"Đầu tư như phá"

(PLO) - Những năm gần đây, chúng ta quen với thuật ngữ đầu tư phát triển (ĐTPT). ĐTPT là hoạt động sử dụng vốn trong hiện tại nhằm tạo ra những tài sản vật chất và trí tuệ mới, năng lực sản xuất mới và duy trì những tài sản hiện có, nhằm tạo thêm việc làm và vì mục tiêu phát triển. 
Nhiều vật liệu xây dựng đã bị gỉ sét tại dự án mở rộng nhà máy Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2.
Nhiều vật liệu xây dựng đã bị gỉ sét tại dự án mở rộng nhà máy Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2.

ĐTPT cũng là một phương thức đầu tư trực tiếp, quá trình đầu tư làm gia tăng giá trị và năng lực sản xuất, năng lực phục vụ của tài sản. Điều này thực sự có ý nghĩa đối với mỗi đơn vị doanh nghiệp và mỗi quốc gia. 

Đáng tiếc, chúng ta đang chứng kiến một “câu chuyện rất Việt Nam” đó là đầu tư không phát triển. Thậm chí trên diễn đàn Quốc hội có đại biểu đã nhận xét đầu tư như phá. 

Những ngày gần đây báo chí nói về “nhà máy 8.100 tỷ thành đống sắt gỉ” ở Thái Nguyên là ví dụ điển hình của loại đầu tư… phá này. 

Cty CP Gang thép Thái Nguyên (TISCO) thuê nhà thầu Trung Quốc xây nhà máy từ năm 2007 với số vốn hơn 8.100 tỉ đồng, nhưng đến nay nhà máy vẫn… “đắp chiếu”. 

Hiện nhà thầu Trung Quốc đã rút người về sau khi nhận hơn 90% tiền chủ đầu tư thanh toán phần thiết bị dự án… Ngoài việc 8.100 tỷ “đắp chiếu”, chi phí lãi vay Việt Nam mất thêm khoảng 20 - 30 tỉ đồng/tháng.

Điều đáng buồn là điều này xảy ra đối với TISCO – đơn vị đã đi vào lịch sử như một cánh chim đầu đàn ngành thép. 

Theo báo cáo mới nhất của TISCO gửi Bộ Công Thương, tổng mức đầu tư khi không tiếp tục đầu tư hạng mục Cốc hóa vẫn lên đến con số 9.031 tỷ đồng. So với tổng mức đầu tư đã được rà soát lại và phê duyệt năm 2014, tổng mức đầu tư này cao hơn tới 927 tỷ đồng, buộc dự án phải bổ sung thêm nguồn vốn. 

Vấn đề đối với dự án này là tiếp tục đầu tư để làm gì?. Ai dũng cảm để “tuyên hủy” dự án, điều rất có lợi cho đất nước (sẽ không tiếp tục phải “phá” những đồng vốn đầu tư vào dự án hoen gỉ này khi hiệu quả là rất mù mờ?).

Thực tế là dù tiền vay của các ngân hàng thương mại, tiền đầu tư từ Tổng Cty Kinh doanh vốn nhà nước – về mặt bản chất đều Nhà nước chịu. 

Bài học về đống tàu ma của Vinshinlines nằm bên bờ vịnh Hạ Long được VTV phản ánh trong chương trình tối 11/5/2016 cho thấy rõ điều đó. 

Hiện không ai giải quyết được “đống sắt vụn” này. Bản thân Cty Vinashinlines hiện chỉ còn duy nhất một mình Tổng Giám đốc nhưng vẫn không phá sản nổi, vì liên quan đến tiền Nhà nước đã bị phá. 

Tin mới nhất, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu đánh giá toàn diện Dự án Gang thép Thái Nguyên, trong đó có tính đến phương án bán dự án, bán TISCO và kêu gọi doanh nghiệp góp vốn đầu tư dự án. 

Đó là sự lựa chọn đúng đắn bởi đã đến lúc nhân dân không thể tiếp tục chấp nhận thảm trạng đầu tư như phá trên đất nước này!

Đọc thêm