Đầu thú sau 25 năm làm thất thoát của HTX 20 triệu đồng

1 thời gian sau, nhiều người bị “vỡ” hụi, tán gia bại sản nên không có khả năng trả nợ cho HTX. Ông Bàn phải chịu trách nhiệm về 20 triệu đồng thất thoát. Sợ tù tội, ông Bàn đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Theo thông tin từ phòng PC52 (CA TP Hà Nội), ngày 9/4, Ông Đỗ Văn Bàn (SN 1938, thôn Hòa Đường, Ứng Hòa, Hà Nội) đã đến cơ quan này đầu thú. Điều đặc biệt là ông này đã ra cơ quan CA đầu thú sau 25 năm phải sống chui nhủi để trốn lệnh truy nã.

Ông Bàn ra đầu thú sau 25 năm bỏ trốn
Ông Bàn ra đầu thú sau 25 năm bỏ trốn

Cơ quan chức năng cho biết, vào năm 1989, ông Bàn đang là Chủ nhiệm HTX Tín dụng xã Trường Thịnh, Ứng Hòa. Vào những năm đó, phong trào chơi hụi đang phát triển mạnh tại xã. Nhiều người để có tiền chơi hụi đã vay tiền quỹ của HTX Tín dụng do ông Bàn phụ trách.

1 thời gian sau, nhiều người bị “vỡ” hụi, tán gia bại sản nên không có khả năng trả nợ cho HTX. Ông Bàn phải chịu trách nhiệm về 20 triệu đồng thất thoát. Sợ tù tội, ông Bàn đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Khi bỏ trốn, ông Bàn đã đưa vợ đi cùng mình và để lại câu con trai duy nhất ở lại cho ông bà nuôi. Hai vợ chồng ông Bàn lưu lạc hết Quảng Ninh, vào Tây Nguyên, TP HCM mà không hề có giấy tờ tùy thân.

Biết ông Bàn vẫn liên lạc với người con trai của mình nên lực lượng trinh sát Phòng PC52 đã tìm gặp con trai này để vận động, khuyên nhủ ông Bàn ra đầu thú.

H.P

Đọc thêm