Dị án: trâu được nghỉ dưỡng chờ chủ hầu tòa

(PLO) - Phát hiện con trâu nhà mình lạc trong chuồng trâu nhà hàng xóm, tuy nhiên hai gia đình đều cho rằng đó là “đầu cơ nghiệp” của nhà mình và đều đưa ra những “bằng chứng nhận dạng” trùng khớp nhau khiến Ban hòa giải “bó tay”, đành chuyển TAND huyện Quỳ Châu (Nghệ An) thụ lý. Trong thời gian chủ hầu tòa, con trâu được “nghỉ dưỡng”, chăm sóc đầy đủ, không được cày, kéo, không được làm biến dạng để phục vụ điều tra.
Hình minh họa (internet)
Hình minh họa (internet)
Lao đao vì trâu lạc 
Khoảng tháng 4/2013, gia đình chị Hà Thị Hoài (trú tại bản Đôm 2, xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) bị lạc mất một con trâu đực đã nuôi được 6 -7 năm tuổi. Gia đình tổ chức đi tìm và nhờ hệ thống truyền thanh thông báo rộng rãi trên cả xã để được nhờ giúp đỡ nhưng đều vô vọng. 
Nghĩ là trâu bị trộm không còn hy vọng tìm thấy trâu nữa, dù xót xa với khối tài sản lớn như thế nhưng gia đình chị Hoài cũng đành chịu. 
Thời gian sau đó, chị Hoài đi mua lợn giống tại nhà ông Lương Văn Xuân (trú bản Xốp Hốc, xã Diên Lãm, Quỳ Châu) khi đi ngang chuồng trâu thì phát hiện con trâu có nhiều đặc điểm giống con trâu nhà mình bị lạc nên… đòi đưa trâu về. Ngược lại, ông Xuân khẳng định đây là trâu nhà mình đã đi lạc từ trước, nay mới tìm về được. 
Cuộc tranh chấp trâu diễn ra bất phân thắng bại và cả hai gia đình phải nhờ đến sự can thiệp của chính quyền địa phương. Chính quyền thôn đứng ra hòa giải nhưng không thành nên phải chuyển hồ sơ lên ủy ban xã giải quyết.  
Chị Hoài miêu tả: Trâu đực nhà mình nuôi được 6 đến 7 năm tuổi, tai trái bị cắt khoảng một phân và thường đi ăn ở vùng Huôi Chán thuộc bản Tóng trên địa bàn xã Châu Phong. Ngoài ra, trâu nhà chị Hoài còn được đặt tên và hiện nay trâu mẹ lẫn ba trâu em đang còn, khi kêu tên con trâu vẫn nghe thấy… 
Khi kiểm tra những đặc điểm trên thì Ban hòa giải thôn thấy có căn cứ. Về phía ông Xuân cũng khẳng định đó là trâu nhà mình với căn cứ trâu được mua lại của ông Lương Văn Thà tại bản Ná Cống, xã Châu Hoàn với giá 12 triệu đồng. Sau khoảng một năm mua về thì con trâu đi lạc, gia đình đã đi tìm nhưng không thấy. 
Ngày 10/4/2013, nhận được tin báo trâu của ông Xuân đang ăn ở Huôi Khúc nên ông Xuân đi bắt về. Ông Xuân khai trâu của mình cũng cắt tai trái, đặc điểm nhận dạng đúng như con trâu đang tranh chấp khiến Ban hòa giải lúng túng.
Tổ hòa giải “bó tay”
Tổ hòa giải đã vận dụng cách làm dân gian “lạc đường theo chó, lạc ngõ theo trâu” bằng cách đưa trâu ra bản Đôm rồi thả đến cuối buổi xem trâu có về nhà chị Hoài không, sau đó lại đưa trâu ra xã Châu Hoàn nơi ông Xuân mua rồi chờ xem nó có về nhà chủ cũ không. Phương án thứ ba là cả hai gia đình cùng đưa hai đàn trâu của hai xã vào vùng Diên Lãm xem con trâu này sẽ theo đàn nào thì người đó sẽ nhận trâu. 
Hai bên chấp nhận với phương án đó, tuy nhiên đến 15h30 ngày 23/1/2014, ông Xuân đổi ý, không đưa trâu ra thử nữa mà yêu cầu gửi đơn lên tòa án để giải quyết. Trong khi chờ giải quyết, ông Xuân tiếp tục giữ con trâu và có trách nhiệm nuôi dưỡng, không được dùng trâu cày kéo, không được thay đổi hình dạng con trâu để phục vụ công tác điều tra./.                                   

Đọc thêm