Gia đình chết thảm trên đường về quê ăn Tết

(PLO) - Vụ tai nạn thảm khốc đã cướp đi sinh mạng của 4 người, một người đang nguy kịch, trong đó có 3 người là thành viên của một gia đình.
Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Khoảng 12h40 phút trưa 18/2 (tức 30 tết Ất Mùi), một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra tại địa bàn xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ - Hưng Yên. Hậu quả đã làm 4 người chết thảm, trong đó có 3 người trong một gia đình.

Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra tại đường 376 (tức đường 200 cũ) qua địa bàn thôn Thượng Bùi, xã Trung Hòa. Xe ô tô 7 chỗ Fortuner biển của Tòa án Quân sự Trung ương (thuộc Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc phòng) do thiếu tá Lê Văn Thước, sinh năm 1966 quê xã Tân Trào, Thanh Miện - Hải Dương điều khiển.

Xe đang đi theo hướng từ cầu Hầu về quốc lộ 39 thì va chạm với xe mô tô đi ngược chiều, biển kiểm soát 14 F1 - 5492 do anh Bùi Quý Thái điều khiển. Trên xe chở thêm 4 người trong một gia đình đang trên đường về quê ngoại ăn tết ở xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ gồm: anh Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1983 ở thôn 1, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái), vợ là chị Vương Thị Ngát (sinh năm 1986) cùng 2 con là cháu Nguyễn Văn Huy (8 tuổi) và cháu Nguyễn Thị Nga (5 tuổi).

Do va chạm quá mạnh, 2 cháu Huy và Nga tử vong tại chỗ, lái xe mô tô Bùi Quý Thái và chị Ngát tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối.
Hiện xác bốn nạn nhân đã được đưa về nhà tang lễ Phùng Hưng (Hà Nội). Còn anh Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1983 là chồng chị Ngát bị thương nặng vẫn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.
Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Yên Mỹ và Công an tỉnh Hưng Yên đã có mặt, khẩn trương khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường; đồng thời phân luồng giao thông không để xảy ra ách tắc do lưu lượng người và xe cộ đi lại quá đông trong chiều 30 Tết.
Hiện cơ quan chức năng vẫn đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Sau thời điểm xảy ra tai nạn, PV Báo Pháp luật Việt Nam đã tìm về nhà gia đình 4 nạn nhân tại thôn 1, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Hiện tại, người dân, họ hàng và chính quyền địa phương đang tiến hành các thủ tục cần thiết và sắp xếp đưa thi thể gia đình xấu số về quê mai táng. Được biết, hoàn cảnh của gia đình rất khó khăn, đây là nỗi đau tột cùng trong ngày cuối năm Giáp Ngọ tại vùng quê nghèo./.
Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Đọc thêm