tiên Lãng thay vì trả lời ban giám khỏa đã hô vang “Ngọc Anh chiến thắng”. Trước vòng thi cuối cùng, khi Ngọc Huy và Bảo Lộc nỗ lực nhưng chưa thể bứt phá, Ngọc Oanh vẫn dẫn đầu ở 230 điểm.

Tất cả như nghẹt thở chờ đợi phần trả lời của Bạch Nhật. Lúc này Ngọc Huy đang có 215 điểm, trở thành đối thủ duy nhất có thể giành giật với Ngọc Oanh. Nếu Huy giành điểm từ phần thi của Bạch Nhật, một cuộc “lật đổ” ngoạn mục có thể sẽ xảy ra. Nhưng ở khoảnh khắc quyết định, chiến thắng đã thuộc về nữ sinh đại diện cho học sinh thành phố Hoa phượng đỏ 

Cả sân trường như nổ tung trong tiếng reo hò, tiếng huýt gió. Hai quả pháo sáng được thắp lên đỏ rừng rực một khoảng trời. Thầy Cao Văn Sửu, Hiệu trưởng Trường THPT Tiên Lãng không nén được xúc động khi vòng nguyệt quế được trao cho học sinh của mình. Đây là món quà vô giá học sinh nhà trường đã tặng lại cho thầy cô nhân dịp 50 năm kỷ niệm ngày thành lập  trường. Cuồng nhiệt hơn, thầy giáo tin học Lê Văn Quỳnh, ôm chầm lấy những em học sinh của mình giữa trời nắng cháy giọng như lạc đi “Suốt đêm qua tôi đã thức trắng ở trường, rất hồi hộp”.

Niềm vui vỡ òa tại sân trường Tiên Lãng
Niềm vui vỡ òa tại sân trường THPT Tiên Lãng

Ông Lê Văn Hiền, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng đã ngồi dưới trời nắng suốt buổi sáng để hồi hộp chờ đón phút giây vinh dự do Ngọc Oanh mang về. “Lần đầu tiên có học sinh mang chiến thắng cuộc thi đường lên đỉnh Olympia về cho thành phố Cảng lại là học sinh của huyện nghèo Tiên Lãng chúng tôi, xúc động lắm”, ông Hiền chia sẻ.

Thành công của trò mang bóng hình người thầy

Trong niềm vui chiến thắng của cô học trò đất Cảng, ít ai biết rằng có một thầy giáo đã lẳng lặng đồng hành cùng em trong cuộc chinh phục đỉnh Olympia. Đó là thầy Nguyễn Văn Tuyền, giáo viên chủ nhiệm hai năm cuối cấp của Oanh. Thấy Oanh thông minh, mặc dù sống nội tâm nhưng có cá tính mạnh, thầy Tuyên muốn truyền “lửa” vào thế hệ học sinh qua cô học trò nhỏ thông qua cuộc thi đường lên đỉnh Olympia.

Cuối năm 2009, thầy Tuyền đã xin phép, được Hiệu trưởng nhà trường chấp nhận chọn học trò "leo núi", thầy Tuyên đã gọi riêng Oanh vận động em tham gia. “Lúc đầu Oanh chối đây đẩy vì ngại. Nhưng thuyết phục mãi, cuối cùng Ngọc Oanh cũng đồng ý đi thi nhưng đặt điều kiện là thầy phải giữ bí mật không được nói với ai”, thầy Tuyền kể.

Thế là thầy Tuyền làm hồ sơ dự thi cho học trò gửi về Đài Truyền hình Việt Nam. Nhưng qua ba tháng, xem trên mạng không thấy có tên học sinh mình trong danh sách, thầy Tuyền lần thứ hai khai làm hồ sơ gửi đi. Thêm ba tháng chờ đợi, tên Oanh vẫn chưa được “xướng” lên trong danh sách dự thị. Không nản, thầy Tuyền đã gọi điện thoại trực tiếp cho BTV của chương trình hỏi về trường hợp của học sinh mình.

“BTV cho biết đã kiểm tra nhưng không nhận được hồ sơ, Đài truyền hình có nhiều bộ phận, rất có thể hồ sơ dự thi của Ngọc Oanh đã thất lạc. Cô hướng dẫn tôi fax thẳng hồ sơ lên”, thầy Tuyền nói. Ít ngày sau, Oanh đã được xếp lịch thi.

Ở hai vòng thi tuần và thi tháng, Oanh đã khởi đầu không mấy suôn sẻ, chấp nhận về nhì. Nhưng điều may mắn là cả hai lần em đều là người về nhì có số điểm cao nhất nên được bước vào vòng thi quý và giành chiến thắng để thẳng tiến vào vòng thi chung kết. Phần thưởng giành cho người chiến thắng cuộc thi quý là nồi cháo gà nghi ngút khói lúc nửa đêm mà thầy cô trường PTTH Tiên Lãng đón Ngọc Anh sau cuộc thi Quý. Thầy Tuyên nhớ lại.

Huyện Tiên Lãng và nhà trường hôm qua làm một bữa tiệc mừng công đón người học trò trở về với vòng nguyệt quế vinh quang. 

Linh Nhâm

Đọc thêm