Ngày 14/2, ông Bùi Văn Quang - Tổng Giám đốc Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi cho biết, sau thời gian trưng bày hai linh vật rắn của Quảng Ngãi được tạo hình trái tim thể hiện “tình yêu mùa Xuân” tại Công viên Ba Tơ đơn vị đã di chuyển xuống bãi biển Mỹ Khê.
Theo ông Quang, sau khi trang trí linh vật và hoa để phục vụ nhu cầu tham quan, du xuân của người dân tại Công viên Ba Tơ, lãnh đạo thành phố quyết định di chuyển chuyển linh vật rắn đến khu vực biển Mỹ Khê để tạo điểm check-in mới lạ cho du khách khi đến đây.
![]() |
Sau thời gian phục vụ du xuân ở Công viên Ba Tơ, hai "bé na" được chuyển đến biển Mỹ Khê để tạo điểm check-in mới lạ cho du khách khi đến đây. |
“Tôi thấy đây là một ý tưởng hay, thú vị. Việc đưa hai linh vật rắn về bãi biển sẽ là điểm nhấn thu hút du khách, tạo sự mới mẻ. Bãi biển Mỹ Khê là nơi để các gia đình, du khách cùng lưu lại những kỷ niệm đẹp”, một người dân địa phương chia sẻ.
Biển Mỹ Khê không chỉ sở hữu biển xanh, cát trắng, nắng vàng, mà vẫn giữ nguyên được nét thiên nhiên hoang sơ. Dọc bờ biển là những xóm chài vô cùng đơn sơ và bình yên. Trong dịp Tết Nguyên đán 2025, bãi biển Mỹ Khê đón khoảng 7.500 lượt khách.
![]() |
Đây là sẽ điểm nhấn thu hút du khách, tạo sự mới mẻ khi đến biển Mỹ Khê. |
Để khu du lịch Mỹ Khê trở thành một điểm du lịch hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước, thành phố chú trọng đến công tác đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, tạo môi trường du lịch văn minh, lịch sự. Qua đó, góp phần đa dạng hóa các sản phẩm du lịch trên địa bàn TP Quảng Ngãi và thực hiện đạt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội thành phố trong thời gian đến.