Diễn viên Mai Thu Huyền chia sẻ về tình đầu

(PLO) - “Thực ra hàng ngày anh cứ đến nhà và chỉ ngắm tôi thôi, anh ấy “cưa đổ” tất cả mọi người trong gia đình tôi. Đến nỗi, cả gia đình còn nói “bây giờ tìm được người như nó quá khó, không yêu nó thì yêu ai”...", diễn viên Mai Thu Huyền hồi tưởng.
Nữ diễn viên Mai Thu Huyền.
Nữ diễn viên Mai Thu Huyền.

Dù chưa từng học qua một trường lớp nào về điện ảnh nhưng Mai Thu Huyền đã “dắt túi” cho mình khá nhiều vai chính cũng như kha khá kinh nghiệm trong nghề diễn viên. Vai diễn mà mọi người nhớ nhất mỗi khi nhắc đến tên chị là “cô Trúc” trong bộ phim truyền hình dài tập “Những ngọn nến trong đêm”. 

Từng quyết định rời xa nghệ thuật để có thời gian chăm lo cho gia đình nhưng rồi “duyên phận” đã đưa chị một lần nữa trở lại với nghệ thuật và tỏa sáng với nó. Trong câu chuyện của mình, Mai Thu Huyền không giấu được niềm hạnh phúc và tự hào về tổ ấm nhỏ của mình, nơi đó có người chồng yêu thương chị hết lòng và những đứa con ngoan ngoãn, đáng yêu...

Vui khi được khán giả “nhớ mặt đặt tên”

Mai Thu Huyền sinh ra trong một gia đình nghệ thuật. Bố và cậu ruột Huyền là quay phim. Các dì của Huyền người là diễn viên kịch, người là diễn viên xiếc, người thì dạy thanh nhạc... Thế nên, Huyền bảo, ngay từ khi còn bé, chị đã được đắm chìm trong cái nôi nghệ thuật của gia đình và may mắn khi tất cả mọi người trong gia đình đều ủng hộ việc chị hoạt động nghệ thuật.

Năm 1994, Mai Thu Huyền đạt giải nhất trong cuộc thi Học sinh thanh lịch của TP.Hà Nội và đó cũng là cơ duyên đầu tiên đưa chị đến với các hoạt động nghệ thuật. Chị bắt đầu từ việc chụp hình bìa cho các tạp chí, chụp mẫu thời trang, trình diễn thời trang, quay MV ca nhạc và năm 1995 lần đầu tiên Mai Thu Huyền chạm ngõ làng điện ảnh khi được mời đóng vai nữ chính trong phim “Nỗi đau thầm lặng” của cố đạo diễn Đức Hoàn. 

Huyền kể lại, khi được mời đóng vai nữ chính trong phim “Nỗi đau thầm lặng” của cố đạo diễn Đức Hoàn lúc đó chị mới có 16 tuổi và chưa có kinh nghiệm diễn xuất gì nên còn nhiều bỡ ngỡ. Nhưng được sự hỗ trợ tận tình của đạo diễn và các bạn diễn cùng với niềm đam mê nghệ thuật từ nhỏ, chị đã cố gắng thể hiện vai diễn theo cảm nhận của riêng mình. 

Sau vai chính đầu đời khá thành công, Mai Thu Huyền lại tiếp tục được mời vào các vai diễn “nặng ký” khác, thế nên để có thể lần lượt hoàn thành các vai diễn mà đạo diễn giao phó, chị phải tự học hỏi kinh nghiệm, trau dồi kỹ năng cho mình.

Nữ diễn viên gốc Hà thành chia sẻ: “Khó khăn lớn nhất của tôi khi đó là vốn sống vì tôi nhìn cuộc đời vẫn màu hồng quá, trong khi số phận nhân vật thì éo le nên tôi toàn phải tưởng tượng, đặt mình vào hoàn cảnh của nhân vật để cố gắng hóa thân và thể hiện vai diễn đó một cách tốt nhất trong khả năng của mình”.

Nữ diễn viên Mai Thu Huyền.
Nữ diễn viên Mai Thu Huyền.

Trong sự nghiệp của mỗi người nghệ sĩ đều có một dấu mốc quan trọng để đánh dấu sự tỏa sáng, thăng hoa của mình và cho đến lúc này, với Mai Thu Huyền thì vai Thanh Trúc trong bộ phim “Những ngọn nến trong đêm” luôn là một kỷ niệm đẹp và không thể nào quên.

Với chị, đây là vai diễn cũng như bộ phim mà chị tâm huyết nhất trong suốt quá trình hoạt động sự nghiệp của mình; còn với khán giả thì đây là bộ phim đưa cái tên Mai Thu Huyền đến gần hơn với khán giả và hơn hết là “bừng sáng” trong làng điện ảnh Việt Nam.

“Cô Trúc” tâm sự: “Phần 1 của “Những ngọn nến trong đêm” được quay vào năm 2001, đúng thời điểm tôi vừa mới tốt nghiệp ở Học viện Quan hệ Quốc tế. Khi không còn bị vướng bận chuyện học hành như trước đây, nên có thể nói khi đó tôi đã dành toàn bộ tâm huyết và công sức để hoàn thành vai diễn này.

Đồng thời khi đó, tôi cũng đã có vốn liếng kha khá là 17 bộ phim trước đó nên kinh nghiệm diễn xuất đã được trang bị tương đối tốt. Và đó cũng là một trong những lý do quan trọng khiến nhân vật Thanh Trúc đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả như vậy”.

Tuy nhiên, sau khi bộ phim kết thúc, Mai Thu Huyền đột nhiên lập gia đình và “biến mất”. Sau rất nhiều năm, khán giả gần như không thấy chị xuất hiện trong các bộ phim nữa mặc dù vẫn có nhiều đạo diễn mời. Huyền nói, thi thoảng chị mới xuất hiện, chị nói chị nhận lời một phần vì “nể” những người quen thân, phần khác là chị xuất hiện để đỡ nỗi nhớ nghề. 

Mai Thu Huyền kể, sau khi lập gia đình, bản thân chị đã có ý định từ giã hẳn nghệ thuật để chỉ tập trung lo cho gia đình và sự nghiệp. Việc chuyển sang kinh doanh cũng là hoàn toàn tình cờ khi chị được lãnh đạo Tập đoàn FPT bổ nhiệm làm tổng giám đốc FPT Media và cũng từ đó, chị bắt đầu rẽ sang con đường kinh doanh.

Và Mai Thu Huyền chỉ thực sự quay trở lại với nghệ thuật kể từ sau khi thành lập công ty riêng Tincom Media với hàng loạt các chương trình truyền hình như: “Góc hàn huyên”, “Sao Việt toàn năng” trong vai trò MC và các bộ phim “Đời như tiệc”, “Lạc giới” và gần đây nhất là “Những ngọn nến trong đêm” phần 2 trong vai trò diễn viên và sản xuất. 

“Tôi rất vui khi sau 14 năm trở lại, Thanh Trúc của phần 2 vẫn được khán giả yêu mến nhiều như vậy. Đây là niềm hạnh phúc rất lớn của người nghệ sĩ vì diễn viên chỉ cần có 1 vai diễn khiến khán giả “nhớ mặt đặt tên” như vậy là đã mãn nguyện rồi. Cho đến lúc này, với tôi, có thể nói cả phần 1 và phần 2 đều diễn ra rất đúng thời điểm”. 

Nói vậy, không có nghĩa là Mai Thu Huyền làm hài lòng tất thảy khán giả. Có không ít người cho rằng Mai Thu Huyền đẹp thì có đẹp nhưng đóng phim càng ngày càng bị “một màu”. 

Hỏi chị: “Có khi nào yếu tố đưa đến thành công của chị là nhờ ngoại hình chứ không phải do diễn xuất?”. Mai Thu Huyền vui vẻ nói: “Bản thân tôi không nghĩ thành công mà mình có được ngày hôm nay là nhờ vào ngoại hình vì tôi tự nhận thấy mình không phải là 1 người có vẻ đẹp hoàn hảo. Những khán giả đã và đang yêu mến tôi thì họ đều bắt nguồn từ những nhân vật mà tôi đã từng thể hiện.

Nữ diễn viên Mai Thu Huyền.
Nữ diễn viên Mai Thu Huyền.

Thường thì khi xem phim họ yêu nhân vật trước rồi mới tìm hiểu xem diễn viên đóng vai đó ở ngoài đời là ai. Nếu tôi diễn xuất không đạt thì chắc chắn sẽ không có nhiều khán giả trìu mến gọi tôi bằng những cái tên như: Cô Trúc của “Những ngọn nến trong đêm”, cô Kim của “Lạc giới” hay Maika của “Lối rẽ”... mà đôi khi quên cả tên thật của tôi ở ngoài đời”.

Đến lúc này, vai diễn nhiều hay ít với chị cũng không quan trọng bằng chất lượng. Mai Thu Huyền luôn quan tâm đến nhân vật và kịch bản trước khi nhận lời vai diễn. Chị không muốn xuất hiện nhiều mà không có sự sáng tạo mới lạ, như vậy rất dễ gây cảm giác nhàm chán với khán giả.

Vợ chồng là do duyên số 

Mai Thu Huyền bảo, đúng vào lúc sự nghiệp đang rộng mở thênh thang thì chị đột ngột lấy chồng. Nhiều người nói, “hôn nhân giết chết tình yêu” hay “lấy chồng sẽ mất đi sự tự do”, riêng chị lại quan niệm, vợ chồng là do duyên số nên khi tình cảm 2 người dành cho nhau đủ chín muồi thì việc kết hôn là thuận theo lẽ tự nhiên. Bản thân chị cũng theo quan điểm “an cư” rồi mới “lạc nghiệp” nên cứ tập trung xây dựng gia đình cho ổn định trước đã rồi phát triển sự nghiệp sau cũng chưa muộn. 

Huyền nói, chị là người may mắn khi được yêu và có cái kết trọn vẹn với mối tình đầu. Chị luôn xác định rõ, một khi đã “yêu ai thì phải cưới người ấy”. Sở dĩ, có suy nghĩ như vậy phần vì ảnh hưởng từ nề nếp gia đình, phần khác vì chị mong ước mình cũng có được tình yêu trọn vẹn như thế. Và vợ chồng chị may mắn khi đã tìm được nhau ngay từ lần đầu.

Mai Thu Huyền nói, tình yêu của chị không phải kiểu “tình yêu sét đánh” hay “thanh mai trúc mã”. Nó là kiểu “mưa dầm thấm lâu”. “Ông xã tôi biết tôi từ khi tôi còn là một cô bé học trò cấp 3. Anh đã theo đuổi tôi 4 năm, cho đến khi tôi học đại học năm thứ 2 mới nhận lời yêu anh. Anh “cưa đổ” được tôi vì sự chân thành.

Thực ra hàng ngày anh cứ đến nhà và chỉ ngắm tôi thôi, anh ấy “cưa đổ” tất cả mọi người trong gia đình tôi. Đến nỗi, cả gia đình còn nói “bây giờ tìm được người như nó quá khó, không yêu nó thì yêu ai”. Sau khoảng 3 năm rưỡi yêu nhau, hai đứa tôi tổ chức đám cưới”. 

Nữ diễn viên Mai Thu Huyền và con gái.
Nữ diễn viên Mai Thu Huyền và con gái.

23 tuổi theo chồng, Mai Thu Huyền may mắn được cả hai bên gia đình che chở, bảo bọc. Một năm sau khi sinh con, vợ chồng chị chuyển công tác vào Sài Gòn.

Huyền bảo, với chị kết hôn sớm có lợi ở chỗ bây giờ gia đình đã ổn định, con cái cũng đã lớn rồi nên chị có thể yên tâm phát triển sự nghiệp khi ở độ tuổi đã chín muồi. Bởi, “phụ nữ cũng có thì” thôi, thế nên nếu lập gia đình và sinh con muộn quá sẽ không tốt, bởi dù gì sự nghiệp thì mình cũng có thể phát triển cả đời.

Đến nay, sau hơn 10 năm chung sống, Mai Thu Huyền luôn tự hào với mọi người, chị đã chọn đúng người đàn ông của mình. Chồng chị là người hiền lành, ít nói. Anh luôn quan tâm tới gia đình bằng hành động chứ không phải lời nói. Và chị luôn hài lòng về anh. Anh luôn ủng hộ chị trong mọi việc, nhất là sự nghiệp nên chị mới được như bây giờ. 

Hỏi Mai Thu Huyền: “Có vợ là một người nổi tiếng, lại xinh đẹp, giỏi giang, chị làm cách nào để chồng tin tưởng vào mình? Có khi nào chị thấy anh ấy ghen không?”, nữ diễn viên gốc Hà thành mỉm cười, vẫn giọng nói tự tin và ánh mắt trong sáng hút hồn:

“Chồng tôi rất biết chia sẻ và thông cảm với vợ nên chưa bao giờ phàn nàn hay can thiệp gì vào công việc của vợ cả. Hai vợ chồng tôi sẻ chia bằng cách âm thầm trở thành điểm tựa tinh thần và hỗ trợ khi cần. Tôi tự tin là chưa bao giờ làm bất cứ điều gì sai trái để khiến cho chồng phải ghen cả vì anh ấy luôn biết trái tim của tôi lúc nào cũng hướng về anh ấy.

Tôi là người sống thiên về lý trí nên không bao giờ cho phép mình bị những cám dỗ làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình cả. Chồng và con luôn giữ vị trí quan trọng nhất đối với tôi nên chưa bao giờ tôi để mình bị rơi vào tình trạng “say nắng” cả”.

Mai Thu Huyền thú nhận, trước đây chị là khá “nóng tính” nhưng sau một thời gian dài sống bên cạnh người chồng “mát tính” nên chị cũng nhiễm tính điềm đạm của chồng. Chị cười bảo, nhờ có chồng mà giờ tính tình của chị cũng mềm mại hơn so nhiều so với trước đây. 

Huyền bảo, cuộc sống không ai hoàn hảo cả nên phải biết “chín bỏ làm mười” để lựa nhau mà sống sao cho vui cửa vui nhà. “Vợ chồng tôi luôn tôn trọng nhau và không ai “cầm cương” ai cả. Mọi việc trong gia đình cả hai vợ chồng đều bàn bạc, thống nhất rồi mới quyết định triển khai. Chuyện gì cũng vậy, người nói phải có người nghe, phải dung hòa. Chồng đúng thì mình nghe chồng, ngược lại mình đúng thì chồng phải theo”, nữ diễn viên chia sẻ.

Nhiều người lo sợ Mai Thu Huyền mạnh mẽ, giỏi giang quá nên về nhà sẽ “bắt nạt” chồng. Nữ diễn viên thú nhận, bản thân chị suy cho cùng chị cũng chỉ là phụ nữ. Phụ nữ càng mạnh mẽ bao nhiêu thì người đàn ông càng yếu đuối bấy nhiêu. Mà đó lại không phải là người đàn ông chị muốn. 

“Chồng phải là bờ vai để mình tựa vào. Chả tội gì phải mạnh mẽ hay ra vẻ ta đây làm được tất cả. Mình là phụ nữ, mà phụ nữ cần phải được che chở. Đàn ông luôn thích chinh phục. Người ta bảo ăn một con cá đi câu ngon hơn một con cá bỏ tiền mua ngoài chợ. Người ta đã bỏ 4 năm chinh phục mình, thì tức là mình phải là người giá trị thế nào!”. Thế nên, dù ở bên ngoài chị có tài giỏi đến mấy thì khi về nhà vẫn cần có bờ vai nương tựa, và ông xã chính là bờ vai vững chắc của chị. 

Mặc dù bận rộn nhiều việc nhưng đối với Mai Thu Huyền gia đình vẫn luôn là quan trọng nhất, vì thế những lúc không bận công việc, chị luôn dành hết thời gian còn lại cho gia đình. Với Mai Thu Huyền thì con gái Huyền Anh và con trai Anh Kiệt xinh xắn, thông minh chính là sức mạnh tinh thần của vợ chồng chị. Hai vợ chồng chị cũng không có bất đồng trong chuyện dạy con. 

Chị luôn quan niệm: “Bố mẹ phải là tấm gương cho con. Cách đối xử của bố mẹ với ông bà, gia đình, những người xung quanh như thế nào thì con sẽ nhìn vào mà học hỏi. Bởi trẻ con như tờ giấy trắng, mình vẽ gì thì nó nên vậy. Trong gia đình, tôi là người nghiêm khắc. Nhiều khi đi học, các con có thể học vài từ không hay của bạn và áp dụng, nếu thấy không được, tôi chỉnh ngay, phân tích để con hiểu và sẽ không lặp lại nữa”.

Hỏi chị, bí quyết nào để chị giữ hạnh phúc gia đình luôn được bền vững. Chị cho biết: Tình yêu là khởi điểm của hạnh phúc, nhưng để hạnh phúc ấy mãi bền vững thì đòi hỏi các thành viên trong gia đình phải có sự tin tưởng lẫn nhau và cùng có trách nhiệm để vun đắp cho hạnh phúc gia đình bền vững. 

“Niềm tin là một yếu tố rất quan trọng, tất cả mọi thành viên đều phải tin tưởng lẫn nhau, tin tưởng thì mới có thể chia sẻ hết được mọi niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống. Vô trách nhiệm sẽ bóp nát một gia đình hạnh phúc. Trách nhiệm được tạo nên từ tình yêu, niềm tin và tính tự giác. Các thành viên khi yêu thương nhau, chia sẻ, cảm thông với nhau sẽ tự giác hình thành nên trách nhiệm”, Huyền chia sẻ.

Gia đình hạnh phúc của diễn viên Mai Thu Huyền.
Gia đình hạnh phúc của diễn viên Mai Thu Huyền.

Không dễ dàng để có được gia đình hạnh phúc như hiện tại nhưng với Mai Thu Huyền, hạnh phúc đến từ những gì rất đơn giản, khi ta không quá cầu toàn: “Tôi không mong những gì quá cao siêu để không đạt được rồi vỡ mộng. Cái gì cũng vừa vừa là được rồi, đến đâu hay đến đấy. Tôi từng nói với chồng, nếu chọn lại, tôi vẫn chọn anh là mối tình đầu và duy nhất của mình. Chúng tôi vẫn sẽ có nhau trên con đường hạnh phúc đã, đang và sẽ đi”, nữ diễn viên nói.

Đọc thêm