CSGT nói về bức ảnh che nắng cho người tai nạn giao thông giữa đường

Nhận thấy hiện trạng nạn nhân bị gãy tay, nên Trung tá Đinh Mạnh Cường và Thiếu tá Võ Phi Hùng đã tiến hành sơ cứu, dùng thân cây và dây nẹp cố định xương tay, rồi gọi xe cấp cứu; đồng thời báo cho người nhà nạn nhân. 
Trung tá Đinh Mạnh Cường và Thiếu tá Võ Phi Hùng cùng người dân “đội nắng”, che mát cho nạn nhân.
Trung tá Đinh Mạnh Cường và Thiếu tá Võ Phi Hùng cùng người dân “đội nắng”, che mát cho nạn nhân.

Khoảng 10h15 ngày 14/6, Tổ tuần tra kiểm sát phía Bắc, do Trung tá Đinh Mạnh Cường phụ trách, thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên tuyến QL1A, từ cầu Bến Thủy vào Thành phố Hà Tĩnh. Khi đến Km471, đoạn Cầu Giằng (thuộc địa bàn xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân) thì phát hiện một cụ ông nằm bên làn đường hướng Nam - Bắc, khi đang bị xe máy đè lên người.

Nạn nhân được xác định là ông Trần Bắc Tiến (sinh năm 1947), trú tại thôn Mỹ Thượng, Hưng Lộc, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Nhận thấy hiện trạng nạn nhân bị gãy tay, nên Trung tá Đinh Mạnh Cường và Thiếu tá Võ Phi Hùng đã tiến hành sơ cứu, dùng thân cây và dây nẹp cố định xương tay, rồi gọi xe cấp cứu; đồng thời báo cho người nhà nạn nhân. 

Hình ảnh này sau đó được đăng tải trên mạng xã hội đã khiến nhiều người vô cùng cảm kích.

Trao đổi về những thông tin cho rằng, tại sao Cảnh sát giao thông không chở cụ ông đi cấp cứu mà phải chờ xe 115?. Thiếu tá Võ Phi Hùng cho biết: “Chúng tôi nhận định cụ ông bị gãy tay, nên nếu bế cụ lên xe, hoặc đưa cụ đi liền sẽ không an toàn, khiến tình trạng tay gãy thêm trầm trọng nên phải để nằm im. Dùng các vật dụng hiện có bên đường như cành cây, nhờ người dân xung quanh hỗ trợ che nắng cho cụ".

Đọc thêm