Nghệ An: Xe tải đâm sập tường nhà, hai bà cháu thoát nạn

(PLO) - Đang nằm ngủ trên giường hai bà cháu hốt hoảng khi nghe tiếng đổ sầm của bức tường nhà mình, hai bà cháu tá hỏa bỏ chạy thoát nạn.. 
Nghệ An: Xe tải đâm sập tường nhà, hai bà cháu thoát nạn

Theo đó, khoảng 5h sáng 24/2, chiếc xe tải mang BKS 37C – 03602 (chưa rõ người điều khiển) chạy trên QL1A đoạn qua xóm 6 (xã Nghi Liên, TP.Vinh, Nghệ An) thì bất ngờ mất lái, leo lên vỉa hè đâm gãy biển báo giao thông.

Chiếc xe tiếp tục lao lên cao và đâm sầm vào ngôi nhà dân bên đường. Trong nhà lúc này bà Cao Thị Phiến (SN 1941) cùng cháu gái 13 tuổi đang ngủ trên giường tỉnh giấc hoảng loạn ôm nhau chạy ra khỏi nhà. May mắn hai bà cháu kịp chạy thoát thân chỉ bị xây xát nhẹ. 

Hiện trường chiếc xe đâm sập bức tường nhà bà Phiến hai bà cháu thoát chết
Hiện trường chiếc xe đâm sập bức tường nhà bà Phiến hai bà cháu thoát chết

Bà Phiến vẫn chưa hoàn hồn kể lại “lúc đó tui đang ngủ thì nghe tiếng phanh xe rồi nghe tiếng sầm bên ngoài. Chưa biết chuyện chi (chuyện gì - PV) thì thấy chiếc xe chui tọt vào trong nhà, bức tường đổ sầm ngay bên giường. Tui chỉ kịp gọi cháu dậy chạy ra ngoài”.

Tại hiện trường, chiếc xe tải bị nổ lốp phía trước bên phải, cabin xe hư hỏng nặng. Một nửa phòng ngủ của nhà bà Phiến bị đâm sập hoàn toàn, chiếc giường cách đống đổ nát chỉ gang tấc, đồ đạc bên trong nhà bị hư hỏng nằm dưới đống gạch đá.

Vụ việc được Công an TP.Vinh điều tra làm rõ nguyên nhân.

Đọc thêm