Đầu xuân và những câu chuyện đẹp dọc hành trình Bắc - Nam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hành trình từ Bắc trở vào Nam mưu sinh của người dân sau kì nghỉ Tết dài đã có không ít nghĩa cử cảm động như những món quà trao nhau dịp đầu xuân.
Đơn vị công an trên địa bàn huyện Long Khánh - Đồng Nai “tiếp nước” cho người dân từ quê nhà vào Nam làm việc.
Đơn vị công an trên địa bàn huyện Long Khánh - Đồng Nai “tiếp nước” cho người dân từ quê nhà vào Nam làm việc.

Những “trạm dừng chân” tình nghĩa

Ngày mùng 7 Tết, anh Đoàn Hữu Nghĩa (32 tuổi, quê Quảng Trị) chạy xe máy cùng vợ và con gái 5 tuổi xuất hành từ quê nhà vào Tân Uyên, Bình Dương để trở lại với công việc. Theo anh Nghĩa, những năm trước anh và vợ con thường về quê ăn Tết và trở vào bằng tàu hoặc xe giường nằm. Năm nay thu nhập giảm, vé về quê thì có nhưng vé vào lại đắt và “cháy” vé nên cả nhà quyết định “phượt” bằng xe máy.

Anh Nghĩa cho biết, ban đầu đi cũng lo lắng vì trời lạnh và đường dài, nhưng lên đường mới thấy đoàn người đi xe máy từ Bắc vào Nam khá đông đúc, xe chạy chậm vừa phải, vừa đi vừa ngắm cảnh như một chuyến du xuân rất vui. Điều làm cả nhà anh Nghĩa ngạc nhiên là dọc đường đi có rất nhiều “trạm nghỉ chân” do lực lượng công an, đoàn thanh niên các địa phương dựng ven đường để cung cấp nước uống, bánh kẹo, khăn lạnh cho người dân trên hành trình từ Bắc vào Nam.

“Đến địa phận Huế, trời mưa, rét buốt nhưng các anh cảnh sát vẫn kiên trì mặc áo mưa đứng ven đường, phát nước, nhu yếu phẩm cho người dân. Con gái tôi đói bụng, may có anh cảnh sát pha cho ly mì ăn lót dạ. Trên dọc hành trình Bắc - Nam, có hàng chục “trạm” như vậy khiến chúng tôi thấy ấm lòng”, anh Nghĩa xúc động chia sẻ.

Tại Đồng Nai không chỉ có một chốt “tiếp sức” cho người dân mà khá nhiều chốt như thế do các chiến sĩ cảnh sát đảm trách từ Long Khánh cho đến Biên Hòa. Tiết trời miền Nam nắng nóng, chạy xe đường dài người dân dễ mất sức. Lúc này, chai nước suối mát lạnh, chiếc khăn lạnh từ các chốt này như “cứu tinh” cho người đi đường. Không chỉ thế, lực lượng cảnh sát giao thông còn tặng mũ bảo hiểm cho trẻ không đội mũ nhằm đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

Được biết, những hoạt động ý nghĩa này đã được các đơn vị công an, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, đoàn viên thanh niên... tổ chức thực hiện từ thời điểm trước Tết để giúp đỡ người dân trên hành trình về quê hương ăn Tết.

“Bình thường thấy “chú” cảnh sát đứng ven đường thấy “run run”, mà nay đường xa, hễ thấy các màu áo xanh, áo vàng dọc ven đường là thấy lòng yên tâm hẳn” - đó là chia sẻ chung của rất nhiều người dân dọc hành trình từ quê hương vào Nam làm việc.

Nghĩa cử đẹp đầu xuân

Những ngày đầu xuân, một sự việc giản dị nhưng đầy nhân ái khiến nhiều người cảm động là câu chuyện về 3 bà cháu ở Bà Rịa về thăm người thân ở Đà Nẵng nhưng không tìm được người thân, quay trở vào Nam thì không đủ tiền, bị nhà xe bỏ lại dọc đường. Ba bà cháu tội nghiệp đã phải trú đêm bên hiên một ngôi nhà, sau đó đi bộ một chặng đường. Khi nhận được tin báo, các chiến sĩ cảnh sát tỉnh Quảng Ngãi, nơi ba bà cháu xuất hiện đã tiếp cận, xác thực thông tin, sau đó tiến hành hỗ trợ. Ba bà cháu nghèo đã được tặng một số tiền nho nhỏ, đồng thời được đơn vị cảnh sát liên hệ gửi nhà xe đưa từ Quảng Ngãi vào tận Bà Rịa miễn phí. Những nghĩa cử này làm bà cụ xúc động rưng rưng nước mắt và cộng đồng cũng hết sức cảm động trước sự chu đáo của các chiến sĩ cảnh sát.

Từ ngày mùng 8 Tết, bạn Lâm Anh Kiệt, quê Thanh Hóa cùng nhóm bạn 5 người nữa từ một số tỉnh lân cận đã hẹn nhau cùng tổ chức đi xe máy từ quê vào TP HCM để quay lại với công việc. Dọc đường đi, nhóm bạn mang sẵn dụng cụ gắp rác và túi rác cơ động treo sau xe. Vừa thong thả đi ngắm cảnh và cứ đến đoạn đường nào nhiều rác thải ven đường, cả nhóm lại dừng xe, nhặt rác bỏ vào túi và chạy tiếp. Cho đến khi túi rác đầy, họ sẽ tìm điểm tập trung rác thải của địa phương để trút rác và tiếp tục hành trình vừa chạy vừa nhặt rác của mình.

Kiệt chia sẻ, Kiệt và nhóm bạn là thành viên của những nhóm hoạt động vì môi trường, từng tham gia nhiều hoạt động nhặt rác, phân loại, xử lý rác thải do nhiều đơn vị tổ chức. Mọi năm, trên đường từ quê vào TP HCM sau Tết, các bạn nhận thấy dọc đường đi rác thải rất nhiều, đó là rác do người dân ăn Tết xả ra, hoặc từ nhiều xe dọc hành trình Bắc - Nam vứt lại bên đường. Chính vì thế, năm nay các bạn lên kế hoạch “xuất hành” đầu năm với công việc dọn sạch đường sá, góp phần bảo vệ môi trường xanh sạch.

Những ngày sau Tết, dọc hành trình Bắc - Nam, những nghĩa cử tử tế, những câu chuyện đẹp vẫn diễn ra. Nó như một món quà ấm áp đầu xuân mà người với người đang trao cho nhau, như sự khởi đầu của một năm mới đầy thương yêu, nghĩa tình.

Đọc thêm