“Đạt đến rồi” - luôn sẵn sàng đến với những hoàn cảnh khó khăn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - CEO của Phúc Lâm Bảo Đường trong nhiều năm qua đã cứu giúp rất nhiều hoàn cảnh khó khăn bằng chính tình yêu thương của mình. Không cần Pr, không cần kêu gọi, chỉ bằng một từ khoá mang tên “Đạt đến rồi” ai cũng có thể thấy được niềm hi vọng ở đó.
CEO Bùi Duy Đạt trong những chuyến thiện nguyện cuối năm
CEO Bùi Duy Đạt trong những chuyến thiện nguyện cuối năm

Là một gương mặt đã rất quen thuộc với bà con nhân dân qua các nền tảng mạng xã hội, Bùi Duy Đạt – chủ nhân của kênh “Đạt đến rồi”, CEO của Công ty Nam dược Phúc Lâm, đã dành được rất nhiều sự yêu thuơng, mến mộ của bà con, đặc biệt là những người nghèo, người bệnh.

Chúng tôi gặp gỡ anh trong một ngày đầu xuân năm mới sau quá nhiều lần liên hệ có lẽ đây mới là thời gian mà Bùi Duy Đạt rảnh rỗi nhất trong năm để có thể sắp xếp được một buổi trò chuyện. Bởi ngoài điều hành công việc của công ty và các cơ sở chăm sóc sức khoẻ, thì phần lớn thời gian anh dành cho việc đi và tìm những người có hoàn cảnh khó khăn, để chia sẻ với họ sự thiếu thốn, tìm những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ, và đưa về Phúc Lâm Bảo Đường chữa trị.

CEO Bùi Duy Đạt trong những chuyến thiện nguyện

CEO Bùi Duy Đạt trong những chuyến thiện nguyện

Ai theo dõi kênh của Đạt đến rồi, thì sẽ luôn được chứng kiến hành trình giúp người, cứu người cao cả của Bùi Duy Đạt.

PV: Anh có thể thống kê xem trong năm qua, mình đã có bao nhiêu chuyến từ thiện, cứu giúp được bao nhiêu người nghèo, người bệnh không?

Bùi Duy Đạt: Nếu như để đếm, thì tôi không nhớ chính xác, và cũng không có thói quen đong đếm lại những gì mình đã cho đi. Với tôi, giúp được ai thì giúp thôi.

PV: Gia đình có ủng hộ việc làm của anh không?

Bùi Duy Đạt: Có chứ, cả mẹ tôi, vợ tôi, người thân, cũng như nhân viên của tôi, đều đồng lòng với những việc tôi làm, mình làm việc thiện mà, phải ủng hộ chứ.Đã có những trường hợp, sau khi được tôi giúp đỡ, họ đã tìm đến tận nhà để thăm, để cảm ơn tôi, thậm chí có những người ở rất xa, ở miền Nam cũng tìm đến, nhưng thực sự có lúc tôi không nhớ nổi họ là ai, nhưng thấy họ yêu mến mình là tôi vui lắm, mừng ở trong lòng

PV: Nếu có một điều ước trong năm mới, anh có thể chia sẻ với bạn đọc hay không?

Bùi Duy Đạt: Nếu để mong ước, thì tôi mong xung quanh mình sẽ không còn những hoàn cảnh khó khăn, éo le, khổ cực nữa. Và nếu chẳng may vẫn có, thì đã có tôi (cười), tôi sẽ vẫn đến và chia sẻ một phần nhỏ bé, trong khả năng của mình như những năm qua tôi vẫn từng.

PV: Xin cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn vì đã yêu thương mọi người, cảm ơn vì đã không ngần ngại san sẻ sự ấm no, sung túc của mình với những người thiếu thốn.

Bùi Duy Đạt: Tôi xin kính chúc toàn thể bà con một năm mới bình an, sung túc, và ấm no. Kính chúc quý báo một năm phát triển rực rỡ.

Đọc thêm