“Giành” nguy hiểm về mình vì tính mạng người đi đường

(PLO) - “Lúc đối diện với đối tượng manh động, tôi chỉ có một suy nghĩ là làm thế nào bằng mọi cách ngăn chặn được hành vi của anh ta để khỏi làm nguy hại và xâm phạm đến sức khỏe của nhân dân”, Trung tá Phạm Văn Tuyến, Đội phó đội CSGT số 14, phòng CSGT, Công an TP Hà Nội, chia sẻ.
“Giành” nguy hiểm về mình vì tính mạng người đi đường
Dù cánh tay còn đeo băng sau ca phẫu thuật, Trung tá Tuyến vẫn nở nụ cười rạng rỡ kể lại những chiến tích, những phút giây không nề nguy hiểm tính mạng để bảo vệ người dân.
Khoảng 21h ngày 5/10, tổ công tác của Đội CSGT số 14, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội do trung tá Phạm Văn Tuyến - Đội phó Đội CSGT số 14 chỉ huy làm nhiệm vụ đảm bảo ATGT tại khu vực đầu đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện bất thường, không ngừng la hét, có biểu hiện như say rượu hoặc ngáo đá, đồng thời liên tục nhặt gạch, đá ném vào người và phương tiện đi trên đường.
Lo lắng cho sự an toàn của người tham gia giao thông, trung tá Tuyến đã tiến lại gần hô lớn nhằm thu hút nam thanh niên về phía mình. Nam thanh niên này lập tức quay lại, cầm gạch ném thẳng về trung tá Phạm Văn Tuyến.
Viên gạch thứ nhất trung tá Tuyến tránh được, viên thứ hai đối tượng ném thẳng vào mặt anh. Anh kịp thời đưa tay đỡ, hất viên gạch ra. Dù không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng tay phải của Trung tá Tuyến bị gãy và phải phẫu thuật. 
"Lúc đối diện với đối tượng manh động, tôi chỉ có một suy nghĩ là làm thế nào bằng mọi cách ngăn chặn được hành vi của anh ta để khỏi làm nguy hại và xâm phạm đến sức khỏe của nhân dân”, Trung tá Tuyến bình thản chia sẻ về phút nguy hiểm đã qua.
Đây không phải là lần đầu tiên Trung tá Phạm Văn Tuyến dũng cảm lao vào nguy hiểm, ngăn chặn hiểm nguy, đảm bảo an toàn cho người dân. 
Trước đó, ngày 3/2, tổ công tác do đồng chí Tuyến làm đội trưởng đã phát hiện và kịp thời ngăn chặn chiếc xe tải chở hơn 2 tấn mỡ bẩn đang bốc mùi hôi thối vào nội thành Hà Nội. Tháng 6 vừa qua, Trung tá Tuyến đã cùng tổ công tác kịp thời phát hiện, cứu giúp một nam thanh niên chở hàng trăm chai nước bị vỡ giữa đường ray thoát chết khỏi đoàn tàu hỏa đang lao đến. "Mặc dù có thể nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của mình nhưng bảo đảm được sức khỏe, tính mạng của nhân dân thì mình vẫn sẽ sẵn sàng”, anh bộc bạch. 
Địa bàn Đội 14 khá phức tạp về trật tự giao thông, quản lý những tuyến đường trọng điểm cửa ngõ của Thủ đô lưu lượng xe vô cùng lớn. Anh cho biết: “Người tham gia giao thông thường có tâm lý bức xúc khi bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe, nhắc nhở và xử lý vi phạm, đặc biệt trong những ngày thời tiết nắng nóng, giờ cao điểm. Chính vì vậy người CSGT phải luôn mềm dẻo, luôn đặt vị trí của mình vào vị trí của người tham gia giao thông để có cách nhìn đúng đắn nhất, cũng như cách ứng xử hợp lý nhất”. 

Đọc thêm