Đứa trẻ "nghiện" vũ trường thành kẻ cướp ô tô chuyên nghiệp

Vẻ mặt hết sức hiền lành, ít ai nghĩ Mai Ngọc Thái (SN 1985, xã Phấn Mễ, Phú Lương, Thái Nguyên) lại là "đại ca" của  21 đối tượng trong nhóm trộm cắp ô tô, xe máy hạng sang hoạt động hết sức chuyên nghiệp.

Vẻ mặt hết sức hiền lành, ít ai nghĩ Mai Ngọc Thái (SN 1985, xã Phấn Mễ, Phú Lương, Thái Nguyên) lại là đối tượng có 2 tiền án, tiền sự, và là "đại ca" của  21 đối tượng trong nhóm trộm cắp ô tô, xe máy hạng sang hoạt động hết sức chuyên nghiệp.

Đứa trẻ bất hạnh "nghiện" vũ trường

Từ đầu đến cuối buổi làm việc, Thái khép nép, e sợ. Thi thoảng Thái liếc nhìn về phía ống kính nhóm phóng viên với vẻ sợ sệt đến tội nghiệp.

Đối tượng Mai Ngọc TháiĐối tượng Mai Ngọc Thái

"Mang tiếng kiếm được nhiều tiền từ những phi vụ ăn cắp xe máy, ô tô hạng sang, nhưng em cũng chẳng giữ được đồng nào. Bao nhiêu tiền có được em đều ném vào sàn nhảy, quán bar, vũ trường hết cả. Cũng chẳng hiểu sao cái chốn ăn chơi tốn kém đó lại làm em mê mệt đến thế. Cứ không đi là em lại khó chịu" - Thái tâm sự.

Cũng theo Thái, bởi có cái máu "vũ trường" trong người nên các sàn nhảy ở Hà Nội, từ sàn lớn đến sàn bé, sàn sang trọng đến sàn... bình dân hơn một tí đều có dấu chân Thái.

"Em bị sa ngã có lẽ cũng do số phận đưa đẩy. Năm lên 2 tuổi, em đã phải sống với bà ngoại vì bố mẹ em bỏ nhau rồi đi biền biệt. Từ bấy đến giờ, khuôn mặt bố, mẹ mình em cũng không hình dung ra nổi. Chỉ nghe người ta nói mẹ em đang ở Trung Quốc. Còn ở đâu, làm gì thì em không biết", Thái kể về tuổi thơ của mình.

Học hết lớp 6, Thái đã bỏ học rồi lang thang khắp nơi, cuối cùng dạt về Hà Nội. Những năm tháng ở Hà Nội, Thái giao du với những người bạn sành điệu, suốt ngày lê la ở các vũ trường. Và những lần vui vẻ với bạn bè, hóa đơn thanh toán thường không dưới 8 con số. Để có tiền, Thái đã cùng bạn bè thành lập băng nhóm trộm cắp xe ô tô, xe máy hạng sang.

Đến kẻ cắp ô tô chuyên nghiệp

Nhóm trộm cắp của Thái có cả thảy 21 đối tượng, trong đó có Vũ Thị Yến Linh (SN 1989), một cô sinh viên ham chơi, đua đòi.

Trong quá trình hoạt động, nhóm của Thái đã gây ra 32 vụ trộm cắp tài sản trong khu vực Hà Nội. Những thứ mà băng nhóm này ăn trộm hầu như là ô tô mang nhãn hiệu sang trọng như Mecedes, xe máy SH. Piagio.

Băng nhóm trộm cắp xe ô tô, xe máy siêu sang do Thái cầm đầuBăng nhóm trộm cắp xe ô tô, xe máy siêu sang do Thái cầm đầu

Thủ đoạn của băng nhóm này là dùng kích ô tô, xà cầy, tô vít cậy phá cửa sổ, ô thoáng của nhà dân hoặc đột nhập từ tầng tum vào nhà lấy chìa khóa sau đó trộm tài sản và vứt lại chìa khóa nhà. Tài sản trộm được, cả nhóm này đem đi Thái Nguyên tiêu thụ và bán lại với giá 20-30 triệu đồng.

Không chỉ trộm cắp xe, các đối tượng này còn làm giả giấy tờ, biển số giả đặt ở các tiệm cầm đồ để lấy tiền ăn tiêu.

Sau khi gây án, nhóm này vứt lại công cụ gây án ở hiện trường. Ban ngày thuê ở khách sạn, nhà nghỉ để ngủ, ban đêm chúng đi taxi hoặc đi bộ vào các khu vực dân cư để trộm cắp tài sản.

Điển hình, sáng 28/8, Thái cùng với Kha đã chuẩn bị dụng cụ hành nghề chuyên nghiệp của mình phá song sắt đột nhập vào nhà của ông Nguyễn Quý Thường (Yên Hòa, Cầu Giấy) tìm chùa khóa và lấy trộm chiếc xe ô tô Mecedes hạng sang cùng với 1 chiếc xe máy SH, latop trị giá gần 2 tỷ đồng.

Sau khi lấy trộm ô tô, Thái và đồng bọn đã mang xe đi Thái Nguyên và bán lại với giá  30 triệu đồng.

Để triệt phá được ổ nhóm của Thái, các trinh sát hình sự của Công an quận Thanh Xuân đã phải cắt cử 2 mũi khác nhau thường xuyên túc trực và bám chốt theo dõi từng cử chỉ, hành động của Thái.

Ngoài Mai Ngọc Thái, cơ quan Công an còn khởi tố, tạm giam 12 đối tượng gồm: Hà Mạnh Lin, Lê Chu Kha, Chu Văn Tấn, Nguyễn Trung Dũng, Nguyễn Xuân Tuyên, Dương Trọng Đại, Đồng Minh Cương, Đoàn Trọng Hùng, Nguyễn Thế Tùng, Nguyễn Hữu Tâm, Vũ Thị Yến Linh.

Hoàng Phan

Đọc thêm