Nỗi đau tột cùng của người mẹ chứng kiến 2 đứa con chết thảm

(PLO) - Trong tại nạn giao thông nghiêm trọng chiều qua,  Trần Thị Minh Hiền đã mất một lúc cả hai con gái là Hà Thị Kim Xuyến (8 tuổi) và Hà Thị Kim Tú (18 tháng tuổi). Đau đớn hơn nữa, vì người chồng đang trong cơn thập tử nhất sinh, nên chỉ không thể đưa con về quê, đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Người mẹ chết lặng, chỉ biết khóc thương cho phận con mình ngắn ngủi
Người mẹ chết lặng, chỉ biết khóc thương cho phận con mình ngắn ngủi
Tiếng khóc xé lòng
Chiều, tối hôm qua, bệnh viện Đa khoa quận Thủ Đức, TP.HCM phủ màu khăn tang. Chiếc quang tài quàn thi thể hai cháu gái chìm trong tiếc nấc nghẹn ngào của gia quyến, người thân. Nhiều người đến viếng vẫn ngồi đó. Họ im lặng. Sự im lặng đã nói lên được nỗi đau tột cùng của họ trước sự ra đi quá bi thảm của thân nhân mình.
Chị mẹ ấy như gục ngã, đau đớn chứng kiến chồng con gặp nạn
Chị mẹ ấy như gục ngã, đau đớn chứng kiến chồng con gặp nạn
Cạnh đó, chị Trần Thị Minh Hiền tiều tụy đi nhiều. Hai chân không còn đứng vững, chị ngồi bệt xuống nền bê tông, tựa vào người thân. Đôi mắt chị đỏ hoe, sưng húp. Nét mặt buồn thảm tột cùng.
Khi có người hỏi thăm, chị Hiền không kìm được xúc động, những ký ức chắp vá từng mảng của hai con thân yêu lại ùa về, "Sao con bỏ ba mẹ. Sao lại đau đơn thế này con ơi" rồi ngất lịm. Chứng kiến cảnh tượng xót xa những người có mặt không cầm được nước mắt. 
Những thân nhân cho biết, "Thi thể hai bé gái được lưu tại bệnh viện phục vụ công tác khám nghiệm. Đến gần khuya xe mới chở hai bé về quê cha ở Đồng Tháp an táng. "Đau thương chồng chất đau thương" dù thương con nhưng chị Hiền không thể đưa các con về lần cuối vì chồng chị - anh Hà Hiếu Nghĩa đang bị thương rất nặng phải nằm lại TP.HCM điều trị cần có người chăm sóc.
Chứng kiến tai nạn thương tâm nhiều người không khỏi xót xa
Chứng kiến tai nạn thương tâm nhiều người không khỏi xót xa
Câu chuyện đang dang dở thì đứt quãng, họ ngước nhìn chiếc xe tang băng qua cổng bệnh viện tiến thẳng vào nhà xác. Khi mọi thủ tục được hoàn tất, thi thể hai bé gái được đưa về quê nội. Chị Hiền một lần nước lại cất lên tiếng khóc xe lòng khi chứng kiến chiếc xe chở thi thể hai con gái vè với đất mẹ nhưng không được cùng con. Người thân ngước nhìn chiếc xe quan lăn bánh mà lòng thắt lại, đượm buồn.
Tan nát một gia đình
Chiều 8/4, Hà Hiếu Nghĩa (quê Đồng Tháp) điều khiến xe máy chở chị Trần Thị Minh Hiền (vợ anh Nghĩa) và hai con gái là Hà Thị Kim Xuyến (8 tuổi) và cháu Tú (18 tháng tuổi) lưu thông hướng Nông Lâm về Suối Tiên. Khi di chuyển trên quốc lộ 1A địa phận phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM thì va chạm với container do tài xế Phạm Văn Đại cầm lái, chạy cùng chiều. 
Tai nạn đã cuốn bốn người trong gia đình anh Nghĩa lẫn chiếc xe máy đi nhiều mét, gây thương tích. Hậu quả, bé gái 8 tháng tuổi Xuyến tử vong tại chỗ. Anh Nghĩa cùng cháu Tú bị thương nặng được tài xế Nghã và người dân đưa vào bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cấp cứu trong tình trạng nguy cấp. Tuy nhiên, dù được các y bác sĩ bệnh viện tích cực cấp cứu, nhưng bé Xuyến đã tử vong. anh Nghĩa bị bánh xe đầu kéo cán nát chân, nhiều vết thương phần mềm xương chậu, vết thương tầng sinh môn phức tạp đang được điêu trị tại bệnh viện.
Hiện trường tai nạn khiến bốn người trong một gia đình thương vong
 Hiện trường tai nạn khiến bốn người trong một gia đình thương vong
Trao đổi PV, nhiều người sống ở ven đường trên quốc lộ 1A, quận Thủ Đức, TP.HCM đã chứng kiến nhiều tai nạn nhưng chưa có sự cố nào thương tâm như vậy. Họ vẫn nhớ như in hình ảnh cùng tiếng khóc xé lòng của người mẹ trẻ bất lực nhìn hai con chết thảm dưới bánh xe tử thần. 
Họ cho biết, "giữa lòng đường chói lửa, chị Trần Thị Minh Hiền đầy thương tích. Khi thoát ra được gầm container chị cố lết lại bên cô con gái tròn 18 tháng tuổi. Kiểm tra, chị phát hiện đứa con tuổi chưa tròn không còn nữa chỉ biết kêu gào trong vô vọng.
Lâu lâu, chị lại lay lay con nhưng không thấy cục cực rồi mò mẫm lượm nhặt những chiếc dép còn sót lại. Chứng kiến cảnh tượng xót xa, hàng trăm người đi đường chứng kiến không cầm được lòng.
Người thân nạn nhân cho biết, vợ chồng anh Nghĩa thuộc hộ nghèo ở huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Hiện tại, anh chị làm đủ nghề vừa chăm lo cuộc sống và phụng dưỡng cha mẹ già. Họ nói thêm, thời điểm xảy ra tai nạn anh Nghĩa chở vợ con từ quê nội ở Đồng Tháp về nhà trọ tại TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thì gặp sự cố thương tâm.
Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
Trước nỗi đau quá lớn gia đình chị Hiền gặp phải, rất đông người dân đã tự đồng quyên góp tiền giúp đỡ. Các ban ngành đoàn thể quận Thủ Đức cũng đã đến chia sẽ khó khăn, động viên gia đình. Chủ xe đầu kéo trong vụ tai nạn cũng tích cực lo chu toàn cho việc điều trị của anh Nghĩa và chi phí mai táng. 
Ông Nguyễn Nam Hải, Phó Ban an toàn Giao thông quận Thủ Đức, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Nam, Phó Trưởng Công an quận; Thiếu tá Phạm Văn Hồng, Phó đội trưởng Đội CSGT Công quận Thủ Đức đã đến Khoa Hồi sức cấp cứu bệnh viện Thủ Đức thăm hỏi và hỗ trợ 10 triệu đồng cho vợ chồng anh Nghĩa. Ông Nam tận tình động viên vợ chồng anh Nghĩa cố gắng điều trị để sớm bình phục ổn định lại cuộc sống. Đồng thời, cơ quan điều tra đang lập hồ sơ làm rõ nội vụ.
Một ngày sau vụ tai nạn chúng tôi tìm đến hiện trường. Nhiều người ở đây tỏ ra khá búc xúc. Họ phản ánh, tuyến đường trên có hàng trăm phương tiện tải trọng lớn di chuyển qua. Đặc biệt ban đêm các xe này chạy rất nhanh và ẩu dẫn đến những tai nạn thương tâm. 
Gần đây nhất, tối 6 - 4, nữ sinh viên Trần Thị Thanh Huyền  bị chiếc container tông tử vong khi đang đi xe máy qua khu vực này. Người dân mong muốn cơ quan ban ngành có thẩm quyền sớm có giải pháp xử lý để không còn thảm cảnh thương tâm./.

Đọc thêm