Dọa đánh bom nhà máy sản xuất vaccine và phòng thí nghiệm Vũ Hán

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Những bưu kiện đáng ngờ đã được gửi đến một cơ sở sản xuất vaccine, phòng thí nghiệm, Văn phòng của Thủ tướng Anh, một căn cứ của Không quân Hoa Kỳ với đe dọa đánh bom, nhưng hóa ra chỉ là trò lừa bịp.
Một bưu phẩm đáng ngờ đã được gửi đến cơ sở sản xuất vaccine của Công ty Wockhardt (ở Wrexham, xứ Wales) vào tháng Giêng. Ảnh: AP
Một bưu phẩm đáng ngờ đã được gửi đến cơ sở sản xuất vaccine của Công ty Wockhardt (ở Wrexham, xứ Wales) vào tháng Giêng. Ảnh: AP

Anthony Collins bị kết tội vì gửi một bưu kiện đáng ngờ đến một nhà máy sản xuất vaccien AstraZeneca tại Wockhardt ở Wales hồi tháng Giêng. Khoảng 120 người đã phải sơ tán khỏi nhà máy và việc sản xuất vaccine đã bị tạm dừng do nghi ngờ có vụ đánh bom .

Đơn vị xử lý bom của quân đội Anh không tìm thấy chất nổ nào trong bưu kiện. Các nhà chức trách cũng chặn các gói hàng tương tự mà Collins gửi đến Văn phòng của Thủ tướng Anh Boris Johnson, một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán và một căn cứ của Không quân Hoa Kỳ ở Anh.

Thanh tra Adam Marshall cho biết người đàn ông 54 tuổi này "hoàn toàn nhận thức được tác động của hành động của mình". Collins đã chọn "cản trở việc triển khai vaccine khi chương trình vẫn còn sơ khai", Thanh tra Marshall nói thêm.

Luật sư bào chữa cho biết Collins mắc chứng rối loạn nhân cách được chẩn đoán và từ lâu đã bị ám ảnh bởi việc gửi thư và bưu kiện. Đồng thời Collins đã phát triển một "mối quan tâm ám ảnh" đối với virus corona và vaccine.

Trước đó, khai với cảnh sát, Collines nói rằng gói hàng (trong đó có một chiếc máy tính, một chiếc găng tay làm vườn, bốn cục pin và các vật dụng khác) gửi đến nhà máy sản xuất vaccine nhằm giúp các nhà khoa học và chính phủ đối phó với dịch COVID-19.

Nhưng Thẩm phán David Griffith-Jones nói rằng Collins cố tình giở trò lừa bịp đánh bom dù “biết rõ rằng nó sẽ gây ra sự sợ hãi và lộn xộn” và kết án người đàn ông 54 tuổi này 27 tháng tù (và sẽ trừ đi thời gian đã bị tạm giữ).