“Gái quê” Lê Thị Phương chỉ nhận nhà, xe của người mình yêu

(PLO) - Từ một bà nội trợ ở một vùng quê Thanh Hóa, Lê Thị Phương bước chân vào showbiz qua cuộc thi Vietnam's Next Top Model  (VNNTM) 2011. Những tưởng cuộc đời sẽ bước sang một ngã rẽ mới với danh vọng nhưng sau cuộc thi, cô ít được mời tham gia diễn thời trang và chụp hình. “Gái quê” cho biết, nhờ biết “xấu đâu, sửa đó”, giờ cô đã đắt show hơn và có thu nhập ổn định.
“Gái quê” Lê Thị Phương chỉ nhận nhà, xe của người mình yêu
Thích được gọi là “gái quê”
- Phương giờ đã xinh đẹp và sành điệu hơn thời điểm dự thi VNNTM 2011 rất nhiều, liệu biệt danh “gái quê” có còn phù hợp?
- Khi tham gia VNNTM 2011 và được mọi người đặt cho biệt danh “gái quê”, tôi rất buồn. Tôi nghĩ mình cục mịch, quê mùa không thể phù hợp với sự nghiệp người mẫu mình mơ ước bấy lâu. Nhưng sau khoảng thời gian tự ti, tôi lại thấy biệt danh đó cũng dễ thương và gần gũi hơn với mọi người. Vì vậy tôi vẫn muốn được gọi là “gái quê” hơn là Lê Phương sành điệu. “Gái quê” đã thành thương hiệu riêng gắn liền với tôi rồi nên dù có xinh đẹp hay sành điệu đến mức nào thì biệt danh đó cũng sẽ mãi mãi gắn liền với tôi. Thêm nữa, với tính cách của tôi thì chắc đi đâu mọi người vẫn thấy tôi là “gái quê” thôi.
- Trong khi nhiều người đẹp giấu chuyện phẫu thuật thẩm mĩ, Phương lại thẳng thắn thừa nhận việc động dao kéo để “lột xác”, thậm chí là “ xấu đâu, sửa đó”. Phải chăng Phương muốn gây “ chú ý”?
Mũi tôi hơi to bè nên khi chụp hình không được đẹp. Là một người mẫu mà chụp hình không đẹp thì sao sống được với nghề. Vì vậy, tôi đã phẫu thuật nâng mũi cho khuôn mặt sáng hơn, chuyện này thì ai cũng biết, làm sao mà giấu được? Tính tôi có sao nói vậy chứ chẳng cần phải phát ngôn rằng tôi đẹp tự nhiên làm gì. 
Sau hơn hai tuần, khuôn mặt tôi cũng thay đổi ít nhiều nhờ sống mũi cao thẳng, nhưng khuôn mặt thô, tròn vẫn chưa phù hợp để làm người mẫu, tôi lại quyết định làm phẫu thuật thẩm mỹ lần hai. Lần thứ ba mới đây thì tôi đi làm lại răng. 
Sau khi thay đổi bề ngoài, công việc của tôi thuận lợi hơn rất nhiều. Tôi thấy đây là điều đáng tự hào chứ không phải phạm lỗi lầm gì mà phải giấu. Con người luôn muốn hoàn thiện bản thân tới mức tốt nhất, cái nào cảm thấy chưa đẹp thì bạn có quyền can thiệp bằng thẩm mỹ, chỉ có điều đừng quá lạm dụng thôi. 
- Không chỉ thay đổi về ngoại hình, tính cách của Phương dường như cũng đã khác nhiều. Bây giờ, người ta thấy Phương trả lời báo chí khéo léo quá, không còn là một cô gái chân thật, thẳng thắn, có gì nói ấy như ngày nào?
- Tham gia vào làng giải trí nhiều thị phi, tôi thấy mình cần phải dần từ bỏ tính cách “tự nhiên chủ nghĩa” bởi là người của công chúng, mọi lời ăn, tiếng nói mình sẽ được nhiều người quan tâm. Sự trải nghiệm của cuộc sống giúp người ta dè dặt và ý tứ  hơn. Tôi không muốn tạo ra những phát ngôn gây “sốc” để gây chú ý hay làm trò cười cho người khác nên tôi phải suy nghĩ thật kỹ trước khi nói về một vấn đề nào đó.  
- Lý do gì khiến Phương quyết định Nam tiến, trong khi sự cạnh tranh trên mảnh đất nghệ thuật màu mỡ này rất khốc liệt?
- Ai cũng biết Sài Gòn là mảnh đất màu mỡ để phát triển các nghề trong lĩnh vực giải trí. Quả thật sau khi Nam tiến, tôi có nhiều cơ hội hơn, được nhiều anh chị trong nghề giúp đỡ hơn. Tuy nhiên, thuận lợi nhiều nhưng chông gai cũng không ít. Con người luôn phải cạnh tranh nhau để sinh tồn, trong ngành giải trí thì sự cạnh tranh đó càng khắc nghiệt hơn. Tôi vốn sinh ra và trưởng thành ở một vùng quê nghèo nên tôi suy nghĩ đơn giản lắm. 
Quan điểm của tôi là “ai có tài thì người ấy hưởng”, ganh đua cạnh tranh chỉ làm cho mình mệt mỏi hơn thôi. Tuy nhiên, không phải ai cũng có những suy nghĩ như mình nên nhiều lúc tôi cũng thấy hụt hẫng, thất vọng và rút ra nhiều bài học quý giá. Ban đầu tôi nghĩ mình không thể hoà nhập được với showbiz nhưng sự giúp đỡ của những anh chị đi trước, những đồng nghiệp tốt đã giúp tôi vượt qua sự tự ti ấy.
Sự "lột xác" của Lê Thị Phương.
Sự "lột xác" của Lê Thị Phương. 
Chúng tôi không ai “nợ” ai
- Nam tiến không lâu thì Phương chia tay chồng. Phải chăng người đẹp trong làng giải trí là không tránh được ảnh hưởng tiêu cực của sự nổi tiếng?
-Tôi xin khẳng định rằng công việc không có liên quan gì tới việc hôn nhân của tôi đổ vỡ. Khi chưa đi thi VNNTM, chúng tôi cũng đã từng có những bất đồng mà đến hiện tại, nhiều khi trong đầu tôi vẫn còn những nỗi đau đó. Lấy nhau được khoảng một năm thì chồng tôi đi xa, sự xa cách làm chúng tôi dần rạn nứt. Tôi lấy chồng khi còn quá trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm để giải quyết những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống gia đình. 
Nếu tôi không đi thẩm mỹ, không Nam tiến theo đuổi nghề người mẫu thì chắc chắn tôi cũng sẽ ly hôn. Nhiều người thường quy chụp rằng, những người làm nghề giải trí dễ sa vào vòng vây tiền bạc, danh vọng mà “tham vàng bỏ ngãi”. Nhưng chúng tôi cũng giống những người bình thường khác, khi cuộc sống hôn nhân quá bí bách thì chia tay để giải thoát cho nhau là điều nên làm. Hơn nữa, việc ly hôn cả hai cùng đồng thuận, vậy thì có cần phải đổ lỗi cho ai không? 
Tôi không muốn nói về chuyện vợ chồng tôi ai mắc nợ ai bởi chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Tuy nhiên, đối với tình yêu thì tôi nghĩ tất cả là do duyên nợ, một khi hết duyên thì tự xa nhau thôi. Tôi và anh ấy không ai níu kéo ai cả.
- Nhưng không thể phủ nhận công việc của Phương thuận lợi hơn khi trở lại cuộc sống độc thân?
- Đúng là thời gian gần đây, công việc của tôi thuận lợi hơn. Càng nhận được nhiều lời mời đi diễn tôi càng cố gắng chăm chút vẻ ngoài và luyện tập kỹ năng nghề nghiệp để ngày càng hoàn thiện hơn. Để đánh giá sự thành công của một người, không thể dựa vào việc người ta đã có chồng hay đang sống độc thân được. Tất nhiên, khi không vướng bận gia đình, bạn sẽ có nhiều thời gian cho công việc hơn. Nhưng nếu bạn không có tài, không chăm chỉ, không chịu học hỏi thì cũng chẳng làm được gì cả.
- Thời gian gần đây Phương có tin đồn chân dài- đại gia. Phương có “mất mát” gì vì tin đồn này không?
Tôi tự nhận thấy cuộc đời mình nhiều may mắn nên không vì tin đồn mà cảm thấy “mất mát” gì. Ai trong giới này chẳng đôi lần bị đồn là có đại gia này, đại gia kia bảo bọc. Tôi thường nói đùa với bạn bè rằng, nếu có đại gia mua nhà, mua xe cho thì tôi xin nhận ngay. Thú thật là xung quanh tôi cũng không ít những “lời ong, tiếng ve”, nhưng việc chấp nhận quan hệ tình cảm với ai đó vì cái này, vì cái kia thì tôi không làm được. Tôi sống tự lập, sắm nhà, sắm xe bằng chính khả năng của mình. Nếu có nhận những thứ đó của ai thì đó chắc chắn phải là người tôi yêu. 

Đọc thêm