Đường vào trại giam của "kiều nữ" được nhiều “đại gia“ chăm bẵm

(PLO) - Trước khi sa lưới pháp luật, "kiều nữ" từng được nhiều đại gia chăm lo, nhưng khi dính vào ma túy đá, kiều nữ tuổi đôi mươi bỗng trở thành  thủ lĩnh của nhóm trộm cắp.
Kiều nữ Nguyễn Tạ Tuyết Trinh tại cơ quan công an. (Ảnh cơ quan điều tra cung cấp).
Kiều nữ Nguyễn Tạ Tuyết Trinh tại cơ quan công an. (Ảnh cơ quan điều tra cung cấp).
Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP.HCM) mới tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tạ Tuyết Trinh (SN 1991, ngụ tỉnh Bạc Liêu) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”. 
Theo Cơ quan điều tra, vào năm 2003, Trinh khăn gói lên TP.HCM phụ việc tại một tiệm hủ tiếu làm việc bưng bê và một số việc vặt. Thời gian sau, nhờ ngoại hình xinh xắn, Trinh được các "dân chơi" giới thiệu vào các nhà hàng, quán bar để làm tiếp viên.
Cũng từ đây, cô thôn nữ ngày nào lọt vào "mắt xanh" nhiều "đại gia" và được chu cấp tiền bạc. Có nhiều tiền, Trinh sa vào các cuộc ăn chơi và dính vào ma túy đá. Đến khi bị các "đại gia" rũ bỏ, cô gái trẻ phải dạt vào các nhà hàng bia ôm, cà phê đèn mờ để kiếm tiền trang trải cuộc sống. 
Tang vật công an thu giữ (Ảnh cơ quan điều tra cung cấp)
 Tang vật công an thu giữ  (Ảnh cơ quan điều tra cung cấp)
Trong môi trường này, Trinh làm quen với nhiều đối tượng cầm đầu những băng trộm cắp sừng sỏ. Cô gái trẻ được dạy dỗ những "ngón nghề", từ khả năng phá khóa cửa đến việc bẻ khóa xe máy chỉ trong vài giây. Thời gian sau, Trinh bỏ hẳn kiếp “buôn hoa bán phấn”, quy tụ thêm nhiều đối tượng nghiện ngập khác, thành lập băng trộm do mình cầm đầu. 
Chính nhờ khả năng phá khóa, băng trộm do Trinh cầm đầu đã thực hiện nhiều vụ “dọn nhà” tại các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM. 
Cụ thể, vào khoảng đầu tháng 8/2012, để các đồng bọn cảnh giới, một mình kiều nữ này lẻn vào căn nhà trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận Tân Bình) phá khóa dắt đi 6 chiếc xe gắn máy mà chủ nhà không hề hay biết. 
Hai ngày sau, cũng chiêu thức tương tự và thời gian gây án chóng vánh, băng nhóm Trinh đột nhập căn nhà khác trên đường Tô Hiến Thành (quận 10) lấy đi 5 xe máy khác. Đến đầu năm 2013, khi các đối tượng chủ chốt trong nhóm này sa lưới thì Trinh đã kịp thời tẩu thoát. Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã đối với kiều nữ này trên toàn quốc. 
Trong thời gian lẩn trốn, Trinh thuê hàng chục khách sạn sống nay đây mai đó và để sử dụng ma túy đá. Mới đây, các trinh sát Đội 4 (PC45, Công an TP.HCM) đã lần ra tung tích và bắt giữ Trinh tại một khách sạn ở quận 3. 
Tang vật thu được của nữ quái này là nhiều đồ nghề phá khóa cùng bộ đồ dùng để hút ma túy đá. Theo một cán bộ điều tra, trong quá trình thực nghiệm, Trinh chỉ mất 5 giây để phá một ổ khóa tối tân và 3 giây để có thể dắt đi chiếc xe máy. 
Cơ quan công an đang mở rộng điều tra vụ việc.

Đọc thêm