Gã “yêu râu xanh” vô hình chuyên hiếp dâm trong mơ

(PLO) - Mỗi khi màn đêm buông xuống, gã “yêu râu xanh” này âm thầm lẻn vào các gia đình, trên người không mặc gì khác ngoài một chiếc sơ mi.
Các nạn nhân không hề biết mình bị cưỡng bức cho đến khi phát hiện dấu vết vào sáng hôm sau
Các nạn nhân không hề biết mình bị cưỡng bức cho đến khi phát hiện dấu vết vào sáng hôm sau
Thôi miên để hiếp dâm, trộm cắp  không còn là chuyện lạ Kuala Lumpur. Tuy nhiên, vào năm 1996, vùng ngoại ô thành phố Kuala Lumpur chìm trong sợ hãi suốt 6 tháng trời đằng đẵng bởi sự xuất hiện của một gã “yêu râu xanh” vô hình. 
Chuyên án “Áo sơ mi dài”
Mohd Suffian Bin Hashim (cựu thám tử, Đơn vị phòng chống tội phạm) là một trong những cán bộ từng tham gia chuyên án “Ops Baju Labuh” hay còn gọi là “Chuyên án áo sơ mi dài” năm đó. Anh kể rằng, trong suốt khoảng thời gian điều tra, dân cư ngoại ô Kuala Lumpur không khi nào được yên giấc bởi một gã hiếp dâm hàng loạt bí ẩn. 
Cảnh sát không thể hiểu nổi làm thế nào mà đối tượng có thể dễ dàng đột nhập vào các ngôi nhà mà không để lại bất kỳ dấu vết cạy phá nào. Không chỉ một lần mà đối tượng này có thể qua mặt cảnh sát đến hơn 20 lần.
Dưới áp lực ngày một nặng nề khi truyền thông liên tục đưa tin về việc cảnh sát bất lực trước một gã hiếp dâm hàng loạt, thanh tra Hashim đã cùng một số đồng nghiệp khác thành lập một tổ an ninh đặc biệt chuyên tuần tra đêm ở các khu dân cư ngoại thành. Sau nhiều đêm “thả lưới” không thành, chuyên án rốt cuộc cũng đã có bước tiến lớn. 
“Sự việc xảy ra đêm đó rất dị thường. Khu vực tôi đang tuần tra đêm đó bỗng nhiên tối om một cách khác lạ, trong khi mọi ngày khu vực đó luôn sáng đèn. Chúng tôi đoán là do mất điện”. - Hashim nhớ lại. “Khi tôi và một đồng nghiệp đang lái xe trong một con ngõ thì bất chợt bắt gặp một bóng người khả nghi đứng một mình trong đêm và… nhìn chằm chằm vào căn nhà trước mặt hắn”. Ngay lập tức, Hashim và các đồng nghiệp lao tới khống chế người đàn ông khả nghi. Đáng ngạc nhiên là gã này không hề chạy trốn. 
“Khi tôi tóm lấy tay gã đàn ông, hắn tỏ ra rất kinh ngạc. Dường như hắn nghĩ chúng tôi không thể nhìn thấy hắn”- Hashim nói. Trên người đối tượng lúc này chỉ có đúng một chiếc áo sơ mi dài màu xanh thẫm. Khi Hashim vén chiếc áo sơ mi của đối tượng lên, anh không giấu nổi ngạc nhiên và thốt lên rằng: “Chính là hắn. Hắn chính là gã hiếp dâm mà chúng ta đang tìm!”. 
Bất chấp việc bị cảnh sát khoá tay và tra hỏi, miệng người đàn ông này vẫn liên tục lảm nhảm những câu vô nghĩa. “Sang Dewata! Trả lại sức mạnh cho ta ngay! Sang Dewata!”.
Bất chợt, Mansor – đồng nghiệp của Hashim - la lên, toàn thân co rúm. “Tóc Mansor dựng đứng hết cả lên. Toàn thân anh ấy cứng đơ, không thể di chuyển. Tôi nghĩ anh ấy đã trúng thần chú của đối tượng. May sao là tôi chợt nghĩ đến một cách để thoát khỏi thần chú đã từng được nghe từ mấy người già.” – Hashim kể. Cách đó chính là… tiểu tiện lên người kẻ yểm bùa. Không rõ cách này là đúng hay sai nhưng dường như nó đã có hiệu quả khi đồng nghiệp của Hashim dần thoát khỏi trạng thái co quắp.
Sự ngạc nhiên của Hashim và các đồng nghiệp chưa dừng lại ở đây. Họ chợt nhận ra rằng, quá trình vây bắt Hashim diễn ra giữa một khu dân cư đông đúc với nhiều pha giằng co, xô xát và những tiếng gào thét lớn nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ một ai ló mặt ra để theo dõi sự việc. Phải chăng, khu vực đó đã bị “yểm bùa”?
Vén màn bí mật
Chưa đầy nửa tiếng sau, cảnh sát đã áp giải được đối tượng về đồn. Tính đến thời điểm đó, đối tượng bị tình nghi đã gây ra ít nhất 28 vụ án hiếp dâm mà tất cả các nạn nhân đều bị hại trong trạng thái vô thức. Đáng sợ hơn, cảnh sát không thể tìm thấy bất kỳ một dấu vết gì tố cáo thủ pháp gây án của nghi phạm. Cơ quan điều tra đã phải cắt cử những chuyên viên kỳ cựu để thẩm vấn gã “yêu râu xanh” kỳ dị này. Họ đã mất nhiều tuần mới có thể moi được sự thật từ hắn.
Amidon Anan - Chuyên viên giám định hiện trường của Cục Cảnh sát Hoàng gia Malaysia - là một trong những bác sĩ pháp y hàng đầu quốc gia. Lần đầu tiên tiếp xúc với đối tượng, Anan đã bị ấn tượng bởi gương mặt trẻ măng và sự bình tĩnh của hắn.“Tôi cẩn thận quan sát từng cử chỉ tay, biểu cảm và ánh mắt của đối tượng. Tôi biết rằng hắn đang muốn nói với tôi điều gì đó. Lúc ấy tôi hiểu rằng đã đến lúc mình phải “đi vào tâm hồn hắn” ,hay nói theo ngôn ngữ tâm lý học là “xâm nhập vào tiềm thức” - ông Anan cho biết.
Phương pháp Anan áp dụng lên người đối tượng là một cách “tiếp cận nhẹ nhàng bằng lời nói”. Anan cố gắng gây ấn tượng tốt với đối tượng bằng cách tỏ ra thân thiện, cởi mở và cười rất nhiều với hắn. Qua đó, Anan có thể xác định và cảm nhận mình cần biết những gì từ đối tượng vào thời điểm đó. Và phương pháp này đã tỏ ra có hiệu quả. 
Từ một gã ngoan cố, không hé răng một lời, đối tượng bắt đầu chịu mở mồm về nguồn “sức mạnh” đã giúp hắn thực hiện trót lọt 28 vụ hiếp dâm trinh nữ.“Hắn nói mình phải “đi tìm máu hoặc màng trinh của một trinh nữ”. Tôi hỏi “mục đích là gì?” thì hắn trả lời “để đi tìm bí mật duy trì tuổi trẻ vĩnh cửu” - Anan kể lại.
Anan cũng cho biết, trong gần 30 vụ án hiếp dâm vô hình, cảnh sát không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết tinh trùng nào trong người các nạn nhân. Từ đây, ông có thể hiểu điều mà đối tượng thực sự muốn chỉ là “máu hoặc màng trinh của trinh nữ”. Những cuộc phỏng vấn các nạn nhân cũng từ từ hé lộ lý do tại sao họ không hề cảm nhận thấy gì trong suốt quá trình bị cưỡng bức cho đến sáng ngày hôm sau, khi họ phát hiện một số dấu vết cho thấy mình đã bị hại.
“Qua lời khai của các nạn nhân, chúng tôi phát hiện ra rằng nghi can không lựa chọn các nạn nhân một cách ngẫu nhiên. Hắn thường theo các nạn nhân về tận nhà ít nhất 3, 4 lần để chắc chắn nơi ở và thói quen sinh hoạt của các cô gái. Sau đó, nghi phạm tiến hành thăm dò xung quanh ngôi nhà để tìm đường đột nhập và không cần cậy phá” - ông Anan cho biết. 
Các nạn nhân cho hay, họ thường xuyên cảm thấy như có ai đang theo dõi và đi theo mình. Họ cũng thừa nhận mình có thói quen mở cửa sổ trong khi ngủ. Điều này đã làm sáng tỏ cách nghi phạm đột nhập vào nhà các nạn nhân, song vấn đề là hắn đã dùng cách nào để cưỡng bức các nạn nhân trong khi họ không hề hay biết?
Theo lời của nghi phạm, hắn đã gieo một số câu thần chú vào người các nạn nhân để họ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Sau đó, hắn lấy trong túi ra một viên kẹo, thoa vào môi mình và… hôn các nạn nhân để họ duy trì trạng thái “ngủ say như chết” suốt một khoảng thời gian dài. 
Lời thú tội của nghi phạm hoàn toàn trùng khớp với lời khai của các nạn nhân rằng họ đều cảm nhận thấy vị ngòn ngọt, man mát ở miệng trong “giấc mơ”. Điều này cũng giúp cảnh sát đi đến kết luận, 28 vụ cưỡng bức này được thực hiện bởi một tên tội phạm người trần mắt thịt chứ không phải thế lực ma quỷ nào cả. 
Trong suốt hơn 1 tháng thẩm vấn nghi phạm, ông Anan đã khám phá ra toàn bộ sự thật của các vụ án nhưng điều khiến ông băn khoăn đến tận bây giờ chính là câu nói của nghi phạm. “Thưa ông, tôi đã phá luật” - nghi phạm thốt ra và bật khóc. “Tôi hỏi hắn đã phá luật gì? Hắn trả lời: “Tôi đã hôn trán một bé gái 3 tháng tuổi” - ông Anan nhớ lại.
Đó là bé gái sống trong căn nhà của nạn nhân thứ 28. Bé gái này làm nghi phạm chợt nhớ đến đứa con bé bỏng của mình. Cảnh sát cho biết, ngoại trừ việc cưỡng bức các trinh nữ, nghi phạm chưa bao giờ làm hại bất kỳ ai khác trong gia đình nạn nhân. Theo lời nghi phạm, đây là một khế ước hắn buộc phải tuân theo để có được “sức mạnh”. Tuy nhiên, hành động hôn trán bé gái đã vô tình phá vỡ khế ước này, khiến hắn mất đi toàn bộ sức mạnh vào cái đêm bị cảnh sát bắt, đồng thời đặt dấu chấm hết cho vụ kỳ án hiếp dâm trong mơ./.

Đọc thêm